Bộ ảnh "kem mút" của gia đình 8X khiến ai cũng ao ước xin một vé về tuổi thơ

Huyền Trần Thứ sáu, ngày 17/09/2021 08:11 AM (GMT+7)
Từng khoảnh khắc trong bộ ảnh khiến ai nấy đều không khỏi bồi hồi mà nhớ về ngày xưa và bày tỏ mong muốn được một vé trở về tuổi thơ.
Bình luận 0

Bộ ảnh xưa cũ với món kem mút "huyền thoại" 

Mới đây, bộ ảnh của gia đình chị Khánh Minh ( sinh sống ở Thái Bình) đăng tải khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Chị Minh đã ghi lại khoảnh khắc tự nhiên, gắn liền với những ký ức tuổi thơ tại miền quê Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện những bức ảnh này, chị Khánh Minh cho biết: “Trước đây, công việc bận rộn, khiến mình cuốn đi, mà ít có thời gian chơi cùng các con, tận dụng trong những ngày giãn cách vì dịch bệnh, mình giành thời gian vui chơi cùng các con nhiều hơ. 

Ý tưởng bộ ảnh này từ đó mà ra, vợ chồng mình muốn việc cùng các con ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất mà bố mẹ đã trải qua, để con luôn nhớ về một ký ức đẹp của gia đình, quê hương".

Ở nhà mùa địch - Ảnh 1.

Bộ ảnh khiến ai cũng ao ước xin một vé trở về tuổi thơ.

Chị Minh cũng bộc bạch, vì lấy chồng xa nên khi mỗi khi nhớ nhà, nhớ quê những ký ức ngày bé lại ùa về, nơi đó có bố chị hình ảnh một người luôn lam lũ vất vả vì con, nên chị muốn bộ ảnh này giúp chị gợi nhớ về hình ảnh về bố. 

Bố chị mất đi rồi, cả cuộc đời chị chưa bao giờ có được 1 tấm ảnh chụp chung cùng bố. Do đó, chị khao khát có được bộ ảnh cả nhà chụp chung. Bây giờ có cơ hội thực hiện nên chị Minh muốn cùng chồng và các con tái hiện lại cảnh này để chị luôn thấy được hình ảnh bố mình trong đó.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 2.

Cây kem mút tuổi thơ là món quà mà đứa trẻ nào cũng ao ước mỗi khi hè về.

Giữa khung cảnh làng quê thanh bình, hình ảnh ông bố hóa thân thành bác bán kem với chiếc xe đạp và thùng gỗ đựng kem quen thuộc ngày nào. 

Hai con được chị Khánh Minh tỉ mỉ đặt may trang phục để hóa thân thành cậu bé, cô bé thập niên "80". Con trai giản dị áo trắng, quần đen, đi dép cao su, con gái áo hoa cổ sen, dép tổ ong, gợi nhớ nhớ về một ‘tuổi thơ dữ dội’. Ngày xửa ngày xưa, nhưng cô bé cậu bé hồn nhiên, giữa trưa hè chạy theo chiếc xe kem, mang theo đồ ve chai để đổi lấy que kem ăn.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 3.

Từng khoảnh khắc khiến ai nấy đều không khỏi bồi hồi mà nhớ về ngày xưa.

Chị Khánh Minh tâm sự: "Ngày xưa, chỉ cần nghe thấy tiếng rao cùng tiếng leng keng của những xe kem là lũ trẻ con như chị liền í ới chạy theo. Thế rồi 2,3 đứa lại chia nhau một que kem, mỗi đứa cắn một miếng rồi vội chuyền tay sang đứa khác trước khi kem tan ra hết.

Kem que thời đó đơn giản lắm, chỉ bằng một chút sữa, thêm vài hương liệu socola, thêm chút nước đậu được làm đông cứng lại, thế mà trẻ con ngày xưa đứa nào cũng thích mê. 

Loại kem này có độ cứng, đặc biệt là khi vừa lấy ra khỏi thùng nên khó có thể cắn được miếng to mà thường được lũ trẻ con mút mát, nhâm nhi từng tí một.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 4.

Chợt phát ra “Ôi, tuổi thơ tôi“

Bộ ảnh cũng để nhắc nhở gia đình chị Khánh  luôn cố gắng yêu thương, giành thời gian để vui chơi và quan tâm nhau hơn. 

Mong rằng, bộ ảnh góp phần đem lại niềm vui, sự lạc quan từ những ký ức đã rất tươi đẹp mà tuổi thơ ai cũng từng có, tạo thêm niềm tin, động lực cho mọi người trong những giai đoạn chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Cùng ngắm thêm bộ ảnh đầy ý nghĩa của gia đình chị Minh: 

Ở nhà mùa địch - Ảnh 4.

Bối cảnh bộ ảnh được chụp tại ngôi nhà cổ ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 5.

Cả gia đình chị Khánh Minh.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 6.

Chị Khánh Minh còn tỉ mỉ lên ý tưởng và đặt may trang phục cho 2 con để phù hợp với bối cảnh ngày xưa.

Ở nhà mùa địch - Ảnh 8.

Nhiều người bày tỏ mong muốn được xin một vé trở về tuổi thơ.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem