Chết sau 36 năm... bị bắn

Thứ hai, ngày 11/03/2013 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Walter Johnson Jr. vừa chết ở tuổi 62 do ảnh hưởng của những vết thương từ 36 năm trước, khi ông chống trả những kẻ có âm mưu cướp xe của mình.
Bình luận 0

Cảnh sát thành phố Sacramento (bang California, Mỹ) vừa quyết định lật lại vụ việc và điều tra những kẻ giết người.

Vụ việc xảy ra vào này 9.4.1977 tại thành phố Sacramento khi Walter lái xe hơi trở về từ nhà cha mẹ. Khoảng rạng sáng, ba kẻ lạ mặt đã chận đường và bắt ông ra khỏi xe. Ông ra khỏi xe nhưng nhanh chóng phản kháng.

Cuộc chiến không cân sức giữa chàng thanh niên trẻ và ba kẻ lạ mặt đã kết thúc bằng một viên đạn vào giữa ngực Walter. Liền sau đó ba nghi phạm - có thể là người gốc Tây Ban Nha - đã bỏ trốn trên chiếc Ford Pinto màu đỏ hoặc nâu. Do trời tối nên việc xác định danh tính bọn cướp rất khó khăn và vụ việc cũng dần vào quên lãng.

img
Ảnh minh họa

Vụ tấn công bạo lực đã làm Walter bị liệt cả người. Do các biến chứng liên quan đến sự tê liệt của cơ thể, Walter chết lúc 62 tuổi tức 36 năm sau khi bị bắn vào ngực. Mặc dù nạn nhân bị thương và chết sau 36 năm bị bắn, cảnh sát vẫn cho đây là một vụ giết người và quyết định hồi tố. Những chồng hồ sơ cũ qua hàng chục năm được lật lại và cảnh sát quyết tâm đưa những kẻ đã hạ sát Walter nhiều năm qua phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho những hành động của chúng.

Để thu thập chứng cứ, cảnh sát đã gọi hỏi nhiều nhân chứng và treo giải thưởng 1.000USD cho những ai cung cấp thông tin có giá trị cho việc truy lùng ba kẻ sát nhân từ thế kỷ trước.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem