Cây cảnh lạ ở tỉnh Vĩnh Phúc, cả năm chả ai chăm, tới mùa nở hoa nhiều người không bỏ qua

Hà Trần (Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc) Thứ hai, ngày 13/12/2021 13:04 PM (GMT+7)
Dã quỳ là loài hoa nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhưng những năm gần đây được nhiều người dân yêu thích nên đã trồng tại các địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp. Tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), thời điểm này, dã quỳ đang vào vụ nên nở rộ.
Bình luận 0

Sắc hoa dã quỳ rực rỡ dưới trời xanh, mây trắng đã thu hút mọi ánh nhìn của du khách. Mê mẩn trước vẻ đẹp quyến rũ của quỳ, nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội đã tìm đến đây "check in" để lưu lại những khung hình đẹp. 

Nhờ đó, lượng khách đến với thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) tấp nập hơn, giúp người dân bản địa có điều điện nâng cao doanh thu trong bối cảnh ngành du lịch còn ảm đạm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cây cảnh lạ ở tỉnh Vĩnh Phúc, cả năm chả ai chăm, tới mùa nở hoa nhiều người không bỏ qua - Ảnh 1.

Hoa dã quỳ dưới góc chụp của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).

Dã quỳ có nhiều tên gọi như cúc quỳ, sơn suỳ, hướng dương dại. Ở Việt Nam, dã quỳ được người Pháp đưa vào trồng nhiều trên các đồn điền tại Lâm Đồng và là biểu tượng cho Lễ hội hoa Đà Lạt vào năm 2005. 

Dã quỳ có màu vàng cam, thường ra hoa vào mùa đông. Những vạt dã quỳ rực rỡ giúp xua đi cái lạnh và làm say lòng các du khách khi đến với thành phố ngàn hoa.

Mặc dù hợp khí hậu nhưng ở thị trấn Tam Đảo hiện cũng rất ít khu vực trồng dã quỳ bởi loài hoa này có vẻ còn lạ lẫm ngay cả đối với những người dân bản địa.

Theo lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Trang, thôn 3 - nơi đang trồng hàng trăm khóm dã quỳ. 

Do đang vào vụ nên những vạt dã quỳ trổ vàng rực rỡ khắp triền đồi. Nhìn từ trên cao, thung lũng dã quỳ đẹp hút du khách, nhiều người mê mẩn đứng ngắm nhìn hoặc "check in".

Chị Nguyễn Thị Trang, chủ nhân khu Cầu Mây Homestay, thị trấn Tam Đảo cho biết: “Gia đình tôi trồng dã quỳ khoảng 3 năm nay. Do hợp khí hậu nên loài hoa này khá dễ trồng, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài từ 2-3 tháng. Hằng năm, vào cuối tháng 10, dã quỳ bắt đầu nở hoa và kéo dài đến tháng 12. Cuối vụ, tôi lại đốn bỏ hết cành, chặt sát gốc để đến đầu năm sau cây lại đâm chồi, nảy lộc và ra hoa đúng dịp”.

Cũng theo chị Trang, ban đầu, gia đình chị chỉ có vài gốc dã quỳ. Sau thấy hoa nở đẹp, bố chị đã cắt cành để ươm và nhân rộng ra hàng trăm gốc như hiện nay. 

Vào mùa đông, thời tiết trên thị trấn Tam Đảo rất lạnh nên ít loài hoa có thể nở được, do đó, thời điểm này hoa dã quỳ là chủ đạo. Cũng nhờ vườn hoa đẹp nên nhiều du khách ghé thăm hơn.

Cây cảnh lạ ở tỉnh Vĩnh Phúc, cả năm chả ai chăm, tới mùa nở hoa nhiều người không bỏ qua - Ảnh 3.

 

Cây cảnh lạ ở tỉnh Vĩnh Phúc, cả năm chả ai chăm, tới mùa nở hoa nhiều người không bỏ qua - Ảnh 4.

Thung lũng dã quỳ ở thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trước những ưu điểm và cũng là thế mạnh của loài hoa này, nhiều năm nay, gia đình chị Trang liên tục nhân rộng diện tích trồng hoa dã quỳ với mong muốn tạo điểm nhấn trong khu vực để thu hút du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Dã quỳ đã vào mùa, những du khách chưa có dịp biết đến loài hoa này hãy nhanh chân đến thị trấn Tam Đảo để "check in". Không chỉ có điều kiện lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chắc chắn, chuyến đi còn đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời để rồi nhớ mãi mùa dã quỳ rực rỡ trên mảnh đất quê hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem