Cựu đội trưởng U19 Việt Nam lập siêu phẩm, Viettel lại khiến Hà Nội FC phải cố gắng!

Song Minh Chủ nhật, ngày 25/10/2020 21:02 PM (GMT+7)
Trước khi V.League 2020 khởi tranh, ít ai nghĩ CLB bóng đá Viettel - đội bóng mà mùa giải 2019 còn là tân binh V.League lại có thể gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC đến thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Bình luận 0

Trước khi Viettel bước vào cuộc đọ sức với HL.Hà Tĩnh tối nay trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 4 nhóm A giai đoạn 2 V.League 2020, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chịu sức ép phải thắng.

Đơn giản, ở trận đấu sớm tối 24/10, Hà Nội FC đã thể hiện bản lĩnh đương kim vô địch, lội ngược dòng thắng đội khách B.Bình Dương 2-1 để tạm lên ngôi đầu bảng với 32 điểm, hơn Viettel 1 điểm.

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam lập siêu phẩm, Viettel lại khiến Hà Nội FC phải cố gắng! - Ảnh 1.

Viettel bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đọ sức với HL.Hà Tĩnh tối nay.

Và thực tế, Viettel đã cho thấy quyết tâm khi nỗ lực tạo ra một thế trận dồn ép HL.Hà Tĩnh. Đáng tiếc là những cơ hội lại không được các ngoại binh Caique tận dụng thành công.

Thậm chí cuối hiệp 1, nếu trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng không chơi hay cản phá những cú dứt điểm cận thành liên tiếp của Santos, Bruno Sousa bên phía HL.Hà Tĩnh thì có lẽ Viettel đã phải trả giá đắt.

Sau giờ nghỉ, Viettel vẫn chơi lấn lướt nhưng vẫn khó khăn trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Dương Văn Hào dứt điểm tốt thì bóng lại tìm trúng cột dọc hỏng ăn.

Phải đến khi Trọng Đại (vào sân thay Vũ Minh Tuấn phút 59) tỏa sáng với cú "đại bác tầm xa" hoàn hảo thì Viettel mới có bàn thắng quyết định phút 71.

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam lập siêu phẩm, Viettel lại khiến Hà Nội FC phải cố gắng! - Ảnh 2.

Trọng Đại bùng nổ, cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định giúp Viettel trở lại ngôi đầu bảng V.League 2020 với 34 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm.

Thắng trận chung cuộc 1-0, Viettel (34 điểm) đã đòi lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội FC với khoảng cách hơn 2 điểm so với những nhà đương kim vô địch.

Với Trọng Đại, bàn thắng quan trọng tối nay có thể coi như cách anh đánh dấu sự trở lại của mình khi trên khán đài có HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo dự khán.

Trong quá khứ, Trọng Đại từng được coi như "hạt ngọc" của bóng đá Việt Nam, là đội trưởng U19 Việt Nam giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhưng rồi chấn thương cũng như cuộc sống hậu trường của tuổi trẻ sôi nổi đã khiến Trọng Đại sa sút.

Trao đổi với báo chí gần đây, HLV Trương Việt Hoàng từng chia sẻ: "Tôi đã theo dõi Trọng Đại thi đấu ở đội U19, U20 Việt Nam và rõ ràng em là cầu thủ có chuyên môn tốt.

Thời gian tôi về dẫn dắt Viettel, tôi đã tìm hiểu vì sao Trọng Đại sa sút và được biết khi ít được trao cơ hội ra sân, Trọng Đại sinh hoạt và tập luyện có phần thiếu tập trung.

Tôi quyết định trao nhiều cơ hội hơn cho em và Trọng Đại đã biết nắm bắt. Tôi mong Trọng Đại sớm tìm lại được chính mình, hình ảnh của một cầu thủ giỏi khi thi đấu ở U19, U20 Việt Nam".

Về phần mình, trả lời báo chí sau trận thắng HL.Hà Tĩnh 1-0, Trọng Đại bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ cố gắng cùng đội bóng giành kết quả cao nhất ở V.League 2020".

Phía trước, trận derby giữa Viettel và Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2 diễn ra tối 29/10 tới sẽ có ý nghĩa như 1 trận chung kết.

Nếu trả được món nợ thua 1-2 trong trận chung kết Cúp QG, Viettel sẽ tiệm cận đến ngôi vô địch V.League 2020.

Nằm trong cuộc đua đến ngôi vô địch, chiều nay, Sài Gòn FC đã thắng chủ nhà HAGL 4-2. Với 31 điếmau 17 trận đã đấu, Sài Gòn FC tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, cùng bằng điểm Than Quảng Ninh nhưng hơn chỉ số phụ.

Khoảng cách giữa Sài Gòn FC và Hà Nội FC cũng chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, và kém đội đầu bảng Viettel 3 điểm.

Vòng 5 giai đoạn 2, Sài Gòn FC tiếp Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem