Chelsea gặp may nhờ… kiểu đầu mới của Mourinho?

Thứ tư, ngày 27/11/2013 06:45 AM (GMT+7)
Mặc dù thua 0-1 trước Basel hồi rạng sáng nay, song Chelsea vẫn chính thức giành vé vào chơi ở vòng knock-out Champions League mùa này. Phải chẳng, vận may đã mỉm cười với The Blues nhờ kiểu tóc mới của Jose Mourinho?
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách tại sân St Jakob-Park vào rạng sáng nay, Chelsea đã gây thất vọng tràn trề khi thi đấu kém cỏi và để đội chủ nhà Basel đánh bại với tỷ số tối thiểu 1-0. Như vậy, thầy trò Mourinho đã không thể đòi lại món nợ thua 1-2 trong trận lượt đi tại sân Stamford Bridge, mà họ còn tiếp tục phải “khóc hận” trước đại diện của Thụy Sĩ.

img

Mặc dù để thua trước Basel, song Chelsea vẫn chính thức giành tấm vé vào chơi ở vòng knock-out Champions League mùa này khi có được 9 điểm sau 5 lượt trận, hơn Basel 1 điểm và hơn Schalke 04 đúng 2 điểm. Nguyên nhân do Basel và Schalke phải đối đầu với nhau ở lượt đấu cuối nên cả phải trực tiếp loại nhau.

Đây được xem là sự may mắn khá bất ngờ đối với Chelsea. Phải chăng, kiểu tóc mới của Mourinho đã mang lại tin vui cho đội bóng thành London?

Trước cuộc tái đấu với Basel, Mourinho tiết lộ rằng, ông đã mượn tông-đơ của tiền đạo Fernando Torres để tự mình tạo ra mẫu tóc mới.

Mourinho chia sẻ: “Tôi quyết định hỏi mượn tông-đơ của Fernando và ngồi trước gương để cắt ngắn mái tóc của mình. Nó vừa đẹp lại đỡ tốn tiền. Sau đó, tôi có gửi ảnh đầu tóc mới cho vợ mình trước khi về nhà để xem tôi có được vào nhà không. Kết quả là chẳng có vấn đề gì cả”.

Được biết, nguyên nhân chính khiến Mourinho quyết định “xuống tóc” là do ông muốn tập trung tối đa cho công việc huấn luyện ở Chelsea, bởi lịch thi đấu của The Blues trong tháng 12 khá dày đặc (tổng cộng 12 trận ở mọi đấu trường).

Nhà cầm quân 50 tuổi lo ngại rằng, việc mãi mê suy nghĩ về những đấu pháp chiến thuật trong giai đoạn quan trọng này sẽ khiến mái tóc của ông dài ra nhanh hơn so với thường lệ khiến ông cảm thấy khó chịu và mất tập trung trong từng trận đấu.

Khi được hỏi về trận đấu vừa qua với Basel, Người đặc biệt thổ lộ: “Đó là một màn trình diễn đáng thất vọng của Chelsea. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi đã đánh mất quyền kiểm soát thế trận và bị đối thủ ép sân.

Sang hiệp hai, Chelsea đã bắt đầu giành lại quyền kiểm soát bóng nhưng sự mệt mỏi đã thể hiện rõ qua từng bước chạy của các cầu thủ. Tôi nghĩ, tỷ số 1-0 nghiêng về Basel đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Tuy để thua trước Basel nhưng kết quả mang lại cho Chelsea lại rất khả quan, bởi chúng tôi đã sớm giành vé đi tiếp. Đó là điều tích cực duy nhất mà chúng tôi có được ở trận đấu này”.

Chấm điểm trận Basel - Chelsea:

Basel: Yann Sommer: 6; Kay Voser: 6, Fabian Schar: 8, Ivan Ivanov: 6, Taulant Xhaka: 5; Serey Die: 7, Mohamed Elneny: 6; Mohamed Salah: 9, Fabian Frei: 7, Valentin Stocker: 6; Marco Streller: 6.

Dự bị: Arlind Ajeti: 6, Giovanni Sio: không chấm, Gaston Sauro: không chấm.

Chelsea: Petr Cech: 6; Branislav Ivanovic: 3, Gary Cahill: 5, John Terry: 6, Cesar Azpilicueta: 4; John Obi Mikel: 4, Frank Lampard: 4; Willian: 5, Ramires: 5, Oscar: 3; Samuel Eto’o: 4.

Dự bị: Fernando Torres: 6, Eden Hazard: 6, Kevin De Bruyne: 5.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem