Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngọn lửa bắt đầu ngay trước 9 giờ sáng tại nhà thờ Abu Sifin ở thành phố Giza, nơi có khoảng 1.000 người tụ tập.
Hai nguồn tin cho biết, đám cháy đã chặn lối vào nhà thờ, nhiều người hoảng sợ và giẫm đạp lên nhau.
"Mọi người tụ tập ở tầng 3 và tầng 4, chúng tôi thấy khói bốc ra từ tầng 2. Tất cả đổ xô chạy xuống cầu thang và bắt đầu dẫm đạp lên nhau", một nhân chứng nói. "Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ và tia lửa phát ra từ cửa sổ".
Thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ máy lạnh tầng hai do sự cố điện.
Phần lớn các cái chết được ghi nhận là do hít phải khói. Gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 5.220 USD, theo một tuyên bố của nội các.
Giza, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, nằm ngay bên kia sông Nile từ Cairo.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi chia sẻ: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của những nạn nhân vô tội, những người đã qua đời tại một trong những ngôi nhà thờ phụng của Chúa".
Cuối ngày 14/8, đám tang đã được tổ chức cho những người thiệt mạng tại một nghĩa trang ở Giza.