Chuyện kỳ lạ có thật về người đầu tiên bị thiên thạch đâm trúng

Thứ tư, ngày 18/08/2021 07:04 AM (GMT+7)
Ann Hodges, sống ở Oak Grove, Alabama, đang ngủ trưa thì bị một thiên thạch đâm xuyên qua trần nhà và rơi trúng người, may mắn là cô vẫn sống sót.
Bình luận 0
Câu chuyện kỳ lạ có thật về người đầu tiên bị thiên thạch đâm trúng - Ảnh 1.

Ann Hodges bị thiên thạch đâm trúng. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama

Chứng kiến những thiên thạch phóng qua bầu khí quyển của Trái đất có thể là điều khó tin, thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một thiên thạch rơi xuống hành tinh của chúng ta?

Rất may, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, ước tính có khoảng 500 thiên thạch chạm tới bề mặt Trái đất mỗi năm và ít hơn 10% trong số đó được tìm thấy.

Hầu hết các thiên thạch rơi xuống đại dương hoặc những nơi xa xôi nhất trên Trái đất. Và điều hiếm hơn nữa là thiên thạch gần như không bao giờ rơi trúng con người.

Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 11 năm 1954, một phụ nữ tên là Ann Hodges đã trở thành người đầu tiên được xác nhận bị thiên thạch đâm trúng.

Thiên thạch rơi vào lúc 2 giờ 46 phút sáng (theo giờ địa phương) ở Oak Grove, Alabama, gần Sylacauga, nó được gọi là thiên thạch Hodges.

Ann, 31 tuổi vào thời điểm đó, đang ngủ trưa trên ghế sofa thì một thiên thạch 4,5 tỷ năm tuổi đâm xuyên qua trần nhà và đập vào một bên cơ thể của cô.

Thiên thạch có kích thước bằng quả bóng mềm, nặng khoảng 3,8kg, đã bật ra khỏi chiếc radio trước khi va vào cô và để lại một vết bầm lớn, sẫm màu, hình quả dứa.

Theo báo cáo địa phương, trước khi thiên thạch lao vào phòng khách của Ann, nhiều nhân chứng kể lại đã nhìn thấy "ánh sáng màu đỏ tươi kéo theo làn khói đặc".

Những người khác mô tả rằng họ nhìn thấy một "quả cầu lửa, hình vòng cung khổng lồ".

Câu chuyện kỳ lạ có thật về người đầu tiên bị thiên thạch đâm trúng - Ảnh 2.

Thiên thạch hiếm khi rơi xuống Trái đất. Ảnh: Getty

Một nhà địa chất của chính phủ làm việc gần đó đã được gọi đến hiện trường và xác định rằng đây là một thiên thạch.

Nhiều người đổ xô đến nhà Ann đến nỗi chồng cô, Eugene phải chen lấn để vào trong. Ann bị sốc và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện.

Mary Beth Prondzinski, người quản lý tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama, nói với Insider: "Cô ấy được đưa đến bệnh viện không phải vì bị thương quá nặng mà vì quá choáng váng trước toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Ann rất hay căng thẳng, và cô ấy không thích tất cả những sự chú ý từ mọi người xung quanh".

Theo Prondzinski, cô ấy có thể đã thoát khỏi chấn thương nghiêm trọng do thiên thạch đã va vào radio trước đó.

Sau đó, Ann đã tặng thiên thạch Hodges cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama vào năm 1956, và chỉ yêu cầu đổi lại rằng phí luật sư của bà sẽ được hoàn trả.

Ann chết vì suy thận trong viện dưỡng lão vào năm 1972, hưởng thọ 52 tuổi.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem