Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu

Thứ bảy, ngày 27/05/2023 22:45 PM (GMT+7)
Hồng Phú cho biết, anh đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để mua vé V.I.P xem show của nhóm BlackPink tại Singapore, nhưng lại bị ngất khi chưa đến màn trình diễn chính.
Bình luận 0

Chi 14 triệu đồng sang Singapore "đu" BlackPink, chàng trai Đắk Lắk không may bị đi cấp cứu

Hồng Phú cho biết, anh đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để mua vé V.I.P xem show của nhóm BlackPink tại Singapore, nhưng lại bị ngất khi chưa đến màn trình diễn chính.

Chủ nhân câu chuyện "dở khóc dở cười" này là Trần Hồng Phú (sinh năm 2000, đến từ Đắk Lắk). Anh cùng người bạn tên Duy đã đến đảo quốc sư tử với hy vọng được thưởng thức trọn vẹn 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn nổi tiếng - BlackPink.

Chưa tính đến chi phí đi lại và ăn ở, riêng tiền vé của Phú đã tốn 800 SGD (khoảng 14 triệu đồng).

Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu - Ảnh 1.

Hồng Phú may mắn được đội ngũ bảo vệ, y tế hỗ trợ kịp thời (Ảnh: NVCC).

Bất ổn ngay từ lúc xếp hàng

Hồng Phú chia sẻ với Dân trí: "Vì chưa biết quy trình xếp hàng như thế nào nên mình tới khá sớm (lúc 14h) để xếp hàng. Khi đến nơi, mình thấy hàng vào kiểm tra an ninh ở ngoài đã rất dài. Đứng đợi 45-60 phút ở ngoài trời mới xong khâu này. Sau đó, mình lại tới cổng để xếp hàng vào sân.

Mọi người phải xếp theo số queue (trên vé). Số càng nhỏ được xếp lên và vào sân trước. Lúc này, mình mới biết là sân ở Singapore xếp theo kiểu này, chứ không phải ai đến trước vào trước. Xếp queue vào sân cũng phải mất thêm cỡ một giờ đồng hồ".

Vì trải qua nhiều giờ và khâu xếp hàng chặt chẽ, Hồng Phú bắt đầu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn. Anh bị mất sức nhẹ, người hơi uể oải. Khi đó, anh chỉ nghĩ do bản thân xếp hàng ngoài nắng lâu và ít uống nước để hạn chế đi vệ sinh.

Để giải tỏa cơn khát, anh có uống một ngụm nước có gas. Sau đó, bụng anh bắt đầu đau nhẹ, cơn buồn nôn cũng ập đến.

Lúc mọi người đang di chuyển vào sân, chàng trai Việt nôn nhưng chưa trào ra ngoài. Qua cửa soát vé, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu - Ảnh 2.

Hình ảnh BlackPink do Phú chụp được trong vài phút ngắn ngủi đứng xem phần kiểm tra âm thanh (Ảnh: NVCC).

Vì mua vé V.I.P, Phú được xem soundcheck (phần kiểm tra âm thanh) của nhóm BlackPink. Khi chờ các thần tượng ra hát, anh lại bắt đầu đau bụng.

Nhờ người bạn đi cùng giữ chỗ, anh lại vào nhà vệ sinh để nôn. Lúc này, các thành viên nhóm đã xuất hiện và trình diễn được gần 2 ca khúc. Trong khi đó, họ chỉ thử âm thanh 3 ca khúc.

Hết soundcheck, mọi người bắt đầu tràn xuống sân. Vì quá đuối sức, Phú đành nhường chỗ đẹp, lùi về phía sau để nghỉ ngơi, hít thở.

"Khi thấy người như trên mây, mình quyết định tìm tới khu vực y tế. Đi được 2 bước, mình thậm chí không còn nhấc chân được nữa. Thật may mắn khi có một chú bảo vệ đang đi cạnh mình. Thấy tình hình không ổn, chú hỏi có cần y tế không rồi mình gật đầu.

Đội ngũ y tế tới ngay chỗ mình để kiểm tra sức khỏe. Mình bị tăng huyết áp. Đường huyết thấp, chỉ tầm 2.0 (người bình thường phải trong khoảng 3.0-4.0). Cảm thấy sức khỏe không ổn, mình quyết định không ở lại xem show nữa mà đi cấp cứu luôn", chàng trai quê Đắk Lắk kể lại.

Khoảng 17h, Hồng Phú ngồi trên xe lăn và được bảo vệ đẩy lên xe cấp cứu. Làm xong hồ sơ nhập viện, anh không còn nhớ mọi chuyện xảy ra. Người bạn đi cùng tên Duy cũng bỏ show đi theo Phú đến bệnh viện.

Khi mở mắt, Phú thấy trời đã tối, người được dán đầy dây. Anh khám hô hấp, chụp phổi, siêu âm... rồi nằm truyền nước, tiêm thuốc đến gần 0h mới được xuất viện.

Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu - Ảnh 3.

Phú được đưa đến viện bằng xe cấp cứu (Ảnh: NVCC).

Theo kết luận từ bác sĩ, Hồng Phú bị ngộ độc thực phẩm. Không may cho Phú là anh còn bị hạ đường huyết ngay lúc ngộ độc, xếp hàng ngoài nắng lâu nên cơ thể mất sức trầm trọng.

Tổng chi phí cho chuyến cấp cứu nằm viện của chàng trai 23 tuổi là 150 SGD (khoảng 2,5 triệu đồng). Xe cấp cứu được miễn phí. Tiền viện phí và thuốc của anh đã được giảm giá.

"Mình rất tiếc vì chuyện không may xảy ra. Giá tiền cho vé concert không rẻ. Để mua được vé V.I.P cũng rất khó. Mình đã phải tự săn mua ngay từ lúc mở bán chính thức. Nhưng thật may vì mình dự định đi concert cả 2 ngày. Ngày hôm sau, mình không còn gặp vấn đề gì về sức khỏe", Phú bày tỏ.

Nhịn ăn, chen lấn là điều không thể tránh khỏi

Thực tế, không chỉ Hồng Phú, nhiều bạn trẻ Việt cũng lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười". Vì quá muốn gặp thần tượng, họ sẵn sàng chấp nhận ở trong "bể khổ".

Khánh Linh (22 tuổi, Hà Nội) cùng 2 người bạn cũng đi xem show ở đảo quốc sư tử. Từ 17h đến 22h, họ không ăn, chỉ uống nước lọc. Tuy nhiên, Linh chia sẻ với Dân trí, cô cảm thấy không vấn đề gì vì đặt mua ghế ngồi trên khán đài để xem.

Tệ hơn, Phương Ly (25 tuổi, TPHCM) mua vé đứng nên cô quyết không di chuyển để giữ chỗ đẹp. Cô thậm chí còn không dám uống nước, đi vệ sinh vì sợ người khác tranh mất chỗ. Sau buổi "đu" thần tượng, cổ họng Ly khô rát và bụng cồn cào. Vì ăn quá no để nạp lại năng lượng, cô bị khó ngủ.

"Vé V.I.P 10 triệu đồng, máy bay 5 triệu đồng, khách sạn 6 triệu đồng, ăn uống 9 triệu đồng, đội nắng từ 14h, chạy bám rào, không dám ăn uống,… nhưng cuối cùng, mình đứng chỗ toàn người cao" là lời chia sẻ của TikToker Bé Duy qua video ngắn.

Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu - Ảnh 4.

TikToker Bé Duy chật vật giữa "biển" người (Ảnh: Chụp màn hình).

Lời khuyên của người từng trải

Đi xem show vào ngày tiếp theo, Hồng Phú rút kinh nghiệm được nhiều thứ. Anh không còn đến quá sớm. Lúc 15h30, anh xếp chỉ sau vài người rồi nhanh chóng qua cửa an ninh. Sau đó, anh lên thẳng hàng số queue của mình để xếp vào sân.

Anh khuyên mọi người nên tìm hiểu cách queue hàng tại sân diễn ra concert, đến theo giờ quy định.

Phú nói thêm: "Tiếp theo, các bạn phải ăn no trước khi tới concert để có đủ năng lượng. Bạn có thể không uống nhiều nhưng thường xuyên nạp nước để giữ cơ thể hydrated (ngậm nước). Ở ngày thứ hai, mình còn mang theo kẹo để thỉnh thoảng ăn, tránh bị hạ đường nữa".

Bên cạnh đó, ô cũng là vật dụng quan trọng có thể giúp tránh nắng khi xếp hàng. Bởi thời tiết ở những nước châu Á mùa này rất khắc nghiệt. Bạn cũng cần ăn mặc thoáng mát.

Chi 14 triệu sang Singapore xem BlackPink, chàng trai Đắk Lắk bị đi cấp cứu - Ảnh 5.

Sắc mặt tươi tỉnh của Phú trong ngày thứ hai (Ảnh: NVCC).

"Khi đi nước ngoài, mua bảo hiểm là khâu cần lưu ý. Mình gặp may khi chi phí y tế không cao trong lúc chưa có bảo hiểm. Nhưng ở các nước khác có thể không được như vậy.

Mình đi với Duy nên bạn ấy trực tiếp hỗ trợ khi gặp vấn đề. Nhưng với các bạn đi một mình, hãy chuẩn bị liên lạc khẩn cấp phòng trường hợp chuyện không may xảy ra. Có thể đó là số điện thoại của khách sạn, người nhà, lãnh sự quán", Phú kết luận.

Nội dung: Dĩ An

25/05/2023

Theo Dĩ An (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem