"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"

Bảo Yến Thứ năm, ngày 27/06/2024 06:03 AM (GMT+7)
Gần 1 tuần qua, trong giấc ngủ của các thành viên gia đình ông Nành đều bị ám ảnh về trận hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà sàn mà một đời ông gây dựng.
Bình luận 0

Trải qua gần 10km đường rừng, sạt lở, chúng tôi đến thăm gia đình ông Đặng Văn Nành (thôn Khuổi Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của ông bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đây, ngôi nhà sàn của gia đình ông Nành được làm bằng gỗ và mái lá cọ, là nơi nương náu của cả gia đình 6 người. Cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào mảnh ruộng mỗi năm làm được một vụ lúa và mảnh nương nhỏ trồng chè để sống qua ngày. Dù bữa no bữa đói nhưng ông Nành vẫn thấy may mắn vì còn có ngôi nhà tránh nắng mưa.

Thế nhưng, điều không may đã xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/6, sét đánh vào nhà ông khiến cho ngôi nhà và toàn bộ thóc lúa, áo quần... đều hóa thành tàn tro.

"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 1.

Chiều ngày 21/6, sét đánh khiến căn nhà ông Đặng Văn Nành (thôn Khuổi Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bốc cháy.

Bốc một nắm tro – tàn dư cuối cùng của ngôi nhà cũ, ông Nành chua xót cho biết: "Lúc đó, cả nhà chúng tôi đang ở dưới sàn nấu cám thì có tia sét xoẹt qua và tiếng sấm chói tai vang lên. Chúng tôi không biết sét đánh vào nhà mình, khi lên nhà thì thấy nhà đang cháy. Chúng tôi ra sức dập lửa, nhưng không thể dập được. Người dân ở đây sống thưa nên khi họ chạy đến thì ngôi nhà đã bùng cháy".

Thấy lửa đang dần chiếm trọn căn nhà, xót xa cho công sức gây dựng của vợ chồng bao năm qua, bà Hùi – vợ ông đã định xông vào nhà để vớt vát được chút gì đó sót lại. May mắn là bà đã được người dân làng giữ lại.

Ngôi nhà không chỉ là tài sản quý giá mà ở đó còn chất chứa biết bao kỷ niệm của 3 thế hệ trong gia đình. "Từ ngôi nhà này anh em chúng tôi sinh ra và lớn lên, con chúng tôi cũng được sinh ra từ đây. Giờ nhà cháy mất, chúng tôi không còn chốn để về nữa" - anh Đặng Văn Nghĩa - con trai ông Nành xót xa.

"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 2.
"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 3.
"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 4.
"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 5.

Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà một đời vợ chồng ông Nành gây dựng.

Ông Nành với gương mặt hốc hác vì những đêm mất ngủ, không kìm được những giọt nước mắt mặn chát: "Cả đời tôi cố gắng mãi mới làm được ngôi nhà, dù nghèo nhưng cũng có chỗ để tránh mưa, nắng, giờ thì mất hết rồi. Ngày tháng sắp tới chúng tôi không biết sống thế nào".

Giờ đây, khi dân làng đang đổ nước vào ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới, gia đình ông lại đứng trước những khó khăn thì toàn bộ dụng cụ lao động, thóc giống đã bị thiêu cháy cùng căn nhà.

"Nhà mất, thóc lúa, quần áo và mọi vật dụng sinh hoạt cũng cháy hết. Giờ chúng tôi chẳng còn gì cả" - những lời chia sẻ của bà Hùi cũng bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào.

"Cháy hết, chúng tôi trắng tay rồi"- Ảnh 6.

Sự bất lực, hoang mang, lo sợ vì đám cháy của bà Hùi và cháu nhỏ.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Hoàng Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, 6 người trong gia đình anh Nành đang ở gian nhà bếp nên không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ ngôi nhà sàn 3 gian và đồ dùng trong gia đình bị đều bị cháy rụi. Ngay khi có thiên tai xảy ra, xã Thượng Sơn đã huy động lực lượng "4 tại chỗ" hỗ trợ gia đình ông Nành làm tạm lán, hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để ổn định cuộc sống. Sau đó, chính quyền đã sắp xếp gia đình ông Nành về ở tạm tại nhà văn hóa thôn.

Giờ đây, cuộc sống của 6 con người trong gia đình ông Nành đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền địa phương và người dân thôn bản.

"Gia đình ông Đặng Văn Nành là hộ nghèo, hàng năm chính quyền vẫn phải hỗ trợ gạo cứu đói vào dịp giáp hạt. Vụ cháy đã khiến cho gia đình ông Nành vốn nghèo lại trở nên trắng tay. Bà con dân bản ai cũng thương nhưng người dân ở đây vẫn còn rất khó khăn, nên mọi người có gạo cho gạo, có rau cho rau giúp gia đình ông vượt qua ngày tháng khó khăn ban đầu. Về lâu dài, thay mặt chính quyền địa phương, tôi tha thiết kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân giúp gia đình ông Nành có thể làm ngôi nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống sau này" – Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn bày tỏ.

Chúng tôi trở về nhưng hình ảnh người đàn ông bất lực nhìn lại ngôi nhà hóa thành tro bụi và giọt nước mắt mặn mòi, chát đắng khi bao cố gắng của gia đình hóa hư không vẫn luôn là nỗi day dứt. Mong rằng, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ đồng lòng chung tay hỗ trợ để gia đình ông Nành có được một căn nhà mới, an toàn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Đặng Văn Nành ở thôn Khuổi Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại liên hệ: Ông Hoàng Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn – 0983.386.058

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 27624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem