Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua, chúng tôi nhận được phản ánh của anh Lê Bình (trú tại Hậu Lộc - Thanh Hóa) về trường hợp gia đình anh gặp phải khi mua 2 kg cam này tại chợ.
Mặc dù tính đến thời điểm này đã 2 tháng trôi qua (tính từ ngày mua) nhưng những quả cam kia vẫn tươi rói, không có dấu hiệu thối, hỏng. Nhưng khi bóc vỏ ra anh tá hỏa phát hiện hạt cam đã nảy mầm, rễ mọc tứ tung, trong khi đó múi và tép cam vẫn tươi như bình thường.
Cách đây 2 tháng, anh Bình mua 2kg cam này về để thắp hương. Theo anh Bình, cam này anh mua tại một người bán hàng trong chợ. Khi ra hỏi lại người bán về nguồn gốc của cam, thì được biết cam được nhập khẩu từ nước ngoài, trong bao bì bên ngoài in chữ Trung Quốc. Cam được đóng trong thùng giấy loại 30kg/thùng và ghi chữ "Quýt Chum". Phía ngoài quả cam được bọc 1 lớp nilon mỏng.
Anh Bình mang cam lên thắp hương, sau đó có dọn xuống nhưng quên không mang đi ăn mà để che lấp bởi một mảnh báo. Gần đây, khi lên tầng trên dọn dẹp anh tình cờ thấy túi cam mình đã mua cách đây 2 tháng. Điều làm anh Bình cũng như các thành viên khác trong gia đình hết sức bàng hoàng là số cam trên không hề bị hỏng, có chăng chỉ hơi lấm tấm chấm đen.
Tách quả cam ra khỏi lớp nilon thì dường như những vết lấm tấm đen chỉ là vết nám khi quả cam còn trên cây.
Tiến hành bóc quả cam ra thì anh Bình ngã ngửa bởi mặc dù để quên 2 tháng trời nhưng từ vỏ, múi cam vẫn tươi rói.
Cận cảnh múi và tép cam vẫn tươi rói sau 2 tháng mua về, còn hạt đã nảy mầm và mọc rễ.