Chung kết Champions League: Nên ở nhà xem qua tivi

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 20:36 PM (GMT+7)
Fan Real Madrid và Atletico Madrid háo hức cho chuyến đi tới Lisbon cổ vũ cho đội bóng của mình. Và rồi, họ thất vọng não nề khi phát hiện ra rằng thành phố “thân thiện” đó chẳng tạo điều kiện cho họ hết mình vì đam mê.
Bình luận 0
Khi đội bóng Real Madrid thân yêu của Jose Castillo đánh bại Bayern Munich để lọt vào trận chung kết Champions League, anh đã bận rộn lên kế hoạch cho chuyến đi tới Lisbon, dự khán màn trình diễn đáng xem nhất trong mùa của bóng đá châu Âu.

Không đâu như Lisbon

Là người Tây Ban Nha, mọi thứ với Jose có vẻ rất giản đơn. Anh chỉ mất 6 giờ đi xe để tới địa điểm thi đấu, thuê một khách sạn tại đây, thăm thú cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa địa phương và chờ đợi tới giờ bóng lăn. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh mà Jose cũng như hầu hết các fan của Real và Atletico đều không lường trước được là sự tăng phi mã của giá vé.

img

Thời điểm UEFA lựa chọn Lisbon là nơi tổ chức trận chung kết Champions League, những lời khuyên du lịch trên Lonely Planet khẳng định rằng thành phố này là nơi tuyệt vời với giá cả hợp lý nhất, là nơi đáng đến của châu Âu xét về mặt chi phí. Nhưng vài tuần trước khi trận cầu khởi tranh, các khách sạn ở Lisbon đã đồng loạt tăng giá, với mức được đánh giá là “kinh khủng”.

Giá hiện tại cho một phòng đôi ở Lisbon vào ngày 24/5, ngày diễn ra trận chung kết, trung bình vào khoảng 1.450 euro, tăng gấp 1.202% so với giá trung bình thời điểm tháng 4. Một tháng về trước, chỉ cần 112 euro, bạn đã có một căn phòng tại khách sạn ưng ý tại Lisbon. Một phòng ở khách sạn 3 sao gần trung tâm thành phố thậm chí có giá lên tới 5.000 euro/đêm.

Nhận định về tình hình, ông Luis Vega, Giám đốc của Hiệp hội du lịch Bồ Đào Nha cho biết: “Điều này là bình thường thôi. Đó là quy luật cung cầu và xảy ra ở bất cứ giải đấu lớn nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”. Theo ông Vega, tại Lisbon có 24.000 phòng khách sạn. Số phòng này đủ cung cấp cho du khách ở những sự kiện văn hóa lớn tại đây. Tuy nhiên, với số lượng 70.000 fan dự kiến sẽ đổ bộ sang Lisbon (theo thống kê của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Bồ Đào Nha), việc khách sạn quá tải là đương nhiên.

Tham lam hủy hoại hình ảnh

Quan điểm của ông Vega không nhận được nhiều đồng thuận. Trang web Trivago, nổi tiếng về lĩnh vực đánh giá khách sạn trên toàn thế giới, đã làm một phép so sánh để thấy sự bất cập trong việc tăng giá khách sạn ở Lisbon.

Năm ngoái, khi trận chung kết Champions League được tổ chức tại SVĐ Wembley (London) - nơi được đánh giá đắt đỏ bậc nhất thế giới - giá phòng trung bình đêm diễn ra trận chung kết chỉ là 344 euro. Con số đó chỉ bằng 1/4 với Lisbon hiện tại. Ngay cả World Cup 2014 diễn ra tại Brazil sắp tới, giá khách sạn cũng chỉ tăng 148%, vào khoảng 470 euro/đêm trong ngày diễn ra trận chung kết ở Rio de Janeiro.

“Giá cả như cắt cổ. Đó là một sự xấu hổ bởi cuối cùng, hình ảnh, danh tiếng của Lisbon sẽ phải chịu tác động”, Jose quyết định hủy kế hoạch của mình, lựa chọn ở nhà và xem trận đấu qua truyền hình. Những người nhanh chân đặt chỗ trước cũng cảm thấy bất bình. Theo Jose, biết trước tình trạng sẽ tăng giá, bạn bè anh đã đặt phòng cách đó nhiều tháng. Tuy nhiên, đơn đặt hàng sau đó bị hủy và giá tăng đột biến ngay sau đó.

Đã dấy lên lo ngại rằng tình trạng tăng giá vô độ này sẽ hủy hoại hình ảnh của một thành phố du lịch thân thiện như Lisbon và kéo theo nhiều hệ lụy. Theo Bộ tài chính của Bồ Đào Nha, ngành du lịch mỗi năm đóng góp hơn 10% GDP của đất nước. “Chúng ta đang tự tạo ra hình ảnh xấu xí cho đất nước mình, cho thành phố Lisbon. Giá cả bị đội lên quá cao đe dọa nền công nghiệp du lịch, vốn là con gà đẻ trứng vàng”, bà Simonetta Afonso, thành viên của Hội đồng thành phố Lisbon cho biết.
Thể thao & Văn hóa (Theo Thể thao & Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem