Celtic-Barca (0-1): Ba điểm nhọc nhằn

Thứ tư, ngày 02/10/2013 06:04 AM (GMT+7)
Vắng Messi, tuyến đầu của Barca dường như đánh mất sức mạnh hủy diệt. Trên đất khách sáng nay, họ đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu.
Bình luận 0

Barcelona bước vào trận đấu gặp Celtic trong bối cảnh không thể đưa ra sân Lionel Messi. Chính vì thế, bộ ba trên hàng tấn công của đội khách là Neymar, Pedro và Fabregas.

img

Những phút đầu tiên của trận đấu, Barcelona như thường lệ vẫn cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng pha đe dọa khung thành đối phương đầu tiên lại là của Celtic. Nếu như Samaras bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với thủ môn Valdes ở phút thứ năm thì rất có thể đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Celtic Park.

Khoảng thời gian sau đó, Barca kiểm soát bóng đến 71% thời gian nhưng không thể có phương án nào khả dĩ để tiếp cận khung thành của thủ môn Forster. Những tình huống đáng chú ý nhất trên sân ở khoảng thời gian này là những pha xử lý mềm mại, rất kỹ thuật của … tiền đạo Samaras bên phía đội chủ nhà Celtic.

Những phút cuối hiệp một, Barca tăng cường sức ép với sự cơ động của Neymar. Nhưng chừng đó là chưa đủ để đem về bàn thắng. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp hai bắt đầu với thế trận không quá khác so với hiệp một, Celtic vẫn chủ trương ưu tiên cho mặt trận phòng ngự trong khi Barcelona dù cầm bóng vượt trội nhưng không tạo ra được sự khác biệt.

Thế trận cứ thế trôi đi thì bước ngoặt đến ở phút 59. Scott Brown của Celtic trong một pha cản phá Neymar đã có hành động đẩy sau và sau đó là tình huống đá vào người của cầu thủ Barca. Hành động này không qua được mắt trọng tài và thẻ đỏ ngay lập tức được rút ra cho Brown.

Chơi hơn người nhưng Barcelona không thể tạo được những cơ hội ngon ăn, trái lại, Celtic tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống tấn công chớp nhoáng. Nếu Forrrest và Mulgrew dứt điểm chính xác hơn, Celtic đã có bàn thắng mở tỷ số.

Chơi rất bế tắc nhưng Barcelona lại có bàn mở tỷ số ở phút 76. Neymar có pha xẻ bóng thông minh ra cánh cho Alexis Sanchez, cầu thủ người Chile tạt bóng vào trong để Fabregas đánh đầu tung lưới Celtic, mở tỷ số trận đấu.

Để thủng lưới, Celtic buộc phải dồn lên tấn công và điều này đã tạo cho Barca rất nhiều khoảng trống để phản công. Tuy vậy, hết Sanchez rồi Adriano và Neymar đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Fraser Forster. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Với thắng lợi nhọc nhằn này, Barcelona đã tạo ra khoảng cách hai điểm với AC Milan trong cuộc đua ở bảng H vì đội bóng Italia bị Ajax cầm hòa 1-1 ở trận đấu cùng giờ.

Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem