Chiến tranh 6 ngày: Israel vạch ‘Kế hoạch Ngày tận thế’

Thiên Nam Thứ năm, ngày 07/06/2018 21:00 PM (GMT+7)
Israel sở hữu bom nguyên tử năm 1966 và đến năm 1967, nước này đã định dùng nó để dằn mặt Ai Cập, Syria và Jordan trong ‘Chiến tranh 6 ngày’.
Bình luận 0

Israel và “Chiến dịch Ngày tận thế” (Doomsday Operation)

“Cuộc chiến tranh 6 ngày” bùng nổ cách đây 51 năm, vào ngày 5.6.1967 và kéo dài đến ngày 10.6.1967. Cuộc chiến tranh chớp nhoáng giữa Israel với 3 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Syria và Jordan chỉ kéo dài chưa đến một tuần nhưng ẩn chứa trong đó những bí mật kinh hoàng.

Một diễn đàn nổi tiếng của Mỹ hồi tháng 6/2017 tuyên bố rằng, trước cuộc ‘Chiến tranh 6 ngày’ vào năm 1967, Israel khẩn cấp lên kế hoạch nổ một quả bom nguyên tử, nếu như họ cảm nhận thấy sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến tranh với liên quân của khối Ả rập.

Kế hoạch có mật danh là "Chiến dịch Shimshon” (Sampson), còn được gọi là “Chiến dịch Ngày tận thế” (Doomsday Operation), được các học giả của Dự án Lịch sử Quốc tế về Phát triển Hạt nhân của Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson công bố vào tháng 6.2017.

Theo các nhà nghiên cứu, kế hoạch kinh hoàng này được Israel đưa ra để đe dọa các nước Ả Rập như Jordan, Ai Cập và Syria - các đối thủ mạnh trong liên quân Ả rập mà nước này phải đối đầu, hòng đánh bại họ, nếu cuộc chiến tranh thông thường gặp bất lợi.

Phần lớn các chi tiết về Doomsday Operation đã được tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn được ghi âm giữa chuẩn tướng không quân Itzhak Yaakov, với Tiến sĩ Avner Cohen, một học giả về lịch sử hạt nhân của Israel làm việc ở Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson.

Tướng Yaakov giữ cương vị giám sát phát triển vũ khí trong quân đội Israel, đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các chuyên gia của Trung tâm Woodrow Wilson từ năm 1999 - 2000. Ông qua đời năm 2013, thọ 87 tuổi.

img

Một năm trước cuộc ‘Chiến tranh sáu ngày’, Israel đã sở hữu bom nguyên tử

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, cựu chuẩn tướng Yaakov đã gọi kế hoạch kích nổ bom hạt nhân là “Chiến dịch Ngày tận thế”. “Doomsday Operation” là kế hoạch phát nổ bom nguyên tử trên đỉnh một ngọn núi trên Bán đảo Sinai để cảnh cáo các địch thủ.

Viên tướng Israel giải thích rằng, hành động của Israel là điều hết sức bình thường. “Nếu bạn có một kẻ thù và hắn nói sắp sửa quẳng bạn ra biển. Điều đó hoàn toàn là sự thực, vậy bạn phải ngăn chặn hắn thế nào? Bạn phải dọa hắn. Nếu bạn có thứ gì đó có thể dọa hắn, hắn sẽ biết sợ” - ông Yaakov nói.

Ông kể lại rằng vào tháng 5.1967, khi căng thẳng dâng cao với quyết định của Ai Cập đóng cửa eo biển Tiran nằm giữa vịnh Aqaba và biển Đỏ, đồng thời trục xuất lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở bán đảo Sinai, ông đang có chuyến công tác ở bang California (Mỹ) thì bất ngờ được triệu tập về nước.

Trước nguy cơ chiến tranh bùng nổ với khối Ả rập, ông Yaakov đã soạn thảo và xúc tiến kế hoạch nổ bom nguyên tử ở bán đảo Sinai của Ai Cập, với mục đích là tạo ra tình huống mới buộc các cường quốc phải can thiệp hoặc buộc quân Ai Cập phải choáng váng và lui quân.

Nếu kế hoạch được kích hoạt, quân đội Israel sẽ điều một toán lính nhảy dù xuống bán đảo Sunai để đánh lạc hướng binh sĩ Ai Cập, để một nhóm khác có cơ hội tiến hành chuẩn bị cho vụ nổ bom nguyên tử ở một đỉnh núi cách một căn cứ quân sự của Ai Cập hơn 19 km.

Hai trực thăng lớn sẽ đưa thiết bị hạt nhân và đặc nhiệm tới đỉnh núi rồi lập chốt chỉ huy trong hẻm núi. Nếu thiết bị hạt nhân được kích nổ, đám mây hình nấm của quả bom nguyên tử có thể được nhìn thấy từ mọi nơi ở Sinai và có thể từ tận thủ đô Cairo của Ai Cập.

Tiến sĩ Cohen khẳng định, đây là bí mật mới nhất về chiến tranh năm 1967, một bí mật mà không ai muốn biết và muốn nó xảy ra. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đó sẽ là lần thứ hai vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh, kể từ khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào ngày 06 và 09 tháng 8.1945, cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo ông Cohen giải thích trên trang web của Trung tâm Wilson, rõ ràng là những nỗ lực gây thảm họa Trung Đông của Israel trong kế hoạch dự phòng này có thể là dấu hiệu của sự lo lắng lớn ở Israel trong những ngày đầu của cuộc “Chiến tranh sáu ngày”.

Nếu quân đội Israel thất bại trong cuộc chiến tranh thông thường và sự tồn tại của quốc gia Israel gặp nguy hiểm, chính quyền Tel Avip vẫn sẽ có một con át chủ bài cuối cùng để đánh bại khối liên quân Ả rập.

May mắn thay, chiến dịch này không bao giờ thực sự diễn ra, bởi quân đội Israel đã giành chiến thắng một cách chóng vánh trước liên quân Ả rập, đánh chiếm được bán Sinai và Dải Gaza của Ai Cập; bờ Tây sông Jordan, bao gồm cả Jerusalem của Jordan và phần lớn cao nguyên Golan của Syria.

Những tiết lộ của ông Yaakov đã làm rõ thêm một góc cạnh về cuộc chiến khốc liệt đã định hình mối xung đột ngày nay tại Trung Đông. Tuy nhiên, đến năm 2001, vị tướng này đã bị bắt giữ với cáo buộc gây nguy hại cho an ninh quốc gia vì chia sẻ thông tin về chương trình hạt nhân.

Israel: Cường quốc hạt nhân với 400 đầu đạn?

Mặc dù Israel không đưa ra bình luận gì về thông tin do các học giả Mỹ công bố và luôn phủ nhận việc nước này sở hữu một kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc kế hoạch này bị tiết lộ đã làm sáng tỏ chính sách hạt nhân của Israel trong nhiều năm và cho thấy, ngay từ năm 1967, chính quyền Tel Avip đã lén lút phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel bị nghi ngờ là sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, được cho là bắt đầu phát triển vào năm 1948-1949 và quả bom nguyên tử đầu tiên được chế tạo thành công vào năm 1966. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự, hiện Israel sở hữu một kho vũ khí hạt nhân lên đến 400 đầu đạn.

Mặc dù vào năm 1986, Mordechai Vanunu - một cựu nhân viên tại lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel, đã xác nhận những đồn đoán về chương trình hạt nhân của Israel, nhưng chính quyền Tel Aviv vẫn duy trì chính sách “mơ hồ hạt nhân” - không bao giờ thừa nhận mà cũng chẳng thèm phủ nhận là mình đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong thập niên 1950 và 1960, chính phủ Israel dưới thời Thủ tướng David Ben-Gurion đã qua mặt cả người anh Hoa Kỳ và sau đó cũng phớt lờ những yêu cầu của Washington về việc thông tin về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Nhằm che giấu sự thật trước các các cơ quan thanh sát hạt nhân, Tel Aviv đã báo cáo về lò phản ứng Dimona của mình (do Pháp cung cấp), khi thì như là “một nhà máy dệt”, lúc thì là "cơ sở lắp đặt nghiên cứu luyện kim". Đồng thời, Tel Avip cũng từ chối chấp nhận các chuyến thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

img

Quân đội Jordan trên biên giới Israel tháng 6 năm 1967, chỉ vài ngày trước khi “Chiến tranh sáu ngày” bắt đầu

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng, chắc chắn là Israel đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân, thậm chí là có chuyên gia nhắc đến sự hợp tác bí mật của Tel Avip với Cape Town (trước khi Nam Phi ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân - NPT vào năm 1990 và chính thức từ bỏ chính sách phát triển vũ khí hạt nhân của mình vào năm 1993).

Giới chuyên gia khẳng định rằng, Israel đã thử vũ khí hạt nhân ở căn cứ quân sự Vastrop trong sa mạc Kalahari ở phía Bắc của Nam Phi trong những thập niên 60-70-80 của thế kỷ trước, và qua đó, qua mặt cả cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân tuyệt mật của mình.

Mối liên hệ rõ ràng nhất là cả 2 nước này đều sử dụng các lò phản ứng Koeberg và công nghệ điện hạt nhân được Pháp; đồng thời, Israel đã đồng ý cung cấp công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho II, có tầm phóng 2000km cho Nam Phi.

Trong khi có rất nhiều suy đoán về Israel có vũ khí hạt nhân, không ai thực sự biết kho vũ khí của họ lớn như thế nào. Vào năm 2008, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ước tính rằng Israel có ít nhất 150 vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Carter tuyên bố trước báo giới rằng, (vào thời điểm đó) Mỹ có hơn 12.000 vũ khí hạt nhân; Liên Xô cũng có số lượng tương tự; Anh và Pháp có hàng trăm đầu đạn, còn Israel cũng có ít nhất 150 đầu đạn hạt nhân.

img

Binh sĩ Israel tại Bức tường than khóc ở Jerusalem, sau khi vừa đánh chiếm được

Tuy nhiên, vào năm 2014, ông Carter đã xem xét lại các ước tính của mình và đính chính rằng, Israel có thể sở hữu tới 300 đầu đạn hạt nhân và thậm chí là nhiều hơn, nhưng không thể khẳng định chính xác.

Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã vô tình công khai số lượng đầu đạn hạt nhân của Israel chỉ một vài tháng trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được ký, khi một bức email của ông bị rò rỉ vào tháng 9 năm 2016.

Trong bức thư, ông tiết lộ là Iran đã biết Israel có 200 đầu đạn hạt nhân, tất cả đều nhắm vào Tehran.

Còn trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran với nhóm P5+1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói với các phóng viên tại Liên Hợp Quốc rằng “Israel đang ngồi trên 400 đầu đạn hạt nhân” nhưng không ai bắt Tel Avip phải công khai và giải trừ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ này.

Hiện nay, giới chuyên gia thống nhất ước lượng rằng, Israel có khoảng từ 80 đến 400 đầu đạn hạt nhân và có khả năng sử dụng chúng trên các phương tiện phóng như máy bay chiến đấu hạng nặng, tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm thông thường, và trên “gia tộc” tên lửa đạn đạo Jericho, với đủ loại tên lửa từ tầm trung đến liên lục địa.

Với thực lực như vậy, Israel đã trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân và có đủ loại phương tiện tấn công hạt nhân, đồng thời nước này cũng được coi là một cường quốc hạt nhân thế giới (không chính thức).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem