Cà Mau: Bắt được cua biển lạ có càng thứ ba ở... mắt

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 20/02/2016 12:09 PM (GMT+7)
Con cua biển có càng thứ ba mọc ở mắt bên phải rất kỳ lạ, và chưa từng thấy từ trước đến nay.
Bình luận 0

Hai ngày qua, nhiều người dân tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Bá (58 tuổi, ở ấp Ông Khâm, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để xem con cua biển lạ có 3 càng mà gia đình ông Bá vừa bắt được ở vuông tôm.

img

Ông Bá nói chưa từng thấy con cua biển nào có càng mọc ở mắt.

Ông Bá cho biết, chiều 18.2, trong lúc đi thăm vuông tôm, ông tình cờ bắt được con cua biển (trọng lượng khoảng 400 gram) có đến 3 càng. Ngoài 2 càng chính, con cua còn có càng thứ 3 mọc ở mắt phải.

“Lần đầu tiên tôi thấy con cua biển có càng lạ như thế. Nghe tin tôi bắt được cua biển có càng lạ, nhiều thương lái đến hỏi mua với giá cao nhưng tôi không bán, mà để lại cho bà con coi chơi” - ông Bá nói.

img

Chiếc càng thứ 3 hoạt động bình thường.

Theo quan sát, chiếc càng “thừa” này cũng kẹp ra kẹp vào bình thường, nằm ở phần mắt phải.

“Theo quan điểm dân gian thì ai bắt được cua 3 càng sẽ gặp được nhiều điều hên. Do đó gia đình tôi nhốt cua trong thùng cho bà con đến xem, đến khi cua chết thì phơi khô để treo trong nhà” - ông Bá cho biết thêm.

img

Nhiều thương lái hỏi mua cua lạ với giá cao, nhưng ông Bá không bán.

Trước đó, một vài nông dân ở Phước Long, tỉnh Bạc Liêu và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũng bắt được cua biển 3 càng, nhưng càng thứ 3 đều mọc ở càng chính bên trái hoặc phải, không như cua biển của ông Bá bắt được có càng mọc ở mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem