Cảnh tượng trái ngược tại các khu vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh 2/9

Thứ tư, ngày 02/09/2020 14:30 PM (GMT+7)
Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trái ngược với sự vắng vẻ trong trung tâm thương mại, rất đông người dân đã đổ về công viên Thủ Lệ để vui chơi giải trí.
Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng ngày 2/9 tại công viên Thủ Lệ, các lối đi trong công viên đều rất đông người.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Đặc biệt, rất nhiều phụ huynh không quan tâm tới việc đeo khẩu trang cho con em mình tại nơi đông người.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Đáng chú ý, một số phụ huynh còn để con em mình vượt rào chắn, tiến sát lại gần chuồng thú, tiềm ẩn nguy hiểm cho các bé.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Tú (huyện Đông Anh) cho biết: “Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ được nghỉ một ngày nên tôi tranh thủ đưa con đến công viên Thủ Lệ vui chơi cho gần. Tuy nhiên, đến công viên thấy nhiều người, đặc biệt là trẻ em không đeo khẩu trang tôi cảm thấy khá lo lắng”.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Có thể thấy, mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người vẫn chủ quan với việc phòng, chống dịch Covid-19.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Cùng thời điểm, ghi nhận tại một số trung tâm thương mại trên địa bàn quận Cầu Giấy, hình ảnh vắng vẻ, đìu hiu lại bao trùm khắp khu vực.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Theo quan sát, lượng khách tới vui chơi ngày lễ Quốc khánh 2/9 tại một số trung tâm thương mại giảm mạnh.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Các nhà hàng, quán cà phê trong trung tâm thương mại chỉ lác đác người ngồi.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Anh Phạm Quang Minh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi không nghĩ năm nay tại các trung tâm thương mại lại vắng vẻ thế, tôi đi mua sắm cả sáng tới giờ mà chỉ thấy lác đác phụ huynh dẫn trẻ em đi chơi”.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Tại khu vực rạp chiếu phim hầu như không có khách.

Công viên Thủ Lệ “nghẹt thở”, người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Lượng khách chỉ tập trung tại khu vui chơi dành cho trẻ em. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như những năm trước.

 

Phạm Hưng - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem