Trên sân Wanda Metropolitano, Liverpool đã đánh bại Tottenham 2-0 với các bàn thắng của Salah và Origi. Thế nhưng, theo Tiểu ban kỹ thuật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đánh giá, cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool nói riêng và cả trận đấu nói chung lại là một hậu vệ.
Trong cả trận chung kết, từ sau khi ghi bàn mở tỷ số, Liverpool chơi thận trọng và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Suốt 90 phút thi đấu, thời lượng kiểm soát bóng của cả đội Liverpool chỉ là 35%. Trong đó, một mình Van Dijk đã có tỷ lệ kiểm soát bóng là 7,3%.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2019/images/2019-06-02/Cau-thu-xuat-sac-nhat-tran-chung-ket-Champions-League-la-ai-2c-1559433134-width960height640.jpg)
Van Dijk là cầu thủ hay nhất trận chung kết, đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool đăng quang
Tất nhiên, với thể hình lý tưởng và khả năng phòng ngự siêu đẳng, Van Dijk không hề kiểm soát bóng cho vui. Anh đã có 3 lần tranh chấp bóng bổng thành công, có một pha tắc bóng chính xác và không hề mắc bất cứ sai lầm nào. Chính sự toàn diện ấy của Van Dijk đã khiến các ngôi sao tấn công của Tottenham hoàn toàn tịt ngòi.
Sự bản lĩnh đến mức hoàn hảo của Van Dijk đã giúp Liverpool không để thủng lưới và đoạt ngôi vô địch. Ngay cả một chân sút siêu hạng như Harry Kane cũng tỏ ra vô hại khi đối đầu với Van Dijk.
Tiểu ban kỹ thuật của UEFA đã nhất trí lựa chọn Van Dijk là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Theo đánh giá của người đứng đầu tiểu ban này là HLV Thomas Schaaf thì: “Van Dijk là hạt nhân, là chỉ huy thực sự của hàng thủ Liverpool. Sự tỉnh táo của cậu ấy đã có những tác động tích cực vào tinh thần thi đấu của các đồng đội. Tottenham tạo sức ép lớn nhưng Van Dijk đã giúp toàn đội Liverpool trụ vững.
Van Dijk đã thể hiện khả năng lãnh đạo rất xuất sắc và chắc chắn là hậu vệ hay nhất của Liverpool. Mỗi khi cần thiết, cậu ấy luôn có sự xuất hiện để can thiệp kịp thời, chưa kể tinh thần thi đấu lạnh lùng trong cả trận đấu”.
Bản thân Van Dijk chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu này. Cách đây không lâu, tôi đã từng khẳng định, nếu không tin tưởng đoạt chức vô địch thì tôi đã không ra sân. Tôi cảm ơn HLV Klopp, một người giàu nhiệt huyết và đã giúp đội bóng tiến lên từng ngày”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.