Bố xạ thủ Phạm Quang Huy: "Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về con trai"

Trần Phượng Thứ năm, ngày 28/09/2023 21:40 PM (GMT+7)
Cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn (SN 1970), bố của xạ thủ Phạm Quang Huy, người vừa giành Huy chương vàng (HCV) lịch sử cho bộ môn bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2023 đã chia sẻ cảm xúc với Dân Việt khi hay tin con trai đoạt thành tích cao nhất.
Bình luận 0

Bố bị nói là "điên" nhưng vẫn thấy vui vì đam mê của chính mình

Đó là những dòng chia sẻ của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn với PV Báo Dân Việt ngày 28/9.

Ông Sơn cho biết, từ sáng tới giờ chưa có thời gian để nghỉ ngơi nhưng vẫn rất nhiều năng lượng và thực sự rất vui sướng trước thành quả lịch sử cho bộ môn bắn súng Việt Nam tại ASIAD của con trai ông - xạ thủ Phạm Quang Huy.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 1.

Phạm Quang Huy cùng gia đình năm 2016. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bố Quang Huy cười và chia sẻ với PV, rất nhiều tương tác sau khi Huy thi xong. Các phóng viên báo chí gọi điện thoại phỏng vấn, kiểm tra dopping, Ban tổ chức yêu cầu… nên tới 15h30 khi trao đổi với PV Dân Việt, Huy còn chưa kịp gọi điện thoại về nhà.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 2.

Quang Huy chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bố Huy luôn có nụ cười thường trực trong cuộc trò chuyện. Ông Sơn chia sẻ, dù không gọi điện thoại về nhưng bố mẹ với người thân dõi theo Huy thi đấu đều biết hết kết quả của trận thi đấu khi kết thúc.

"Bố mẹ không đi cùng Huy nhưng luôn dõi theo con, là hậu phương vững chắc của con", ông Sơn cho biết.

Ông Sơn cũng chia sẻ thêm: "Về độ tuổi tham gia vào bộ môn bắn súng thì Quang Huy cũng bắt đầu hơi muộn. Mặc dù thâm tâm ông Sơn rất mong muốn con theo nghề, nối nghiệp xong mọi thứ hoàn toàn đến thuận tự nhiên, theo sự phát triển và đam mê của con, gia đình tôn trọng lăng kính, sự lựa chọn và ra quyết định của con, hoàn toàn không hề có sự gò ép hay miễn cưỡng trong hành trình con đam mê bộ môn bắn súng".

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 3.

Phạm Quang Huy xúc động khi nhận giải. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bởi ông trải, hiểu và hiện vẫn đang là huấn luyện viên bộ môn bắn súng nên ông biết được rằng, để theo nghề, trở thành tài năng, trong quá trình rèn luyện bộ môn đòi hỏi phải có sự yêu thích, đam mê thì mới có thành công nên gia đình hoàn toàn để con phát triển tài năng một cách rất tự nhiên.

Sau một thời gian trải nghiệm, tiếp xúc từ sớm rồi đi nhiều cùng bố mẹ nên con cũng yêu bộ môn này.

Những bạn theo bộ môn bắn súng thường vào thời điểm đầu hoặc giữa năm học cấp 2 (bậc THCS) thì sẽ có nhiều cơ hội và cơ hội sẽ sớm hơn. Quang Huy thì bắt đầu với bộ môn bắn súng là vào năm cấp 3 (bậc THPT). Sở dĩ Huy bắt đầu muộn cũng là bạn biết được điều gì cần sắp xếp ưu tiên dành thời gian trước. Giai đoạn học cấp 3, dù tiếp cận môn bắn súng, nhưng Quang Huy luôn ưu tiên sắp xếp cho việc học văn hoá thật tốt. Lịch học tập dày đặc nhưng Huy luôn linh hoạt và chủ động trong việc sắp xếp giữa học và rèn luyện không để bị ảnh hưởng tới việc học văn hoá.

Ông Sơn cho biết, mỗi độ tuổi sẽ có những lợi thế kác nhau. Dù Quang Huy bắt đầu muộn nhưng ở độ tuổi của Huy thì có sự chín chắn hơn và tốc độ phát triển cũng khác hơn so với độ tuổi trẻ hơn. Nhiều bạn phải vào học, rèn bộ môn bắn súng thì mới biết nó như thế nào. Còn riêng Huy, trước khi theo bộ môn này, con được tiếp xúc từ năm 2 tuổi. Bởi vì giai đoạn đó, cả bố và mẹ đều đi tập huấn đội tuyển Quốc gia. Khi đó Huy còn bé quá, hai vợ chồng không biết gửi ai nên phải đưa cả Huy theo. Bố mẹ đi đâu lại "đeo" con đi theo đó.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 4.

Phạm Quang Huy đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu bộ môn bắn súng cự li ngắn tại ASIAD 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Kết quả đến rất tự nhiên. Huy hứng thú với bộ môn bắn súng lắm. Ngay cả khi sinh hoạt, tập luyện bình thường, cách chăm sóc trang thiết bị của con thể hiện được tình yêu, đam mê, nhiệt huyết. Điều này con rất giống bố, ông Huy khẳng định.

Nhiều người còn nói, "chả hiểu ông này kiểu gì mà yêu súng thế?", nhiều người còn bảo ông bị điên. Ông Sơn lại cười nhẹ nhàng, tất cả là tình yêu với bộ môn, đam mê với sự nghiệp, chuyên môn không quản đêm hôm, khó khăn, lúc nào bản thân cũng thấy vui, hoàn toàn không hề thấy mệt mỏi. Thậm chí, việc bỏ tiền cá nhân ra để chăm chút cho những dụng cụ tập cho học viên. Tiếc tiền cho mình bữa sáng nhưng không hề tiếc nhiều chục triệu để phục vụ cho chuyên môn. Nguồn năng lượng tích cực, những suy nghĩ, hành động tích cực của ông Sơn đã thực sự là nguồn cảm hứng và gieo những điều tích cực một cách tự động sang Quang Huy.

Ông Sơn tiếp câu chuyện, ông có anh trai ruột cũng từng yêu thích, trải nghiệm bộ môn bắn súng và cũng tham gia đội tuyển Quốc gia, tham gia thi đấu nhiều giải Quốc tế. Tuy nhiên, tới 1 thời điểm, anh trai ông thấy bộ môn không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại nên anh trai ông Sơn đã dừng. Còn ông Sơn, theo sau nhưng ông kiên trì, chăm chỉ luyện tập. Và hiện tại ông Sơn vẫn theo bộ môn bắn súng, ông giữ vai trò là trưởng bộ môn bắn súng tại Hải Phòng. Đặc biệt hơn cả là 2 vợ chồng ông cùng là huấn luyện cho bộ môn bắn súng.

"Đối với thi đấu thể thao, trước thất bại mà chúng ta không thờ ơ mà chúng ta quay lại mình, tìm ra nguyên nhân vì sao mình chưa đạt được mục tiêu mình đã chọn để tìm cách thay đổi chiến lược, vận dụng phương pháp, cách thức mới thông minh và lựa chọn đúng hơn chiến lược cũ. Nếu không lựa chọn đúng phương pháp thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp thất bại. Nếu thông minh lựa chọn giải pháp tối ưu thì chúng ta sẽ bước qua được những bước tiếp theo của mình", ông Sơn chia sẻ.

Con chậm nhiều năm thi Đại học hy sinh vì chuyên môn

Hai vợ chồng ông Sơn có sự gắn kết vô cùng đặc biệt. Hai người cùng quê Hải Phòng, học cấp 3 khác trường nhau nhưng lại cùng nhau thi vào Đại học thể dục thể thao, cùng từng tham gia thi đấu và cùng từng làm huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia.

Thời gian Huy còn bé, bố mẹ đi tập để tham gia đội tuyển Quốc gia thì Huy đươc sắp xếp gửi ở nhà trẻ ngay cạnh nơi bố mẹ tập. Việc di chuyển đối với gia đình gần như là thường xuyên. Và tất cả đều hoà hợp để cùng chung sống, học tập và làm việc. Đó là 1 điều tuyệt vời. Quang Huy học tiểu học tại Hà Nội. Từ năm 2015 trở về trước gia đình ông Sơn sinh sống tại Hà Nội. Từ năm 2015 trở về đây, gia đình ông Sơn gắn bó trở lại với mảnh đất quê hương Hải Phòng. Thời điểm năm 2015 trở về Hải Phòng, ông Sơn về nhận nhiệm vụ trưởng bộ môn bắn súng tại Hải Phòng. Cũng từ thời điểm đó, bộ môn bắn súng tại Hải Phòng được thay đổi về chất lượng, thành tích và phát hiện, đào tạo và phát huy được tài năng của những người đam mê bộ môn này.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 5.

Xạ thủ Phạm Cao Sơn (bố của Phạm Quang Huy khi còn tham gia thi đấu). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nói về Quang Huy, ông Sơn cho biết, Huy rất yêu bộ môn bắn súng và rất đam mê theo nghề bố, con rất chăm chút và dành nhiều thời gian cho chuyên môn. Hiện, Huy đang học Đại học năm 2 tại trường ĐH thể dục thể thao chuyên môn sâu về môn bắn súng với định hướng sẽ trở thành một huấn luyện viên bộ môn này nhằm phụng sự, cống hiến cho nền thể thao nước nhà.

Khi bố trí thời gian tập và thời gian học, Huy phải thực sự rất linh hoạt. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 tập trung đầu tư cho việc học văn hoá là nhiều và dứt điểm, tập bộ môn bắn súng chỉ là phụ. Chính vì xác định rõ được lộ trình, đường đi nên hành trình của Quang Huy diễn ra cũng rất thuận. Mọi thứ thuận theo tự nhiên và tự nhiên thuận.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 6.

Niềm vui chiến thắng của Phạm Quang Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hải Phòng: Vô cùng xúc động, vui sướng và tự hào về xạ thủ bản lĩnh Phạm Quang Huy - Ảnh 7.

Niềm vui chiến thắng của Phạm Quang Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi hết cấp 3, Huy tham gia vào đội tuyển Quốc gia rèn luyện. Huy không thi đại học ngay mà tập trung hoàn toàn vào chuyên môn bắn súng một cách tối ưu nhất để thể hiện khả năng chuyên môn của bản thân bởi đại học không qui định phải thi ở độ tuổi nào nên Huy chậm lại việc thi Đại học. Hiện Huy 27 tuổi nhưng mới học năm 2 của Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh là vì thế.

Huy đã hy sinh thời gian, lùi lại việc thi vào học Đại học để toàn tâm dành thời gian tập trung vào chuyên môn của bộ môn bắn súng.

"Gia đình thực sự rất tự hào và tin tưởng ở Huy. Huy thực sự trưởng thành và con tự biết sắp xếp lịch, tự huấn luyện bản thân, có nhiệm vụ tư vấn huấn luyện cho em và cho các thế hệ sau", ông Sơn vui vẻ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem