Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vua Amenhotep III là một pharaoh trị vì Ai Cập vào khoảng 3.300 năm trước, thời kỳ này được đánh giá là vô cùng thịnh vượng, hòa bình.
Các bức tượng đá vôi cao khoảng 8m và mô tả Vua Amenhotep III trong hình dạng của một nhân sư - một sinh vật thần thoại với cơ thể sư tử và đầu người - đội một chiếc mũ cầy mangut, bộ râu hoàng gia cùng một chiếc vòng cổ rộng.
Một phái đoàn khảo cổ Ai Cập-Đức đã tìm thấy những bức tượng ngập nửa trong nước bên trong ngôi đền Luxor, còn được gọi là "Ngôi đền triệu năm".
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy ba bức tượng bán thân bằng đá granit đen của nữ thần Sekhmet, một nữ thần chiến tranh.
Bộ cho biết thêm rằng các bức tường và cột được trang trí bằng những bản khắc về cảnh các nghi lễ. Tiến sĩ Horig Sorosian, người đứng đầu phái bộ Ai Cập-Đức, cho biết trong một tuyên bố rằng các tượng nhân sư lớn có ẩn chứa vị trí của một con đường được sử dụng để cử hành lễ hội.
Sau khi các bức tượng được làm sạch và phục hồi, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một dòng chữ ghi "người yêu của thần Amun-Re" trên ngực của tượng nhân sư, ám chỉ vị thần mặt trời thường được miêu tả là một nhân sư.
Ngôi đền rộng lớn được xây dựng gần sông Nile bởi Vua Amenhotep III, đã bị phá hủy bởi một trận động đất quét qua từ thời Ai Cập cổ đại. Mục đích chính của ngôi đền là nơi để cúng bái cho Amenhotep III sau khi ông qua đời và đi sang thế giới bên kia.
Dự án khôi phục lại ngôi đền và hai bức tượng đá khổng lồ của pharaoh bắt đầu vào năm 1998 dưới sự giám sát của Bộ Du lịch Ai Cập.