"Choáng" vì Cao Thái Sơn mượn 2 tỉ nhẹ nhàng "như không" từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

Đinh Đang Thứ sáu, ngày 12/06/2020 14:00 PM (GMT+7)
Cao Thái Sơn nhấc điện thoại nhẹ nhàng vay 2 tỉ từ bạn thân là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khiến nhiều người "choáng váng".
Bình luận 0

Trong chương trình Gương mặt showbiz số mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn đã phải thực hiện một thử thách là gọi điện vay tiền một người bạn trong nghề.

Sau một hồi suy nghĩ, Cao Thái Sơn quyết định gọi điện hỏi vay tiền nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Cao Thái Sơn gọi điện vay nóng Nguyễn Hồng Thuận 2 tỷ và phản ứng bất ngờ của nhạc sĩ trẻ - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Thuận vừa nhấc máy, Cao Thái Sơn đã vào thẳng vấn đề: "Tớ bảo này, tớ đang đặt mua một căn nhà và cần khoảng 2 tỷ đặt cọc trước. Bạn cho tớ mượn để sáng mai tớ đi đặt cọc được không?".

"Nhà ở đâu mà đặt cọc tới tận 2 tỷ, ghê vậy?" - Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hỏi lại.

Cao Thái Sơn đáp: "Nhà ven hồ nên đắt, nhà trong khu mình ở đấy. Bây giờ tớ đang cần trước 2 tỷ".

"Nếu 2 tỷ thì sáng mai tôi phải dậy sớm ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm mới đủ, chứ tiền mặt bây giờ tôi chỉ có hơn 1 tỷ trong người thôi.

Bạn nhắn số tài khoản cho tôi, sáng mai tôi đi rút tiền rồi tôi chuyển tiền cho. Nhưng bao giờ thì bạn trả tôi?" - Bạn thân Cao Thái Sơn chia sẻ.

Cao Thái Sơn khẳng định: "Trong vòng một tuần tớ sẽ trả bạn. Chắc khoảng 5 ngày là cùng. Nhưng bạn đừng lấy lãi nhé. Hoặc nếu lấy lãi thì lấy tớ 1% thôi".

Nghe vậy, Nguyễn Hồng Thuận nói luôn: "Không, cho mượn là cho mượn chứ còn lấy lãi làm gì. Chúc bạn may mắn, mốt tôi cần tiền bạn cho tôi mượn lại thôi chứ có gì đâu".

Cuộc điện thoại của Cao Thái Sơn và Nguyễn Hồng Thuận khiến khán giả và những người xung quanh vô cùng choáng váng. 

"Choáng" vì Cao Thái Sơn mượn 2 tỉ nhẹ nhàng "như không" từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

Lúc này, Cao Thái Sơn mới chia sẻ về tình bạn giữa mình và Nguyễn Hồng Thuận. Anh kể:

"Từ những ngày đầu tiên khi tôi mới vào Sài Gòn cách đây mười mấy năm, còn chưa có gì trong tay, tôi đã đi xe máy tới nhà Nguyễn Hồng Thuận hỏi có bài gì hay để cho tôi hát.

Lúc đó, Nguyễn Hồng Thuận đệm đàn ngay tại chỗ cho tôi bài Mưa và hỏi có muốn hát bài này không.

Tôi bảo với Thuận là tôi không có nhiều tiền, thế là Thuận cho tôi bài đó, sau này đền đáp sau. Thời điểm ấy, có Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Văn Chung là hai anh em luôn hỗ trợ tôi.

"Choáng" vì Cao Thái Sơn mượn 2 tỉ nhẹ nhàng "như không" từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Ảnh 3.

Ở ngoài, Nguyễn Hồng Thuận bán bao nhiêu một bài tôi không rõ nhưng bán cho tôi chỉ có 2 hay 3 triệu gì đó.

Tới giờ đã 16 năm trôi qua, tôi và Thuận vẫn sát cánh cùng nhau. Những bài hát hay nhất của Thuận bao giờ cũng ưu tiên cho tôi. Tôi luôn là người đầu tiên nghe trước, nếu tôi không thích mới nhường cho người khác. Sự yêu thương, ưu ái này giống như người trong gia đình dành cho nhau.

Đến giờ, tôi đã rất thành công trong sự nghiệp, kinh doanh cả bất động sản rồi karaoke, bar, lounge, hai anh em tôi vẫn rất thân với nhau. Mỗi khi đi đâu thấy có dự án nào ổn, chúng tôi đều gọi điện báo nhau trước. Mua về lời được bao nhiêu, chúng tôi cũng nói với nhau, không giấu nhau điều gì.

Hiện tại cả Thuận và tôi và đã thành công. Nói giàu thì vô cùng lắm nhưng chúng tôi cũng đủ cho cuộc sống của mình".

"Choáng" vì Cao Thái Sơn mượn 2 tỉ nhẹ nhàng "như không" từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận - Ảnh 4.

Cao Thái Sơn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem