Trận chiến Donbass: Cuối cùng, Ukraine cũng cay đắng rút quân, dâng thành phố chiến lược này cho Nga

Phương Đăng (theo News Week) Thứ bảy, ngày 25/06/2022 06:15 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine sẽ rút lui khỏi thành phố chiến lược Severodonetsk, nơi gần như đã bị "phá nát thành từng mảnh", thống đốc khu vực Lugansk cho biết.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Cuối cùng, Ukraine cũng cay đắng rút quân, dâng thành phố chiến lược này cho Nga - Ảnh 1.

Thống đốc khu vực Serhiy Hayday thông báo rằng các lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi Severodonetsk và nhường thành phố cho Nga. Trong ảnh, các thành viên quân đội Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng trên một con đường ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine vào ngày 21/6/2022. Ảnh AFP

Giải thích về quyết định rút quân khỏi Severodonetsk, thống đốc tỉnh Lugansk, vùng Donbass, Đông Ukraine Serhiy Hayday cho biết khi phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Sáu 24/6: "Việc cố trụ lại các vị trí bị tấn công dữ dội, tơi tả trong nhiều tháng chỉ vì mục đích bám trụ lại đó không có ý nghĩa gì".

Ông Hayday khẳng định, binh sĩ Ukraine "đã nhận được lệnh chuyển đến các vị trí mới".

Severodonetsk - từng là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lugansk - là mục tiêu chính của quân đội Nga trong trận chiến ở Donbass khi Moscow chuyển trọng tâm sang phía Đông Ukraine. Sau khi Severodonetsk thất thủ, thành phố duy nhất trong khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine là Lysychansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững quyền kiểm soát thành phố: "Trên nhiều phương diện, số phận của Donbass đang được quyết định tại Severodonetsk. Điều quan trọng là phải giữ vững thành phố đó, giữ vững Donbass. Kẻ thù càng chịu nhiều tổn thất ở đó, họ sẽ có càng ít sức mạnh để tiếp tục gây hấn".

Ông Hayday - cũng là một chỉ huy quân sự hàng đầu ở miền đông Ukraine hôm 24/6 cho biết các nhà chức trách đã đưa ra quyết định rút lui "vì số lượng người chết trong các vùng lãnh thổ không còn kiên cố có thể tăng vọt từng ngày. Tất cả cơ sở hạ tầng của thành phố bị phá hủy hoàn toàn. Ở lại không có ý nghĩa gì".

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Hayday nói thêm rằng, 90% Severodonetsk đã bị hư hại và 80% các căn nhà trong thành phố sẽ phải bị phá bỏ.

Ông Hayday đã hy vọng rằng, ngay khi pháo tầm xa của phương Tây đến được chiến trường, các lực lượng Ukraine sẽ "có thể tiến hành các cuộc đọ sức tay đôi với pháo binh Nga" và "lực lượng đặc biệt của chúng tôi có thể đẩy lùi quân Nga ra khỏi thành phố trong vòng 2-3 ngày".

Tuy nhiên, giờ đây ông nói rằng, sự chậm trễ trong việc cung cấp quân nhu đã khiến các lực lượng Ukraine ở Severodonetsk không thể thực hiện được mục tiêu đó.

Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar xác nhận rằng, quân đội mới chỉ nhận được 10% hỗ trợ quân sự mà các đồng minh phương Tây của Ukraine hứa hẹn. Bà Malyar lưu ý rằng, binh sĩ Nga đang có khả năng bắn số lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần lực lượng Ukraine.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết vào tuần trước rằng, bất chấp thông báo về các khoản trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine, gói viện trợ mới nhất mà Tổng thống Joe Biden vừa công bố sẽ không đến được Ukraine trong vòng vài tháng tới.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem