Cho roi cho vọt

Thứ hai, ngày 20/05/2013 19:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một ông chuyên viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã phải xin lỗi và bị kỷ luật cảnh cáo vì đã quá... “thương” người.
Bình luận 0

- Thương người thì phải khuyến khích, sao dùng “biện pháp mạnh” đối với ông ấy?

- Ý em nói là “thương cho roi cho vọt”, ông này đã dùng cây đánh bà cụ 78 tuổi ở trung tâm này vì nghi bà ăn cắp tiền. Rồi đánh luôn nhân chứng khi người này xác nhận bà cụ vô tội. Đáng nói là ông này 52 tuổi, đáng tuổi con bà cụ...

- Dân ta vốn có truyền thống “kính già, yêu trẻ”, mà bạo hành ngay đến người đáng tuổi mẹ cha, thì còn gì nói nữa.

- Bác nhắc tới “yêu trẻ”, em chợt nhớ tới vụ “bắt trộm” ở Cà Mau, liên quan đến cháu Hào Anh và vài cháu khác, đều đang tuổi vị thành niên, bị một lão già hô sảng lên là ăn trộm. Thế là công an phường đến bắt cả đám trẻ về nhốt để “thương” đến bầm người. Rốt cục cả đám trẻ này vô tội và nhận được... lời xin lỗi.

- Có xin lỗi là phúc rồi, đòi gì nữa?

- Nhưng đến giờ không ai bị kỷ luật gì cả. Lẽ ra những người bắt ẩu cũng phải bị “cho roi cho vọt” mới hạn chế được việc gây oan sai cho công dân vô tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem