Cao nguyên Bắc Hà hút khách bởi loài hoa trắng tinh khôi tựa pha lê
Bắc Hà được ví như cao nguyên trắng ở Lào Cai, sắc trắng tinh khôi của hoa lê khiến du khách không khỏi đắm say, mê mẩn đến ngỡ ngàng mỗi khi ghé thăm.
Tháng 3 là lúc mùa hoa lê Bắc Hà nở rộ nhất.
Ghi nhận ngày 18/3 tại xã Tả Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, du khách nườm nợp kéo đến vườn hoa lê tham quan, chụp ảnh, check-in.
Du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, hóa thân thành chàng trai, thiếu nữ dân tộc Mông bên những cây hoa lê, hoa cải đua nhau khoe sắc.
Hoa lê bông to hơn hoa đào, có 5 cánh mỏng trắng muốt.
Chị Ngô Thanh Huyền (du khách tới từ Hà Nội) cho biết: "Tôi vô cùng yêu thích sắc trắng tinh khôi của loài hoa lê, khi đi dạo hòa mình vào hàng trăm gốc hoa lê, tôi cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng, sảng khoái và nhẹ nhõm".
Những vườn hoa như khu vườn cổ tích bởi những cây lê thân to vươn cao, xòe tán như chiếc ô, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng.
Thảo Chi (du khách tới từ thành phố Lào Cai) thoải mái thả dáng bên hoa lê trong trang phục dân tộc Mông đa sắc màu.
Được biết, Bắc Hà có khoảng 300 ha cây lê VH6 và lê xanh.
Mặc dù giữa tháng 3 là thời điểm cuối mùa hoa lê, những cánh hoa cũng rụng bớt nhưng sắc hương trắng tinh khôi của loài hoa này vẫn thu hút rất đông du khách tới chụp ảnh, check-in.
Bên cạnh đó, du khách có thể thuê ngựa để chụp ảnh với giá chỉ 30.000 đồng.
Đến với Bắc Hà, du khách sẽ bị hút hồn trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ nên thơ của miền cao nguyên trắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.