Cựu danh thủ Thể Công Đặng Phương Nam lộ lý do dứt tình Viettel FC

Lê Đức - Đàm Duy Thứ hai, ngày 14/10/2019 07:10 AM (GMT+7)
Sau 13 năm tận hiến trong màu áo CLB Quân Đội (1996) rồi tới Thể Công (1998) và Thể Công Viettel sau này, Đặng Phương Nam đã giã từ sân cỏ để chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng tới năm 2018, anh đã quyết định xuất quân để tập trung vào công việc của một nhà báo tại VTVcab.
Bình luận 0

Đặng Phương Nam tiết lộ lý do dứt tình Viettel FC.

“Tôi không muốn đi vào lối mòn”

Tôi đã có dịp trò chuyện với không ít VĐV và phần lớn đều tỏ ý muốn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong vai trò huấn luyện, sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Cựu danh thủ Thể Công và ĐT Việt Nam Đặng Phương Nam là một trường hợp khá lạ khi anh quyết định chia tay sân cỏ và tạo sự đột phá trong vai trò một chuyên gia bóng đá ở VTVcab.

img

Cựu danh thủ Thể Công Đặng Phương Nam trò chuyện với đội trưởng ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải trong Chương trình "Phương Nam show".

Việc anh được lãnh đạo VTVcab tin tưởng trao “đứng mục” Chương trình “Phương Nam show” kể chuyện nghề, chuyện đời của những tên tuổi từ quá khứ tới hiện tại như Quốc Anh, Văn Trương, Quang Thanh… đến Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Tô Văn Vũ… đủ để nói lên tầm ảnh hưởng và uy tín của cựu danh thủ trẻ nhất từng được gọi lên ĐT Việt Nam một thời (Phương Nam lên ĐTQG dự Tiger Cup 1996 khi mới 20 tuổi dưới thời cố HLV người Đức Weigang – PV).

“Hồi đi học bằng A HLV, tôi được một ông thầy Nhật bảo: “Cầu thủ, HLV hay bất kỳ một người nào trong xã hội, nếu một ngày bạn không học nữa thì coi như ngày đó bạn đã chết rồi!”, Đặng Phương Nam mở đầu cuộc trò chuyện với Dân Việt khi tôi đặt vấn đề về câu chuyện anh quyết định chia tay Viettel thời điểm năm 2018 sau khi làm trợ lý cho “đàn anh” Nguyễn Hải Biên đưa Viettel FC với thế hệ những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại… thăng hạng V.League 2019.

Chia sẻ sâu hơn về quyết định của mình, Đặng Phương Nam bảo: “Tôi đá hết lượt đi mùa giải 2009 trong màu áo Thể Công Viettel rồi mới nghỉ để chuyển sang công tác đào tạo trẻ.

Ngay những năm đầu làm U17 Viettel, tôi đã được anh Nguyễn Hồng Sơn tạo cơ hội cho làm việc nhiều nên cũng tích lũy được thêm kinh nghiệm.

Sau đó là làm U19, U21 rồi đội hạng Nhì Viettel... Khi tôi quyết định ra quân thời điểm 2018 có nhiều lý do.

Sau gần 10 năm huấn luyện, tôi có nhiều hoài bão, ấp ủ, tham vọng muốn thực hiện để tạo bước đột phá, thúc đẩy đào tạo trẻ nhưng không thành.

Lúc đó thấy mình không còn phù hợp nữa và muốn tìm một công việc khác”.

img

Giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Đặng Phương Nam đã trải qua những năm tháng làm công tác đào tạo trẻ cho Viettel.

Theo cựu danh thủ Thể Công, anh cũng đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và rất tiếc nhưng cuối cùng đã quyết định làm mới bản thân:

“Chỉ còn 3-4 năm nữa là tôi có thể về hưu sớm, có lương hưu. Nhưng mình muốn thay đổi, muốn có sự đột phá chứ không muốn đi theo lối mòn nữa”, Đặng Phương Nam bày tỏ.

Nhìn lại hành trình từ khi chập chững từ Nam Định tới Thể Công và có trận ra mắt ở mùa giải 1996, cho tới quyết định chuyển nghề, Đặng Phương Nam bảo anh là người may mắn:

“Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi may mắn không gặp phải chấn thương nặng nào như em trai Đặng Thanh Phương nên cũng đóng góp được khá nhiều cho Thể Công và ĐT Việt Nam.

Đến khi chuyển nghề, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, bảo ban nhiều từ bình luận viên kỳ cựu Vũ Quang Huy rồi tới anh Long Vũ, bạn Trần Thắng ở VTVcab.

Ngày qua ngày tôi cũng cảm thấy tự tin hơn với nghề nghiệp của mình. Quan trọng là tôi vẫn được thỏa mãn niềm đam mê trong một vai trò khác và có nhiều thời gian hơn cho gia đình”, Đặng Phượng Nam bộc bạch.

img

Cựu tuyển thủ Việt Nam Đặng Phương Nam trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt. Ảnh: Đàm Duy

Cái duyên với Thể Công

Theo dòng tâm sự, Đặng Phương Nam kể chuyện nghề: “Khi còn đá bóng, tôi có duyên tới với Thể Công. Giải CLB Quân Đội mở rộng cuối năm 1995, tôi khoác áo Thanh niên Nam Hà và đã đá tốt trong trận gặp CLB Quân Đội và được các bác chấm.

Con đường tới với Thể Công cũng khá ly kỳ: “Học xong cấp 3 tôi đã là người của Sở VHTT Nam Định rồi.

Nhưng thời đó giấy tờ chưa rõ ràng, mình chưa ký hợp đồng biên chế nhà nước, cứ đi làm, đi bóng bóng là có lương thế thôi.

Bóng đá Nam Định thời của tôi là giai đoạn “suy” sau thời gian thành công từ 1983 đến 1986 mà minh chứng rõ nhất là Cúp vô địch quốc gia năm 1985 của đội Công nghiệp Hà Nam Ninh.

3 mùa giải tôi đá cho đội bóng quê hương, cứ vào đến trận chung kết giải hạng Nhất, quyết định suất lên chơi ở giải vô địch quốc gia thì lại thua!

Vậy nên khi CLB Quân Đội “chấm”, tôi quyết đi để có sự phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Tôi nhập ngũ 2 tháng ở Sóc Sơn trước khi được đội đón về tập luyện, thi đấu”.

Đặng Phương Nam nhớ như in anh chỉ có khoảng 10 ngày tập cùng CLB Quân Đội trước khi có màn ra mắt cuối lượt đi giải VĐQG 1996 gặp Hải Quan trên sân Thống Nhất.

img

Chân sút Đặng Phương Nam nổi tiếng với khả năng chọn vị trí và dứt điểm tinh tế. Ảnh: I.T

“Tới lượt về năm đó tôi có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Quân Đội ở trận thắng Công an Hà Nội 2-0 trên sân Cột Cờ (anh Đặng Dũng ghi bàn còn lại). Chiến thắng đáng nhớ bởi ở lượt đi CLB Quân Đội đã thua Công an Hà Nội 0-5 ở Hàng Đẫy”, Đặng Phương Nam nhớ lại.

Kể từ “bàn đạp” ấy, Đặng Phương Nam có động lực chơi tốt, ghi được 6-7 bàn ở lượt về và được HLV Weigang gọi vào ĐT Việt Nam dự Tiger Cup 1996.

“Tôi đi tập năng khiếu Nam Định năm 13 tuổi và được lên đội 1 năm 17 tuổi. Thời điểm năm 1992-1993, suýt chút nữa tôi và cha mình (cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn – PV) được chơi cùng nhau.

Lên đội 1, dù lúc đó bóng đa Nam Định vào thời kỳ “suy” nhưng vẫn được chú Dũng (cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng - vua phá lưới Việt Nam một thời và hiện là HLV trưởng DNH.Nam Định tại V.League 2019 – PV) và anh Nguyễn Văn Sỹ chỉ bảo cho nhiều về cách di chuyển.

Được chơi cạnh anh em Dũng - Sỹ trong một thời gian giúp tối tiến bộ rất nhiều.

Tới Thể Công, tôi lại được học hỏi thêm từ các “đàn anh”, được chơi bên cạnh những tiền vệ tài hoa, chuyền bóng rất tốt như anh Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng.

Có một chút tiếc nuối khi tôi không được gọi lên ĐT Việt Nam dự Tiger Cup 1998 dù đó là mùa giải Thể Công đã vô địch quốc gia và tôi đã chơi rất tốt ở lượt đi, ghi được 9 bàn thắng; nhưng lượt về chơi không tốt, chỉ ghi được 1 bàn.

Sau tất cả, tôi thấy hài lòng về sự nghiệp của mình và những đóng góp cho CLB và đội tuyển”, Đặng Phương Nam trải lòng.

img

Sau những gì đã trải qua, Đặng Phương Nam khuyên thế hệ "đàn em" nên biết nhìn nhận bản thân xem mình còn thiếu điều gì và nỗ lực hoàn thiện để là một cầu thủ giỏi. Ảnh: Đàm Duy

Rèn một chữ “Tinh”

Thừa nhận sự nghiệp từ khi là cầu thủ đến giờ khi chuyển nghề làm HLV luôn gặp nhiều may mắn, nhưng Đặng Phượng Nam cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần gắn với cá tính mạnh, ý chí, sự quyết tâm hoàn thiện mình đã giúp anh có được một cuộc sống có thể coi là thoải mái như hiện nay:

“Tôi tự nhìn nhận mình là có xuất phát điểm chưa tốt. Thể lực không tốt, không được đào tạo quá bài bản từ khi chập chững theo đuổi niềm đam mê.

Vậy nên mình càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, đặc biệt hoàn thiện khả năng tư duy. Tôi vẫn nghĩ khả năng chọn vị trí, tính thời điểm ở các tình huống là điểm mạnh nhất của mình khi còn chơi bóng.

Khi huấn luyện các em trẻ, tôi cũng muốn giúp các em hoàn thiện khả năng tư duy là chính chứ không phải ngay từ đầu đã phải tập thể lực, sức mạnh.

Với thế hệ Viettel hiện nay, tôi từng làm việc trực tiếp với Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Đại. Tôi là người quyết định để Bùi Tiến Dũng đá trung vệ, thay vì đá hậu vệ cánh hay tiền vệ; và cậu ta đã khẳng định được mình ở vị trí đó cho tới nay”, Đặng Phương Nam cho hay.

Khi Dân Việt gợi ý về một lời khuyên dành cho các VĐV nói chung và cầu thủ nói riêng sau khi giã từ sự nghiệp. Nên chuẩn bị những gì để khỏi bị “hẫng” và có một việc làm ổn định? Đặng Phương Nam đáp:

“Tôi nghĩ, ai cũng vậy, ngành nghề nào cũng thế, khi làm gì thì cố gắng phát huy sở trường, trau dồi khả năng để làm thật “tinh”, cố gắng có “ngón tủ” của mình thì sẽ tự tin trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Khi tôi còn là cầu thủ, tôi đã học thêm tiếng Anh. Điều đó giúp ích nhiều cho công việc viết lách và tiếp theo là làm truyền hình như bây giờ.

Tóm lại, khi làm cầu thủ, bạn hãy cố gắng là cầu thủ giỏi đã và điều đó sẽ giúp bạn có thu nhập tốt.

Với một cầu thủ giỏi lúc này, bạn có thể tích lũy được khoảng 20-30 tỷ khi giã từ sự nghiệp. Lúc đó bạn chỉ cần học cách quản lý và phát triển số tiền đó là sống khỏe rồi.

Không nhất thiết phải tiếp tục là cầu thủ, hay gắn bó với bóng đá bởi những gì đẹp nhất bạn đã cống hiến trên sân cỏ. Bạn có thể làm những việc khác mà bạn muốn”.

Bài học mà Đặng Phương Nam muốn truyền tải tới thế hệ “đàn em” là có những “đàn anh” đi trước, đã có 20-30 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn trắng tay sau những sai lầm và phải trả giá.

“Khi trò chuyện với Quốc Anh trong chương trình "Phương Nam show", tôi có hỏi lại kỷ niệm buồn SEA Games 2005 và Quốc Anh bảo nghĩ lại chẳng hiểu sao thời điểm đó lại làm như vậy, tất cả đã được quyết định chỉ trong giây lát!

Tôi cũng nhắc lại câu nói của chính Quốc Anh khi cho rằng anh chỉ thành công khi đi ra đường không ai gọi mình là “bán độ” nữa. Còn giờ thì sao? Quốc Anh bảo đến giờ thì anh không nhớ và không quan tâm tới chuyện đó nữa.

Quốc Anh giờ rất thành công, kinh tế khá giả và tiếp tục đam mê làm bóng đá trẻ SHB.Đà Nẵng.

Nghĩa là ngay cả khi vấp ngã, các bạn vẫn có cơ hội làm lại nếu thật sự quyết tâm, có bản lĩnh vượt qua chính mình”, cựu danh thủ Thể Công chia sẻ quan điểm trước khi khép lại cuộc trò chuyện cùng Dân Việt.

Đặng Phương Nam: “Ba tôi là cầu thủ, nhà tôi rất gần sân Chùa Cuối. Bầu không khí sôi động xung quanh sân đã ăn vào tiềm thức của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi nhớ khi mình 5-6 tuổi, quà sinh nhật được ba tặng đã là quả bóng. Nghe mẹ kể thì từ ngày nhỏ, tôi cũng không chơi gì ngoài quả bóng.

Đến giờ, ngoài công việc ở VTVcab, gia đình tôi còn kinh doanh khách sạn nhưng đó là việc bà xã lo. Tôi không có máu kinh doanh và không thích va chạm nhiều.

Ai đó bảo tôi với uy tín của mình có thể làm môi giới cầu thủ chứ nhưng tôi cũng không làm. Tôi chỉ thích làm chuyên môn sâu gắn với bóng đá. Có thể ở một thời điểm phù hợp, tôi sẽ trở lại với công tác huấn luyện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem