Các sao nữ Việt và kỷ niệm về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 20/10/2022 13:00 PM (GMT+7)
Các sao nữ đã chia sẻ với Dân Việt về những kỷ niệm, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Bình luận 0

NSND Kim Xuân  

Các sao nữ Việt và kỷ niệm về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 1.

NSND Kim Xuân. Ảnh: NVCC

Tôi đã thể hiện rất nhiều vai người mẹ trên phim lẫn trên sân khấu. Đó là cả một gia tài nghệ thuật và vai nào cũng đáng nhớ. Tôi thích vai người mẹ trong vở  kịch Thời con gái đã xa. Trong phim truyền hình tôi thích vai bà Sáu phim Tình mẫu tử vì có rất nhiều cung bậc xúc cảm.

Khi được hỏi giữa vai người mẹ tảo tần và vai người mẹ nghiêm khắc khó tính giàu có, vai nào khó thể hiện hơn thì tôi thấy vai nào cũng có cái khó, cái khổ riêng. Một người mẹ tảo tần không phải đơn giản lo cho con bữa cơm vì bà còn phải đối mặt với giông bão cuộc đời.

Còn bà mẹ giàu có như cô Lan - người mẹ trong phim Trói buộc yêu thương cũng có nỗi khổ riêng, không hoàn cảnh nào giống nhau. Tôi nghĩ đã mang thiên chức làm mẹ được tạo hóa ban cho thì vai trò người mẹ ở giai cấp nào cũng rất khó.

Mỗi khi đến ngày 20/10 năm nào tôi cũng có việc phải đi làm. Năm nay, tôi làm giám khảo chấm thi Hội Phụ nữ, làm kịch của Hội Phụ nữ kết hợp với đại sứ Việt Hàn nói về đề tài phụ nữ. Nói về điều đáng nhớ của ngày 20/10 có rất nhiều. Cuộc đời có nhiều thứ đáng nhớ. Tôi mơ ước ngày 20/10 được đi ăn cùng gia đình, đi chơi cùng cháu nội, đó là điều tôi thích nhất.

Diễn viên Kim Tuyến

Các sao nữ Việt và kỷ niệm về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 2.

Diễn viên Kim Tuyến. Ảnh: NVCC

Là một người phụ nữ Việt Nam nên vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi chọn làm việc bình thường, nghỉ ngơi bên gia đình, mẹ và con gái. Phụ nữ ngày nay luôn tự chủ động mua quà tặng cho mình vào ngày lễ hay thậm chí không cần đến ngày lễ mà chỉ là tự thưởng vì một kết quả tốt đẹp nào đó. Tôi đồng tình với điều này, tôi vẫn thường tự tặng quà cho mình.

Món quà đó đôi khi là kỷ niệm cho một dấu mốc về một thành quả nào đó trong cuộc sống… Nó còn là động lực thúc đẩy sự phấn đấu của bản thân. Thay vì mình bỏ tiền để mua món đồ yêu thích một cách dễ dàng. Mình lấy món đồ yêu thích đó là phần thưởng cho chính mình nếu mình đạt được thành tích. Với tinh thần đó, món đồ đó ngoài giá trị vật chất còn có giá trị tinh thần.

Tôi là người thiên về công việc nên những ngày lễ tôi thiên về sự nghỉ ngơi cho bản thân và thời gian dành cho gia đình. Quà cáp tôi chủ trương không muốn nhận vì nếu vậy sẽ cảm thấy phiền người tặng.

Hiện tại, tôi vừa hoàn thành vai diễn "bà trùm" đường dây ma tuý trong phim Bí mật hai thế giới đạo diễn Thái Trình. Đây là vai diễn mà tôi đã thích ngày từ khi đọc mấy tập đầu kịch bản. Vai diễn có chiều sâu, nhiều nội tâm là thể loại vai sở trường của tôi. Cho nên, tôi rất tự tin về diễn xuất của mình trong phim và mong nhận được sự ủng hộ của khán giả. Phim dự kiến phát sóng vào tháng 11/2022.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi

Mỗi năm đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tôi rất vui, háo hức. Đặc biệt trên đường phố những ngày này bắt gặp những sắc hoa thật đẹp và những món quà xinh xắn bày bán khắp nơi trên đường phố, các cửa hàng... làm cho tôi cảm thấy không khí những ngày này nhộn nhịp và vui hơn khi người phụ nữ nhận được sự quan tâm đặc biệt và tri ân sâu sắc.

Các sao nữ Việt và kỷ niệm về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 3.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi. Ảnh: NVCC

Ngày 20/10 mọi người nên dành những tình yêu thương của mình cho những người phụ nữ đặc biệt là cho gia đình. Tôi hay mua một bó hoa thật tươi và xinh xắn cùng với một món quà, đó là 2 chiếc đầm đôi xinh xắn mặc cùng với mẹ mình. Tôi cũng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để các thành viên trong gia đình ăn uống quây quần trò chuyện cùng nhau.  

Phụ nữ mình được gọi là phái đẹp nên phụ nữ khi xinh đẹp sẽ tự tin và ngày càng bản lĩnh hơn nữa, nhan sắc sẽ ngày càng thăng hạng. Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản đó là được ở bên ba mẹ và gia đình sau những ngày làm việc vất vả, tất bật với cuộc sống thường nhật. Về được ăn những món ngon mẹ nấu, ngồi quây quần cùng ăn, cùng trò chuyện đối với tôi thật sự ấm áp và hạnh phúc.

Trong xã hội luôn vận hành và hội nhập, hạnh phúc đôi khi đừng kiếm tìm đâu xa mà nó ở chính ngay bản thân mình khi mình thấy đủ và cảm thấy hạnh phúc với những gì ta đang có. Việc giữ hạnh phúc có khó hay không thật sự nó không dễ mà cũng không khó. Cái khó nhất là chúng ta cứ mãi theo những hạnh phúc xa vời mà không để ý và quan tâm hạnh phúc ở thực tại. 

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi mến chúc những người bà, những người mẹ và những người phụ nữ luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, luôn rạng ngời xinh đẹp và mãi luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

Diễn viên ca sĩ Lily Chen

Các sao nữ Việt và kỷ niệm về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 4.

Diễn viên ca sĩ Lily Chen. Ảnh NVCC

Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc ngọt ngào với những người mẹ suốt 27 năm qua. Và nhất là khi hiểu ngày 20/10 tôn vinh phụ nữ Việt thì tôi đều có những ngày 20/10 đáng nhớ. Vì tôi được bên cạnh những người thân yêu và những người mẹ mang đến cho tôi rất nhiều tình yêu thương.

Tôi là người phụ nữ vẫn hay tự thưởng cho mình rất nhiều món đồ vì tôi hạnh phúc với sự cố gắng của mình và có thành quả. Và nếu có người đàn ông yêu thương, chăm sóc, tặng quà cho mình thì đó là hạnh phúc mà bất kỳ cô gái nào cũng yêu thích.

Tôi nghĩ phụ nữ có giai đoạn sẽ không có gì quan trọng bằng gia đình nhỏ. Tôi đang trong giai đoạn có đủ trải nghiệm để có thể có một hạnh phúc riêng cho mình ở tương lai sắp tới. Tôi sẽ tìm được hạnh phúc riêng, có người yêu thương để có những ngày 20/10 ý nghĩa, được yêu thương và mình cũng yêu thương thật sự.

Tôi không có sự phân biệt yêu lý trí hay yêu bằng con tim. Theo tôi, hai trái tim cảm thấy thích, hợp nhau thì mới tiến đến tìm hiểu và yêu nhau được. Và tôi nghĩ, nếu tôi tìm được người hợp và đủ cho tôi tin tưởng thì tôi sẽ dành hết tất cả trái tim yêu thương người đó. Lý do đơn giản vì tôi là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi có được tình yêu hợp ý tôi sẽ dành hết tâm trí cho tình yêu đó.

Tôi là kẻ "điên" yêu, trân trọng tình cảm chứ không phải cô gái lý trí chuộng vật chất. Tôi mong có được một tình yêu hợp ý để sống hết đời với người đó.

Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là con đường nghệ thuật. Tôi tập trung cho âm nhạc, điện ảnh, dẫn chương trình. Món quà quý giá nhất với tôi là thành công trong nghệ thuật và tôi đang phấn đấu để có được nó, nhất là trong dịp 20/10 này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem