"Chi phí mời Man City dài tới tận... Hồ Hoàn Kiếm"

Tùng Lâm - Nhật Anh Thứ sáu, ngày 31/07/2015 12:11 PM (GMT+7)
Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 30.7, ông Đỗ Quang Hiển ví von rằng, nếu liệt kê các khoản chi phí mời Man City thì có lẽ nó dài lê thê, bằng từ đây ("đại bản doanh" của bầu Hiển, ở 77 Trần Hưng Đạo - Hà Nội) tới tận hồ Hoàn Kiếm.
Bình luận 0

Sự kiện Man City sang Việt Nam đá giao hữu với ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình đã khép lại. Chiều qua (30.7), ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, đã có cuộc gặp gỡ với báo chí để tổng kết sự kiện. Trả lời các báo, Bầu Hiển thừa nhận, ông đã chịu lỗ, thậm chí là lỗ nặng và nhiều việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát như một số điều khoản trong hợp đồng, hay công tác an ninh, an toàn cho toàn bộ thành viên của Man City.

img

Bầu Hiển gặp gỡ báo chí. Ảnh: Hiền Anh.

“Tính thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tính toán mức tổng chi phí mời Man City, nhưng có thể nói vô số khoản phải chi và nếu liệt kê các khoản thì có lẽ nó dài lê thê, bằng từ đây ("đại bản doanh" của bầu Hiển, ở 77 Trần Hưng Đạo - Hà Nội) tới tận hồ Hoàn Kiếm (quãng đường dài hơn 1 km)”, nhà tài phiệt này ví von. “Thực sự, khoảng thời gian đàm phán và đón tiếp Man City với tôi là 1 tháng “nín thở bóp cò”. Trong 1 tháng ấy, công việc hàng ngày bị giảm sút vì tập trung quá nhiều vào sự kiện này, nhưng cũng may là mọi chuyện đã thành công tốt đẹp”.

Bầu Hiển cũng chia sẻ thêm về câu chuyện các ngôi sao của “Man xanh” bị chê là lạnh lùng và không mấy thân thiện với CĐV Việt Nam: “Thú thực ở buổi tối tiếp đón Man City khi họ vừa mới di chuyển từ sân bay Nội Bài về khách sạn, tôi cũng có cái cảm giác dường như họ không mặn mà lắm trước sự tiếp đón của chúng tôi và CĐV. Tuy nhiên, sau quá trình tôi tìm hiểm kĩ thì hóa ra là các thành viên của Man City đã quá mệt mỏi sau một chuyến bay dài nên họ có phần kém thoải mái. Như các bạn đã thấy, ở buổi giao lưu sau đó tại làng trẻ em SOS hay ĐHQG Hà Nội, những Silva, Navas… tỏ ra rất thân thiện với CĐV Việt Nam đấy thôi”.

Thực tế thì ngay cả bản thân ông Hiển cũng từng được phen xẩu hổ khi định bụng đưa một số em nhỏ tiếp cận với các cầu thủ Man City để xin chữ ký. "Các cầu thủ Man City được đưa sang một phòng riêng để ăn tối, có vệ sĩ đứng gác ở ngoài cửa. Lúc ấy, một số khách mời đến dự tiệc có dẫn theo cả các em nhỏ rất hâm mộ cầu thủ, muốn đến xin chữ ký, chụp ảnh với cầu thủ Man City. Nghĩ mình là chủ doanh nghiệp, mời họ sang Việt Nam nên tôi đồng ý dẫn một số người có mong muốn tới xin chụp ảnh cùng với các cầu thủ nổi tiếng của Man City ở phòng ăn. Tuy nhiên, tôi đã bị vệ sỹ của CLB đuổi ra và dù có nói thế nào đi chăng nữa họ cũng nhất quyết không để tôi lại gần các cầu thủ. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ lắm”.

Ngoài kể tỉ mỉ về sự kiện Man City tới Việt Nam, bầu Hiển còn bất ngờ hé lộ, CLB Barcelona của Tây Ban Nha đã gửi thư đề nghị hợp tác với SHB trong vấn đề thẻ. Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, cơ hội để đưa “Gã khổng lồ xứ Catalan” tới Việt Nam thi đấu giao hữu là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bầu Hiển chưa muốn khẳng định điều gì ở thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem