Con sẽ nghỉ học xin đi làm công nhân để nuôi bố!

Hạ Vân Thứ tư, ngày 27/04/2022 06:21 AM (GMT+7)
"Những lúc bố bi quan, Đức vẫn luôn gọi điện để động viên. Con còn khóc nói rằng nếu bố về không còn chân nữa con sẽ là chăm sóc, thậm chí con sẽ nghỉ học xin làm công nhân để nuôi bố" – chị Lan Anh nghẹn ngào.
Bình luận 0

Mất chân vì... không đủ tiền

Ngày 14/3/2022, Báo Dân Việt đăng tải bài viết "Xót lòng hoàn cảnh nghèo khó của 3 anh em có bố bị tai nạn nghiêm trọng".

Bài viết kêu gọi hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Tăng, chị Bùi Lan Anh (trú tại thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai).

Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo của xã. Để nuôi 3 đứa con ăn học, anh chị đã bươn chải bằng nghề bán đậu phụ nhưng thu nhập cũng phập phồng. Vợ chồng anh Tăng vay mượn ngân hàng số tiền 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn và mua thêm thiết bị phục vụ công việc bán đậu phụ với hy vọng thoát nghèo.

Để kiếm thêm "đồng ra đồng vào" lo tiền học cho con, anh Tăng không ngần ngại nhận làm chở phân trâu bán. Ngày 24/2/2022, anh Tăng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm và một bên chân phải bị xe cán nát. Đó cũng là chuyến xe chở thuê đầu tiên của anh.

Ngày anh nhập viện, chị chỉ có 200.000 đồng trong tay. Nhờ sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm láng giềng mỗi người góp một ít chị Lan Anh mới tiền để lo chi phí thuốc men, phẫu thuật cho anh.

Hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Tăng phải trải qua rất nhiều đau đớn với những lần phẫu thuật chỉnh hình, cố định chân, vét dịch ở ống đồng để tránh nhiễm trùng ở chân, phẫu thuật quai hàm...

Con sẽ nghỉ học xin đi làm công nhân để nuôi bố! - Ảnh 2.

Chị Lan Anh chăm sóc chồng tại bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: NVCC

Số tiền vay mượn để trang trải cho những ngày tháng anh Tăng điều trị tại bệnh viện bị vơi dần đi theo những lần phẫu thuật của anh.

"Mọi người thấy thương hoàn cảnh gia đình nên cũng ủng hộ, giúp đỡ và cũng cho vay mượn tiền. Thế nhưng cũng không đủ nên mình cũng có vay lãi một ít để lo cho anh" – chị Lan Anh cho biết.

Tuy nhiên vì chân bị chấn thương quá nặng nên anh Tăng và gia đình buộc phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn nối chân hoặc tháo chân. Tuy nhiên, số tiền để nối chân rất tốn kém cùng với đó là chi phí trị liệu phục hồi.

"Bác sĩ bảo nếu làm phẫu thuật nối chân phải mất 200 triệu đồng. Chưa kể, sau khi nối chân còn phải điều trị để hồi phục cũng phải mất khoảng tầm 200 – 300 triệu đồng. 

Khi anh biết thông tin về chân của mình anh suy sụp lắm. Anh khóc rồi đôi lúc cũng bi quan muốn xin về để không làm gánh nặng cho mẹ con.

Gia đình mình khánh kiệt rồi, số tiền đó thực sự quá sức. Giờ mình nợ nần còn đang rất nhiều, con cái còn nhỏ đang tuổi ăn học" – Gạt dòng nước mắt lăn dài trên má chị Lan Anh nghẹn ngào nói.

Ngày 5/4, anh Tăng thực hiện phẫu thuật cắt chân.

Con sẽ nghỉ học xin đi làm công nhân để nuôi bố! - Ảnh 4.

Vì không có tiền, anh Tăng chấp nhận cắt bỏ đi 1 chân của mình. Ảnh: NVCC

27477300634413616228566781613824508946841808n-16470759186711162088094-16470759902061654877977-1647261983460991486001.jpeg

Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo đối với gia đình anh Tăng. Ảnh: NVCC

Tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ

Hiện nay, con trai lớn của anh chị là Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 2005) đang học lớp 11.

Con gái thứ hai của là cháu Nguyễn Thuỳ Linh (sinh năm 2006) đang học lớp 10 trường trung cấp nghề.

Con gái út Thùy Chi năm nay mới 8 tuổi.

Những ngày bố điều trị tại bệnh viện, 3 đứa trẻ ở nhà tự chăm nhau. Trong quá trình chăm chồng tại viện, chị Lan Anh bị Covid-19, khó khăn lại càng khó khăn hơn.

a1.png

Những ngày bố bị tai nạn, Đức phải đảm nhiệm vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ để chăm lo cho các em. Ảnh: NVCC

Đàn lợn anh chị đang vay vốn mua nuôi với mong muốn thoát nghèo thì chị cũng đã phải nhìn vào ý định bán để có thêm tiền lo cho anh.

"Đàn lợn giống được khoảng 30kg/con nhưng kẹt quá mình đã nhờ người bán hộ đàn lợn để có thêm tiền để lo cho anh. Thế nhưng cứ người vào rồi người ra đều không bán được vì họ chê lợn còn nhỏ quá" – Chị Lan Anh cho hay.

Những đứa trẻ đang tuổi ăn học nhưng bố bị tai nạn bất ngờ, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai mẹ. Để bố yên tâm điều trị Xuân Đức đã thay bố mẹ chăm lo cho các em.

"Những lúc bố bi quan, Đức vẫn luôn gọi điện để động viên. Con còn khóc nói rằng nếu bố về không còn chân nữa con sẽ là chăm sóc, thậm chí con sẽ nghỉ học xin làm công nhân để nuôi bố" – chị Lan Anh nghẹn ngào.

Giờ đây, anh Tăng được cho về điều trị tại bệnh viện tỉnh, thế nhưng cũng vì kinh tế nên gia đình xin để anh về nhà.

Nói về việc học tập của con, chị Lan Anh cũng không dám chắc được phía trước sẽ ra sao khi các khoản nợ chồng nợ và quá trình điều trị của chồng vẫn còn đang kéo dài.

"Trước mắt các con học đến lớp nào hay lớp đấy. Mình cũng không dám chắc lo cho con được đến bao giờ chỉ biết cố gắng hết sức" – Chị Anh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Mọi sự ủng hộ gửi về: Chị Bùi Thị Lan Anh - xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hoặc thông qua số tài khoản Bùi Thị Cúc của em gái chị Bùi Thị Lan Anh:

Số tài khoản: 8803215028157, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank chi nhánh Bát Xát, Lào Cai.

Chủ tài khoản: Bùi Thị Cúc

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ HC022022 (gia đình anh Tăng - Lào Cai)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem