Chồng nhậu, con dâu "méc" phụ huynh, mẹ chồng "tụng" nguyên đêm khiến con trai sợ bỏ ăn

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 25/06/2020 00:09 AM (GMT+7)
29 năm làm dâu với nhiều kỷ niệm ấm áp, tràn đầy tình yêu thương, bao dung của mẹ chồng khiến nhiều người cảm động.
Bình luận 0

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu số mới nhất có sự góp mặt của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tư (82 tuổi, trú tại TP.HCM) và con dâu Trần Thị Kim Thanh (51 tuổi, cán bộ ngân hàng, trú tại Vĩnh Long). Chị Thanh cho biết mình đã làm dâu má Tư được 29 năm.

29 năm làm dâu chứa chất kỷ niệm cảm động

MC Quyền Linh phải trầm trồ: "29 năm, 1 chặng đường rất là dài luôn".  

Bà Tư cho biết, 30 năm trước, một hôm, anh Sơn, con trai bà, có khoe là quen 1 cô, con thấy được hôm nào mời mẹ đến nhà chơi. Khi bà đến nhà chị Thanh thì bà sui tương lai nói: "Tôi thương thằng Sơn lắm. Chị ra chợ mua đôi bông 5 phân về là tôi gả con Thanh cho thằng Sơn liền". 

Chồng nhậu, con dâu "méc" phụ huynh, mẹ chồng "tụng" nguyên đêm khiến con trai sợ bỏ ăn - Ảnh 2.

Chồng nhậu, con dâu "méc" phụ huynh, mẹ chồng "tụng" nguyên đêm khiến con trai sợ bỏ ăn - Ảnh 3.

Chị Thanh kể, lúc trước, cơ quan chị gần chỗ mẹ Tư bán vải. Một số người nói đó là má của ông xã tương lai. 

"Vậy là mình đi rình, rình má chồng tương lai. Ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy má sang lắm. Má mặc đồ ủi láng coóng, đặc biệt má mang đôi guốc dong, đến giờ mình con nhờ. Nhưng gương mặt má khó lắm, nên mình cũng hơi sợ. Mấy đứa bạn cũng đồn bà Tư khó lắm, mày hậu đậu, mày làm dâu 3 ngày chắc đi ra ngoài quá. Lúc đó mình hơi hoang mang. Nhưng sự thực thì về làm dâu mới thấy má rất thương con, thương dâu, má dễ lắm", chị Thanh chia sẻ. 

Khi về làm dâu, bà Tư "tố" làm cá, nấu cơm là con dâu không biết. Nếu sai làm cá là con dâu nhờ chồng, còn nấu cơm thì cứ 10h trưa là bà từ tiệm vải về nấu, nấu xong lại đi bán vải tiếp chứ con dâu không nấu được. "Con dâu là gái út về biết gì đâu. Mình cưới phải gái út thì mình chịu thôi", bà Tư gật gù.

"Đúng ra là mình làm dâu chỉ được có 1 tuần thôi rồi lại đi làm xa nhà cách đó 12km. Nhưng cuối tuần về thì được má nấu cho ăn. Má nấu ăn ngon lắm. Má luôn bảo mấy đứa con nghèo, chắc cái gì cũng thèm nên má luôn hỏi muốn ăn cái gì thì má nấu cho ăn. Mình nhớ có lần mình thèm bún riêu, má mua cua về tự tay giã, nấu cho ăn, ngon lắm.  Có hôm thèm bánh xèo, má tự đổ bánh, con dâu ngồi cạnh chỉ có ăn thôi. Má đổ đến đâu con dâu ăn đến đó", chị Thanh hạnh phúc khoe.

Chồng nhậu, con dâu "méc" phụ huynh, mẹ chồng "tụng" nguyên đêm khiến con trai sợ bỏ ăn - Ảnh 4.

29 năm, hai mẹ con có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Chị Thanh cho biết, hôm nay rủ mẹ chồng đi tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu là vì muốn có kỷ niệm với má, đồng thời muốn nói lời cảm ơn với má chồng. 

"Thật sự con rất mang ơn má. Hai vợ chồng làm cùng công ty, mà đúng lúc công ty giải thể, hai vợ chồng thất nghiệp thì mình "vỡ kế hoạch". Chồng người ta khi nghe vợ có bầu thì phải mừng, đằng này chồng mình nghe thì mặt mày xanh le xanh lét. Lúc đó mình 24 tuổi, ông xã 26 tuổi, còn rất trẻ nên không biết phải làm sao. Nhưng khi sinh, má chồng đón về nuôi suốt 4 tháng. Hàng ngày 4-5h má dậy để giặt tã, giặt đến đỏ tay luôn. Mình nhớ rất rõ. 

Rồi má đi chợ nấu cơm. Má nói con ăn thịt kho mãi thì dễ ngán, má lại tự đốt khói nghi ngút để nướng thịt cho con dâu ăn. Má nấu ăn rồi bưng tới tận giường cho mình. Thấy mình hơi ngại, má nói một câu tới giờ mình vẫn còn nhớ: "Con sinh xong vẫn còn yếu, má bưng tới tận giường cho con ăn là chuyện bình thường. Khi nào con bình thường mà má bưng cho con ăn thì con hãy ngại. Con ăn nhiều vô, giữ gìn sức khỏe". Má bới một tô to đầy, ăn rất là ngon luôn. Mình nhớ lúc đó mình ú, ú đi không nổi luôn". 

Điều khiến chị Thanh hạnh phúc là khi vợ chồng cãi nhau thì má chồng đứng về phía con dâu: "Ông xã thì chỉ có tật ham vui, bạn bè rủ đi nhậu là nhiệt tình lắm, có khi về muộn. Mình bực lắm, không biết làm sao bèn "méc phụ huynh". Má từ TP.HCM xuống giải quyết, má tụng ông xã nguyên 1 đêm, ông bỏ ăn luôn, sáng sau cũng bỏ ăn luôn. Má nói: "Thằng Sơn có chuyện gì gọi điện cho má, má xử nó liền". 

Trong chương trình, cháu gái Bảo Trân cũng đã gửi thư cho nội và mẹ, ao ước sau này làm dâu sướng được như mẹ khẳng định bà nội là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem