Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 10/09/2024 11:10 AM (GMT+7)
Mưa lớn gây ngập sâu khiến nhiều nhà dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, bị nước bao quanh. Nhiều tiểu thương cả đêm mất ngủ lo hàng hoá hư hại, người dân mất ngủ vì mưa dột.
Bình luận 0

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, cô lập trong mưa ngập, trắng đêm mất ngủ

Đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10/9, cơn mưa mỗi lúc một lớn khiến ngôi nhà trọ cũ, xuống cấp rộng chừng gần 20m2 nơi ông Trần Văn Trung cùng 7 người khác đang sinh sống ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) nước dâng cao. 

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến khu nhà trọ của ông Trung chìm trong biển nước. Ảnh: Gia Khiêm

Trên nóc nhà nước mưa cứ thế rơi xuống sàn khiến ông và mọi người vội vàng cất máy móc, đồ đạc lên cao, che áo mưa lại. Còn 8 người cứ thế trắng đêm cùng nhau ngồi co ro trên gác xép tầng 2 tránh mưa.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 2.

Ông Trung bì bõm lội nước ra ngoài. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 3.

Đêm qua mưa lớn khiến ông Trung cùng 7 người phải bắc thùng sơn đi lại, thậm chí có lúc đứng lên thùng để trú mưa ngập. Ảnh: Gia Khiêm

"Đêm qua hầu như cả 8 người chúng tôi ngồi trên gác xép và đứng trên thùng sơn trú mưa vì không có chỗ ngủ và một phần mưa lạnh", ông Trung chia sẻ với PV Dân Việt.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn do mưa ngập. Clip: Gia Khiêm

Theo ông Trung, cả nhóm ông làm sơn, nội thất nên thuê một căn nhà trọ trong ngõ gần chợ Mậu Lương. Lâu lắm rồi ông mới chứng kiến nơi đây nước ngập sâu đến vậy. Có đoạn mưa ngập sâu gần 1m khiến cuộc sống của không ít hộ dân nơi đây bị cô lập, đảo lộn.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 4.

Anh Chiến mượn thuyền chở hoa quả về nhà tránh mưa ngập. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 5.

Tiểu thương ôm hoa bị ngập về nhà. Ảnh: Gia Khiêm

"Mưa ngập sâu khiến xe máy bị hỏng chết máy, mọi người cũng không đi làm được. Nước ngập không ra ngoài đi chợ được nên trưa nay chúng tôi có gì ăn nấy", ông Trung chia sẻ.

Cách nhà ông Trung một đoạn, anh Nguyễn Duy Chiến đang mượn một chiếc thuyền nhỏ tạm của một hộ dân ra chợ "cứu" những thùng hoa quả về nhà tránh mưa ngập. Anh cho hay, ở khu chợ Mậu Lương cứ mưa lớn nước sông Nhuệ dâng cao là ngập. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh thấy nước ngập sâu như vậy kể từ sau đợt Hà Nội xảy ra mưa lũ cách đây 16 năm.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 6.

Khu vực trước sân đình Mậu Lương ngập sâu. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 7.

Một khu vực vui chơi, thể dục thể thao của người dân chìm trong biển nước. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 8.

Một nhà dân nước ngập sâu. Ảnh: Gia Khiêm

"Mưa khiến cuộc sống của nhiều hộ dân chúng tôi bị ảnh hưởng. Nhiều nhà ngay sát mép sông Nhuệ ngập sâu, có nhà ngập sâu cả mét. Như hôm nay hầu như nhiều người không thể đi làm được vì không thể đi xe ra ngoài", anh Chiến nói.

Tiểu thương vội vã "chở hàng hoá" tránh ngập trong đêm 

Nước mưa gây ngập gần nửa chiếc xe máy, nên anh Đỗ Anh Tài (30 tuổi) làm tài xế xe ôm công lo ngại nên vội đưa ra ngoài. Tôi đưa xe lên tạm chỗ khu vực cao hơn để đề phòng nước có thể ngập sâu hơn.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 9.

Anh Tài thẫn thờ nhìn xe máy ngập trong nước. Ảnh: Gia Khiêm

"Giờ tôi cũng không biết xe có bị hỏng không vì không dám nổ máy. Hôm nay tôi cũng tạm thời phải nghỉ làm vì ngập, nhà cũng chưa kịp mua rau thịt gì để chuẩn bị cho bữa trưa. Nhìn thấy bên ngoài mênh mông nước mà thấy ngại", anh Tài nói.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 10.

Khu chợ Mậu Lương sáng nay nhiều tiểu thương đã phải nghỉ bán hàng, chạy cứu hàng hoá. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 11.

Khu vực từ làng đi ra cổng chợ Mậu Lương mênh mông trong nước. Ảnh: Gia Khiêm

Bán hàng ở chợ Mậu Lương gần 20 năm nhưng chưa bao giờ chị Đặng Thị Lệ thấy nơi đây bị ngập sâu đến vậy. Từ đêm qua, khi mưa lớn chị Lệ thấp thỏm không yên. Nóng ruột chị ra chợ thì nước đã bắt đầu ngập sâu. Chị bắt đầu chuyển những hàng hoá khô như: gạo, lạc, đỗ,… về nhà bớt. Còn lại một số hàng hoá khác chị bắc ván, ghế kê cao tránh ướt hư hại tài sản. Sáng nay, hàng chục tiểu thương đã phải nghỉ chợ do mưa ngập.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 12.

Chị Lệ cho biết, cả đêm mất ăn mất ngủ lo hàng hoá. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 13.

Chị Lệ phải kê cao tránh hư hại tài sản. Ảnh: Gia Khiêm

"Chợ Mậu Lương nhiều năm đã xuống cấp, lại là khu vực trũng giáp sông Nhuệ nên cứ mưa là ngập. Tuy nhiên, đây là năm tôi chứng kiến nước ngập sâu tới gần 1m như vậy. Một số hàng hoá của tôi cũng bị ướt, hư hại do mưa ngập", chị Lệ thở dài.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 14.

Mưa ngập cũng khiến một số ngan, gà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuyến ngâm mình cả đêm.

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 15.

Chị Xuyến dầm trong mưa ngập mang gà vịt ra ngoài cho khách. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 16.

Một con vịt của tiểu thương bị chết do ngập. Ảnh: Gia Khiêm

Cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn, trắng đêm mất ngủ vì bị cô lập trong mưa ngập - Ảnh 17.

Cảnh ngan ủ rũ vì cả đêm dưới mưa lớn. Ảnh: Gia Khiêm

Mưa ngập cũng khiến một số ngan, gà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuyên ngâm mình cả đêm. Sáng sớm nay, vợ chồng chị Xuyên ra chứng kiến liền vội đưa ra ngoài để ngan, gà tránh bị chết.

"So với trận ngập lụt lịch sử năm 2008 thì lâu lắm rồi vợ chồng tôi mới chứng kiến mưa ngập như vậy ở Hà Nội. Như nhà tôi sáng nay vẫn bán được hàng còn nhiều tiểu thương khác mưa ngập phải nghỉ chợ ở nhà", chị Xuyên cho hay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, từ sáng 10/9 đến 12/9, TP Hà Nội sẽ mưa 80-150 mm, có nơi trên 250 mm. Các quận, huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Thị xã Sơn Tây và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên mưa 80-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ đêm 9/9 đến sáng nay, nhiều khu vực ở trung tâm Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Cơn mưa nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội ngập sâu, phương tiện bị chết máy, người dân di chuyển khó khăn. Sau khung giờ cao điểm buổi sáng, một số tuyến phố khu vực Hà Đông, đại lộ Thăng Long... vẫn bị ngập, ùn tắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem