Chiến sự Nga - Ukraine: Những đứa trẻ sinh ra dưới hầm trú ẩn

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 03/03/2022 20:47 PM (GMT+7)
Ngồi trên chiếc giường tạm bợ dọc theo lối đi dưới hầm trú ẩn, sản phụ Alina Shinkar đọc sách để cố gắng giữ bình tĩnh.
Bình luận 0

Xung đột quân sự ở Ukraine ảnh hưởng như thế nào đến các sản phụ và trẻ sơ sinh? Nguồn: The Guardian

Alina Shinkar đã ở bệnh viện phụ sản Kiev kể từ trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2. Trong bối cảnh thủ đô đang bị bao vây bởi tên lửa, thần kinh của cô gái trẻ căng thẳng tột độ.

"Tôi không nên căng thẳng vào lúc này, tôi đang cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thật khó để làm vậy với những gì vừa diễn ra", cô chia sẻ với Reuters. "Chúng tôi đang sống trong địa ngục. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chuyện như thế này lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21".

Cô cho biết mình đã nhìn thấy những phụ nữ vừa sinh mổ xong phải vội vã chạy từ phòng phẫu thuật xuống các lối đi ngầm để trú ẩn, họ không có thời gian để nghỉ ngơi.

Ở một vài nơi khác trong cơ sở, những bà mẹ trẻ đang được điều trị bởi các y tá. Nhiều trẻ sơ sinh đang nằm trong lồng ấp hoặc trong vòng tay của cha mẹ, được đung đưa qua lại.

Yula chia sẻ sự biết ơn đối với các nhân viên bệnh viện đã vô cùng tận tình trong bối cảnh căng thẳng hiện tại. Cô đã sinh một cậu con trai, Mark, vào ngày 28/2, "Chúng tôi an toàn ở đây, đây là những nhân viên y tế tốt nhất thế giới, chúng tôi rất tự hào về họ", cô nói.

Chiến sự Nga - Ukraine: Tình cảnh của những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh - Ảnh 2.

Một người cha đang ngắm nhìn cậu con trai Ivan dưới tầng hầm bệnh viện khi tiếng còi báo động không kích vang lên, ngày 2/3/2022. Ảnh:REUTERS/Valentyn Ogirenko

Dmytro Govseyev, người đứng đầu bệnh viện phụ sản, cho biết hầu hết nhóm của ông đã không rời khỏi cơ sở này kể từ khi chiến dịch bắt đầu một tuần trước. Ông nói: "Khoảng 70% nhân viên sống luôn tại đây, chúng tôi thay phiên nhau làm việc. Quá trình chuyển dạ của các sản phụ thường mất khoảng 10, 15 giờ. Trong thời gian đó có thể có báo động không kích và sản phụ cần di chuyển đến nơi trú ẩn".

Trở lại dưới lòng đất, Shinkar nhớ lại khoảnh khắc xung đột quân sự bắt đầu diễn ra ở Kiev. "Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng ngày 24/2 (giờ địa phương), tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng phụ nữ la hét. Mọi việc đã bắt đầu như vậy. Tôi không thể tin được! Tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng, tiếc thay đó chính là hiện thực mà chúng tôi phải chấp nhận".

"Hy vọng rằng đứa bé sẽ bình an", cô xoa bụng và nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem