Xót lòng hoàn cảnh nghèo khó của 3 anh em có bố bị tai nạn nghiêm trọng

Lan Anh - Bảo Yến Thứ hai, ngày 14/03/2022 19:51 PM (GMT+7)
HC022022 - Sau khi bố bị tai nạn nghiêm trọng, mẹ mắc Covid-19 thì 3 anh em Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Thuỳ Linh và bé út Thùy Chi chỉ còn biết nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ nát, thiếu thốn đủ bề.
Bình luận 0

Nhọc nhằn trang trải cuộc sống

Anh Nguyễn Văn Tăng (sinh năm 1983, trú tại thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai) vốn cùng vợ là chị Bùi Lan Anh ngày ngày làm đậu phụ bán để có trang trải cuộc sống của gia đình 5 thành viên. Dù sớm khuya cần mẫn, chăm chỉ làm việc nhưng thu nhập của vợ chồng anh Tăng chẳng đủ nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bởi vì có những ngày vợ chồng anh chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng do đậu phụ làm ra chẳng bán được bao nhiêu.

Cho nên, ngoài nghề làm đậu phụ cùng vợ, anh Tăng bươn trải đi phụ hồ, làm thêm đủ thứ nghề để các con được ăn học thành tài. Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng anh Tăng vay mượn ngân hàng số tiền 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi và mua thêm thiết bị phục vụ công việc bán đậu phụ với hy vọng thoát nghèo.

274433168_672643514191080_127089399147537294_n.jpg

Anh Tăng bị tai nạn nghiêm trọng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Những tưởng gánh nặng trên đôi vai của người đàn ông gầy gò là trụ cột gia đình sẽ vơi bớt nỗi nhọc nhằn thì nào ngờ biến cố ập đến. Ngày 24/2/2022, anh Tăng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm và một bên chân phải bị xe cán nát.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lan Anh nghẹn ngào cho biết: "Chồng tôi cùng một người bạn được thuê đi lái xe để thu mua phân trâu về bán. Dẫu biết công việc này vất vả nhưng kiếm thêm được đồng ra đồng vào, chồng tôi đã nhận lời. Đó cũng là chuyến xe chở thuê đầu tiên của chồng tôi".

Chị Lan Anh cũng cho biết thêm, thời điểm biết tin chồng bị tai nạn thì chị vẫn đang bán đậu ở chợ gần nhà. "Bàng hoàng, lo lắng cho chồng, tôi vội về nhà thu dọn đồ đạc để đưa anh ấy đi cấp cứu ở Hà Nội. Lúc đó, trong người tôi có chưa đến 200.000 đồng. May mắn nhờ hàng xóm láng giềng và người thân bên nội, bên ngoại giúp đỡ, tôi mới có được vài triệu trong tay để lo chi phí thuốc men, phẫu thuật cho anh".

Xót lòng hoàn cảnh nghèo khó của 3 anh em có bố bị tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Vết thương ở chân anh Tăng đang được các bác sĩ vệ sinh hàng ngày. Ảnh: NVCC

Được biết, sau vụ tai nạn nghiêm trọng, anh Tăng phải tiến hành phẫu thuật chân 3,4 lần để chỉnh hình, cố định chân, vét dịch ở ống đồng để tránh nhiễm trùng. Sau khoảng 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, tình trạng bệnh tình của anh Tăng vẫn chưa ổn định để tiến hành các cuộc phẫu thuật khác ở chân cũng như ở phần xương quai hàm.

Mơ ước của 3 anh em

Cũng từ khi chồng bị tai nạn, gánh nặng kinh tế của gia đình đè nặng lên đôi vai người vợ tần tảo. Chị Lan Anh vừa chật vật đi vay mượn thêm họ hàng để phẫu thuật cho chồng, vừa cáng đáng số tiền ăn học cho 3 đứa con ở quê nhà. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị Lan Anh mắc Covid-19 và phải cách ly điều trị. "Đêm nào tôi cũng trằn trọc, khóc thương chồng đang điều trị ở bệnh viện trong đau đớn, thương các con đang ở quê nghèo tự chăm sóc, nương tựa vào nhau khi bố mẹ vắng nhà. Với khoản thu nhập ít ỏi trong những năm qua, thú thật tôi không biết lấy tiền ở đâu điều trị cho chồng, lấy tiền đâu để nuôi các con ăn học và trang trải nợ nần", chị Lan Anh nghẹn ngào.

Tương lai mù mịt của 3 đứa trẻ khi bố bị tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo đối với gia đình anh Tăng. Ảnh: NVCC

Được biết, con trai lớn của vợ chồng Tăng là cháu Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 2005) đang học lớp 11 với mơ ước được bước chân vào cánh cửa đại học. Con gái thứ hai của vợ chồng anh Tăng là cháu Nguyễn Thuỳ Linh (sinh năm 2006) đang học lớp 10 trường trung cấp nghề. Với lòng hiếu thảo của mình, con gái anh Tăng không ngại vất vả khi vừa học vừa làm với mong ước phần nào phụ giúp được bố mẹ, chăm sóc em út Thùy Chi năm nay mới 8 tuổi.

Khi biến cố ập đến với gia đình, 3 anh em ở quê nhà chỉ còn tự chăm sóc cho nhau trong căn nhà cũ nát, thiếu thốn đủ bề. "Con chỉ mong bố mẹ được mạnh khỏe về với chúng con, về nhà với em út Thùy Linh. Bởi vì ngày nào em út cũng đòi mẹ và hỏi khi nào bố mẹ khỏi bệnh được về nhà", con trai lớn của vợ chồng anh Tăng tâm sự.

a1.png

Bố bị tai nạn, mẹ bị nhiễm Covid-19, một mình Đức phải lo toan mọi việc trong gia đình. Ảnh: Bùi Cúc

Nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tăng, chị Bùi Thị Cúc - em gái chị Lan Anh nghẹn ngào: "Anh Tăng bị tai nạn phải phẫu thuật và điều trị tốn kém. Trong khi gia đình anh chị chưa trả được khoản nợ 50 triệu đồng vay vốn ngân hàng thì số tiền chị Lan Anh vay mượn họ hàng, bà con hàng xóm để phẫu thuật cho chồng đã lên đến gần 100 triệu đồng. Tôi không biết chị gái đang mắc Covid-19 sẽ phải gồng mình thế nào để vừa chăm sóc chồng, vừa nuôi 3 cháu ăn học và trả nợ trong thời gian tới".

Ông Châu Văn Chung, Phó Chủ tích xã Quang Kim cho hay: "Gia đình anh Tăng là hộ cận nghèo trong địa bàn xã. Anh Tăng cũng là lao động chính trong gia đình nhưng không may bị tai nạn nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi rất mong Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm cả nước chung tay giúp đỡ để vợ chồng anh Tăng sớm bình phục và ổn định cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Mọi sự ủng hộ gửi về: Chị Bùi Thị Lan Anh - xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Hoặc thông qua số tài khoản của em gái chị Bùi Thị Lan Anh:

Số tài khoản: 8803215028157, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Agribank chi nhánh Bát Xát, Lào Cai.

Chủ tài khoản: Bùi Thị Cúc

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ HC022022 (gia đình anh Tăng - Lào Cai)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem