Cư dân mạng bày tỏ niềm xót thương 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội

Trang Mai Thứ ba, ngày 02/08/2022 12:56 PM (GMT+7)
“Khi các anh đảm bảo các nạn nhân sẽ an toàn, các anh lại không thể đảm bảo với mẹ rằng tối con sẽ về ăn cơm, mẹ chờ cơm con nhé”,...
Bình luận 0

Đồng đội cùng “vào sinh ra tử” chia lìa trong gang tấc…

Ngọn lửa lớn bùng lên tại quán karaoke ở 231 Quan Hoa (Cầu Giấy - Hà Nội) vào chiều ngày 1/8 đã cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) sau khi giải cứu thành công 8 người mắc kẹt. Đó là các đồng chí: trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), trung uý Đỗ Đức Việt, binh nhì Nguyễn Đình Phúc. 

Sau khi đám cháy được dập tắt, cũng là lúc các chiến sĩ PCCC&CNCH biết tin 3 đồng đội của mình mãi mãi không về. Trên gương mặt của các chiến sĩ ấy không chỉ có mồ hôi, khói cháy, vết bỏng, mà còn có cả những giọt nước mắt cay xè đang lăn dài... 

Cư dân mạng xót thương 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thẫn thờ sau sự hy sinh của 3 đồng đội. Ảnh Viết Niệm

Tiếc thương thay, 3 đồng chí ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 2 người trong số đó chưa lập gia đình. Trung uý Đỗ Đức Việt mới chỉ 24 tuổi, còn lời hứa đưa bà ngoại đi du lịch lần sau vẫn chưa kịp thực hiện. 

“Ban đầu nghe tôi không tin, đến giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy cháu lần cuối, cả đêm qua tôi không ngủ được. Việt sống tình cảm với ông bà, nó có nói với tôi là đi TPHCM về sẽ nghỉ phép để xuống chơi với ông bà rồi quay trở lại đi làm. Ai biết đâu được lại như thế này. Đi là hết rồi, còn gặp làm sao được” – bà ngoại chiến sĩ Việt đứng không vững khi nghe tin cháu trai hy sinh. 

Ở một góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Đó là mẹ của Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 tuổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được một năm. Bố mất sớm, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất.

Cư dân mạng bày tỏ niềm xót thương 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chiến sĩ Đình Phúc - người trẻ tuổi nhất trong số 3 chiến sĩ hy sinh (Ảnh: Facebook nhân vật)

“Phúc là đứa con rất ngoan, luôn làm mọi thứ để khiến mẹ vui lòng. Một chàng trai vừa bước tới ngưỡng cửa cuộc đời, chưa kịp trải nghiệm hết mọi thứ thì đã phải ra đi, để lại mẹ một mình”, một người bạn thân của mẹ Phúc nói trong lúc ngồi chờ bên ngoài nhà tang lễ.

Trong số 3 cảnh sát hy sinh, đồng chí Quân - đội trưởng là người duy nhất đã lập gia đình riêng, có một vợ và hai con trai. Đau lòng thay, anh vốn mồ côi cha từ nhỏ, đến nay, hai con của anh lại có hoàn cảnh giống như cha mình. 

Ba chiến sĩ với những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều cùng gánh trên vai trọng trách bảo vệ sự bình yên cho mọi người, và rồi đã cùng nằm lại “trận chiến với giặc lửa” đó.

Cư dân mạng xót thương 3 cảnh sát hy sinh

Trên khắp các diễn đàn, rất nhiều người đã bày tỏ xót thương trước sự ra đi của 3 chiến sĩ trẻ. Không biết bao nhiêu lần, họ đã không màng sự an toàn bản thân, lao vào những đám cháy để cứu giúp người dân. Nhưng hôm qua, họ đã ra đi và mãi mãi không trở về. 

Cư dân mạng bày tỏ niềm xót thương 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cư dân mạng xót thương 3 chiến sĩ trẻ hy sinh (Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận của cư dân mạng: “Hôm nay lướt qua bài nào cũng khóc. Lính cứu hỏa luôn là những người anh hùng trong mắt tôi. Xin được chia buồn với gia đình. Mong các anh yên nghỉ”, “Cảm ơn sự hy sinh của các anh! Các anh đã lan tỏa những điều tuyệt vời ở kiếp sống này, sống như những đoá hoa toả ngát hương cho đời! Chúc mừng các anh đã hoàn thành được sứ mệnh thiêng liêng của người lính cứu hoả”, “Khi các anh đảm bảo với người nhà nạn nhân trong vụ cháy rằng người nhà của họ sẽ an toàn, mọi người cứ yên tâm. Nhưng các anh lại không thể đảm bảo với mẹ rằng tối con sẽ về ăn cơm, mẹ chờ cơm con nhé”,...

Cư dân mạng bày tỏ niềm xót thương 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh chia sẻ, vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa làm 3 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh khi cứu hoả là một tai nạn đau xót.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, ngay chiều tối ngày 1/8 các cơ quan của TP và quận đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình các chiến sỹ. Quận Cầu Giấy cũng sẽ có chính sách hỗ trợ đối với thân nhân gia đình các chiến sỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem