Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy

Minh Nhật (theo Reuters/Washington Post) Thứ hai, ngày 09/05/2022 19:05 PM (GMT+7)
Cảnh một đứa trẻ đeo kính râm, đi xe scooter, năn nỉ đòi mẹ mua kẹo khiến cụ ông Petro Trotsenko, 74 tuổi, chủ một quầy hàng tại một khu chợ ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev vô cùng xúc động vì điều đó khiến ông cảm thấy cuộc sống bình thường đang dần trở lại.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên dọn sạch một khu vực bị phá hủy ở Kharkiv, Ukraine ngày 3/5. Ảnh Washington Post.

Theo Reuters, khu chợ ở Bucha mới chỉ mở cửa trở lại vào tuần trước. Chỉ hơn một tháng trước, khu chợ nằm trơ trọi, bị bom đạn băm nát. Đường phố la liệt xác thiết giáp, các phương tiện quân sự và khí tài bị phá hủy trong khi gần như mọi chiếc sân lớn nhỏ đều chất đầy những đống gạch, bê tông đổ nát, xe cộ bị cháy rụi...

Gần như mọi gia đình có trẻ em đều đã đi sơ tán để tránh xung đột.

Cụ ông Trotsenko và vợ, vì tuổi cao sức yếu đã quyết định bám trụ lại Bucha và trú ẩn trong tầng hầm của họ suốt nhiều tuần.

Cụ ông đốt củi từ hàng rào bao quanh nhà để đun sôi nước mưa. Đó là cách họ nấu món cháo giúp họ sống sót. Nhưng sau khi quân Nga rút đi, Bucha đang bắt đầu được xây dựng lại "nhanh như khi nó bị phá hủy", theo Reuters.

Các chuyến tàu từ ngoại ô đến Kiev cũng được mở lại. Nước và điện đang được khôi phục dần dần. Chợ cũng bắt đầu mở lại và cụ ông Trotsenko cũng đã mở lại quầy hàng của mình. Các gia đình ở Bucha đang bắt đầu quay trở về.

Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên dọn dẹp một khu vực bị hư hại của Kharkiv. Ảnh Washington Post.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nói rằng Ukraine cần ít nhất 600 tỷ USD để xây dựng lại Bucha và tất cả những nơi khác trên đất nước Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Nhưng các quan chức địa phương cũng như người dân Ukraine không ngồi yên chờ đợi một số "Kế hoạch Marshall" dành cho họ. Họ đang ra sức dọn dẹp và xây dựng lại thành phố của mình, ngay cả khi chưa biết bao giờ chiến tranh kết thúc.

Các tình nguyện viên hiện chủ yếu là lực lượng tái thiết các thành phố, cho phép các quỹ của chính phủ vẫn tập trung vào cuộc chiến.

Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy - Ảnh 3.

Các khu chợ ở Bucha đang bắt đầu sôi động trở lại. Ảnh Washington Post

Không chỉ ở Bucha - nơi các lực lượng Nga đã rút lui, mà ở cả những nơi chiến sự còn đang diễn ra hàng ngày như Kharkiv, người Ukraine cũng đã nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp.

Stas Bocharnikov, một giám đốc của một công ty ở thành phố lớn thứ 2 của Ukraine cho biết, ông đã cảm thấy rất bồn chồn và muốn cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường đến nỗi ông chỉ có thể chịu đựng ở trong hầm trú bom một tuần vào đầu cuộc chiến.

Sau đó, ông dành gần như mỗi ngày để hỗ trợ các tình nguyện viên dọn dẹp các đống đổ nát khỏi các địa điểm bị tấn công để giúp các đội chuyên trách phá dỡ hoặc xây dựng lại các cấu trúc bị hư hỏng.

Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy - Ảnh 4.

Bà Marina Smelianskaia giúp dọn dẹp các khu vực bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga ở Kharkiv vào ngày 4 tháng 5. Ảnh Washington Post

Kharkiv, thành phố đông dân thứ hai của Ukraine, chỉ cách biên giới Nga 40 km. Trong hơn 70 ngày chiến sự, nó đã hứng hàng trăm cuộc oanh tạc và bị tàn phá nặng nề.

Hầu hết các tòa nhà trong thành phố ít nhất đã bị mất cửa sổ do áp lực từ các vụ nổ. Ngày nay, đông đảo các tình nguyên viên đang cố gắng dọn dẹp các khu vực khác nhau của thành phố, bất chấp đôi khi họ nghe thấy tiếng pháo nổ ở phía sau lưng.

"Mọi người không được trả tiền", ông Bocharnikov cho biết và nói thêm rằng, các tình nguyện viên như ông cùng lắm chỉ nhận được một ít thuốc lá hoặc một bữa ăn miễn phí do các tình nguyện viên khác trong thành phố chuẩn bị. Tuy nhiên, họ vẫn không ngại bỏ sức mình để xây dựng lại thành phố.

“Khi một ngày nào đó người ta nói về cách chúng tôi xây dựng lại Kharkiv, tôi muốn nói với con cháu của mình rằng tôi đã ra tay giúp đỡ”, tình nguyên viên Darina Potapenko, 19 tuổi chia sẻ.

Các cuộc pháo kích vẫn tiếp diễn ở Kharkiv không thể ngăn cản các tình nguyện viên. Hoa tulip đã được trồng khắp trung tâm thành phố, và công nhân thành phố đang cắt cỏ ở những khu phố bị ảnh hưởng nặng nề.

Chiến sự Nga-Ukraine: Ukraine 'thần tốc' xây dựng lại các thành phố bị phá hủy - Ảnh 5.

Valentina Orlova, 73 tuổi và các tình nguyện viên khác trồng cây trước một tòa nhà hành chính bị hư hại ở Kharkiv. Ảnh Washington Post.

Trong khi đó, ở Irpin, một vùng ngoại ô của thủ đô Kiev và từng là nơi sinh sống của 100.000 người, các công nhân thành phố cũng đang ra sức xây dựng lại thị trấn này. Họ vui vẻ nhận một nửa mức lương so với bình thường.

Artur Zahodirenko, Giám đốc dịch vụ cấp nước thành phố của Irpin cho biết: “Chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm không nghỉ".

Thị trưởng Oleksandr Markushin cho biết, khoảng 16.000 người đã quay trở lại Irpin trong những ngày gần đây. Ông nhấn mạnh, nếu tiến độ khôi phục các dịch vụ thiết yếu được đảm bảo, ông sẽ chính thức mời tất cả cư dân trở lại thị trấn vào ngày 15/5.

Tuần trước, một ngân hàng đã mở cửa trở lại, nhiều trường mẫu giáo ở Irpin cũng vậy. Cây cầu đường bộ bị phá hủy hoàn toàn nối Irpin và Kiev hiện đã có thể đi qua bằng ô tô.

Công cuộc tái thiết diễn ra đồng thời với việc mùa xuân đã đến với miền bắc Ukraine, và các vùng ngoại ô của Kiev đang được bao phủ trong các thảm hoa bồ công anh và cỏ tươi.

Những giàn phơi quần áo đầy màu sắc rực rỡ lắc lư trong làn gió nhẹ nhàng, ấm áp. Tại một công viên ở Irpin, hai nam thanh niên ôm ván trượt băng qua đường cùng với một thiếu nữ, tóc cô gái mới nhuộm hồng.

Thị trưởng Markushin, người quyết bám trụ Irpin trong suốt thời gian thị trấn này nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga gần đây đã đưa ra lời kêu gọi dành cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế và các kỹ sư với mong muốn họ đóng góp công sức để giúp xây dựng lại thành phố. Ông Markushin mong nhận được sự phản hồi của khoảng chục người, nhưng sau đó, số người hưởng ứng rất lớn.

“Chúng tôi nghĩ sẽ chỉ có một vài người đến, nhưng hôm nay đã có tới 121 chuyên gia. Hãy tưởng tượng - 121 người! Chúng tôi đã bị sốc. Hôm nay chúng tôi đã đi tham quan một số địa điểm và trong vài tuần nữa họ sẽ cung cấp các kế hoạch đầu tiên của mình”, ông Markushin cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem