Chiến sự Nga-Ukraine: Binh sĩ Ukraine kiệt sức trở về từ mặt trận ác liệt Donbass

Minh Nhật (theo Digital Journal) Thứ hai, ngày 02/05/2022 16:18 PM (GMT+7)
Chở đầy những người lính Ukraine đang kiệt sức, chiếc xe tải lao đi với tốc độ tối đa. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn 81 của quân đội Ukraine vừa nhận được lệnh rút khỏi mặt trận phía đông nơi quân Nga đang ra sức tiến công, theo Digital Journal.
Bình luận 0

"Tuổi 21 dữ dội": Một số trận chiến thực sự khó khăn

Chiến sự Nga-Ukraine: Binh sĩ Ukraine kiệt sức trở về từ mặt trận ác liệt Donbass - Ảnh 1.

Trong một tháng, các binh sĩ lữ đoàn 81 đã gồng mình chiến đấu để đẩy lùi cuộc tiến công của Nga trên mặt trận Donbass của Ukraine. Ảnh APF/Digital Journal.

Lữ đoàn 81 của quân đội Ukraine đã đi bộ 12km vào thứ Bảy (ngày 30/4), ngụy trang trong rừng và vượt qua những làn đạn sau khi họ được lệnh rút lui tại thị trấn nhỏ Sviatoguirsk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine - nơi đang hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga.

Trong một tháng, các thành viên của lữ đoàn 81 đã gồng mình chiến đấu để đẩy lùi cuộc tiến công của Nga ở khu vực Donbass, phía đông Ukraine, nơi các lực lượng Nga đang tiến lên từ từ, đánh chiếm từng ngôi làng một.

“Mọi người đều hiểu rằng chúng tôi phải bảo vệ phòng tuyến, không thể để kẻ thù tiến lại gần. Chúng tôi phải cố gắng bảo vệ phòng tuyến bằng tất cả lực lượng của mình”, trung úy Yevgen Samoylov của Lữ đoàn 81 tuyên bố khi chia sẻ lo lắng rằng đơn vị của anh có thể bị trúng đạn của Nga bất cứ lúc nào.

“Bạn có thể nghe thấy đấy, kẻ thù đang ở rất gần”, trung úy Samoylov nói thêm và chỉ ra xa. Đội hình xe tăng Nga ở phía bên kia một ngọn đồi, cách chiến hào của các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 81 chỉ khoảng 7km.

Khi chỉ vừa tròn 21 tuổi, Samoylov, một sĩ quan từ học viện quân sự Odessa đã được giao quản lý 130 lính nghĩa vụ Ukraine - có những người thậm chí gấp đôi tuổi của anh.

“Đây là cuộc chiến đầu tiên của tôi. Đáng lẽ tôi sẽ tốt nghiệp trong 4 tháng nữa, nhưng họ đã gửi tôi đến đây", viên trung úy chia sẻ.

Khi nhận nhiệm vụ chiến đấu ở Donbass, trung úy Samoylov luôn mang theo một cuốn sổ đỏ. Anh ghi chép mọi chuyển động, cũng như từng yêu cầu và nhận xét của những người lính trong đơn vị.

Đơn vị của trung úy Samoylov bắt đầu hoạt động vào ngày 23/2, một ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ Izium trong 1 tháng. Nhưng Izium bị thất thủ vào ngày 1/4.

“Một số trận chiến thực sự khó khăn", trung úy Samoylov trầm lặng chia sẻ.

Lữ đoàn này, cũng như những đơn vị quân đội khác, các binh sĩ không tiết lộ có bao nhiêu đồng đội của họ đã tử trận, theo Digital Journal.

Khi được hỏi về tổn thất và sự mất mát trên chiến trường, ánh mắt của trung úy Samoylov mờ đi. Nỗi đau hằn lên trên gương mặt của anh.

Chuyến xe im lặng buồn bã

Một sự im lặng chết người bao trùm chiếc xe tải quân sự khi nó di chuyển đến một tòa nhà bỏ hoang, nơi những người lính sẽ ở lại trong tuần nghỉ ngơi của họ.

Khi đoàn xe vượt qua một chiếc xe tải chở đầy tên lửa tầm xa lao tới phía trước, những người lính sẽ tự động dùng ngón tay ra dấu “V” - biểu tượng cho chiến thắng rồi sau đó lại ngồi im lặng một lần nữa, ánh mắt nhìn xa xăm vào chân hoặc đường chân trời.

Khi đến căn cứ, những người lính dỡ bỏ vũ khí, cởi bỏ bộ quân phục và đi ngay vào một trong những căn phòng đổ nát không có điện, nơi họ kiểm tra y tế sau khi trở về từ mặt trận.

Vadym Kyrylov, bác sĩ của lữ đoàn 81 cho biết, đây là những quân nhân sống sót sau các trận chiến ác liệt. Một số người “có những vết thương nhỏ trên trán, có người bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong một vụ đánh bom bị gãy xương, có người bị trúng các mảnh đạn.

“Nhưng chúng tôi chủ yếu thấy các vấn đề liên quan đến bệnh soma, như tăng huyết áp hoặc các bệnh mãn tính đã trở nên tồi tệ hơn”, vị bác sĩ mới 25 tuổi cho biết thêm.

Hội chứng bàn chân ngập nước

Các binh sĩ Ukraine cũng được chẩn đoán mắc hội chứng “bàn chân ngập nước" do tiếp xúc lâu với độ ẩm, điều kiện vệ sinh không đảm bảo hoặc lạnh.

“Trong suốt một tháng, họ không thể làm khô giày của mình… nên có rất nhiều chấn thương liên quan đến chân, chủ yếu là nấm và nhiễm trùng”, vị bác sĩ nói.

Sau khi được khám sức khỏe, những người lính Ukraine đều có chung một phản xạ: Đó là tự cô lập mình và dùng điện thoại để gọi cho người yêu, con cái hoặc bố mẹ.

Binh lính Ukriane không được sử dụng điện thoại của họ ở tiền tuyến và bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu xác định định vị địa lý đều bị cấm.

Bốn người lính ráp lại các khung giường bằng kim loại hoen gỉ và quét lớp bụi trên sàn một căn phòng.

“Đây là thời điểm cho các chàng trai thư giãn, chăm sóc những tổn thương về thể chất và tâm lý, để lấy lại sức mạnh trước khi trở lại trận chiến. Họ sẽ ngủ ấm, ăn thức ăn bình thường và cố gắng ít nhiều để đi lại trên đôi chân của họ", trung úy Samoylov nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem