Con trai HLV Mai Đức Chung kể kỷ niệm "chân trái" với thầy Alfred Riedl

Song Minh Thứ tư, ngày 09/09/2020 06:10 AM (GMT+7)
Nghe tin HLV Alfred Riedl qua đời, trên trang cá nhân của mình, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Mai Quang Hưng, con trai HLV ĐT bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã kể lại một kỷ niệm khó quên với ông thầy người Áo cách đây 4 năm.
Bình luận 0

Với những gì đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt bóng đá nữ trong nhiều năm qua, HLV Mai Đức Chung đã được nhiều người biết tới.

Con trai ông Chung là Mai Quang Hưng trưởng thành từ "lò" Thể Công và từng là tuyển thủ U19 Việt Nam cùng lứa Dương Hồng Sơn, Huy Hoàng, Việt Thắng, Đức Tuấn, Tiến Dũng, Công Mạnh... dự giải châu Á năm 2000, thời điểm có dịp được HLV A.Riedl chỉ dạy. 

Con trai HLV Mai Đức Chung kể kỷ niệm "chân trái" với thầy Alfred Riedl - Ảnh 1.

HLV Alfred Riedl (thứ 3 từ trái sang, hàng đứng) cùng ban huấn luyện, cầu thủ U19 Việt Nam năm 2000 trong đó có Mai Quang Hưng (thứ 3 từ phải qua, hàng ngồi). Ảnh: facebook nhân vật

Không "thuận buồm xuôi gió" trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Quang Hưng tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò một phóng viên thể thao.

Nghe tin thầy A.Riedl mất, Mai Quang Hưng đã bày tỏ nỗi niềm trên facebook cá nhân. Kỷ niệm anh nhớ nhất tính tới lúc này là thời điểm 2016, khi bỗng nhiên "chát", ống đồng chân trái nhói lên:

Quang Hưng viết khi nhớ về thầy A.Riedl: "Năm 2016, khi tôi đứng lơ ngơ trong phòng họp báo giải AFF Cup, bỗng “chát”, ống đồng chân trái nhói lên... cảm giác đau đau nhưng quen lắm....

Ngẩng mặt lên, thầy Riedl đứng đối diện tôi, nhoẻn miệng cười. Trông thầy già hơn so với 16 năm trước, nhưng cú đá vẫn đầy cảm giác, như cái ngày tôi may mắn được làm học trò của thầy những năm 2000. Nó mang lực đủ để đau nhưng cũng đủ để nhận ngay ra rằng, đó là một hành động thân mật.

Tất nhiên tôi vui vì được gặp người thầy mà tôi nhất nhất kính trọng. Và tôi thấy kiêu hãnh thực sự bởi lúc đó, đám đông lấy làm lạ rằng, vì sao trông tôi chẳng có vẻ gì đặc biệt lại được thầy vỗ vai hỏi han, trong khi rất nhiều người đang chờ để được tiếp cận thầy (năm 2016 khi đó, thầy làm HLV trưởng ĐT Indonesia).

Tôi thuận chân trái giống thầy, chỉ là thuận thôi nhưng chả hiểu sao thầy nhớ kỹ lắm. Thi thoảng mỗi lần tôi “bắn chim” hay làm hỏng một đường bóng là thầy lại giơ chân chích vào ống đồng trái tôi một phát... 

Thời gian gần thầy ngắn thôi, nhưng đủ để tôi nhớ đến tận bây giờ.

Ở một nơi xa, hãy cứ mỉm cười nhé thầy Alfred Riedl!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem