Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Royston Drenthe hiện khoác áo Kayseri Erciyesspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, do từng khoác áo Real Madrid lẫn Hercules nên tiền vệ người Hà Lan này có rất nhiều bạn bè tại thành phố Madrid.
Mỗi khi không phải thi đấu hay kết thúc mùa giải, anh đều dành thời gian trở lại thủ đô Tây Ban Nha thăm thú mọi người, hàn huyên tâm sự.
Drenthe dính líu tới vụ ẩu đả ở Madrid. Ảnh: AS.
Theo tiết lộ từ ABC news, khi giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ khép lại, Drenthe đã xin phép Ban lãnh đạo Kayseri Erciyesspor để bay tới Madrid. Tại đây, anh và một nhóm bạn của mình đã tới hộp đêm Opium tụ tập, nhập nhẹt. Khi đã có chút hơi men, họ bắt đầu mất kiểm soát, quậy phá và gây hấn với những nhóm thanh niên khác. Hệ quả, một vụ ẩu đả lớn xảy ra.
Báo cáo từ cảnh sát Madrid cho hay, khi họ tới nơi để giải tán đám đông và bắt giữ những nghi can, bàn ghế ở quán bar Opium tan hoang, cốc chén, chai lọ vỡ liểng xiểng, vung vãi khắp nơi... Một số kẻ tham dự vào vụ ẩu đả đã bị thương, trong đó có Drenthe. Tiền vệ người Hà Lan này phải nhập viện gấp với nhiều vết ránh ở vai, đầu và tay. Anh phải khâu hơn chục mũi.
Dự kiến thì khi sức khỏe đã ổn định, Drenthe sẽ phải tới sở cảnh sát Madrid để trả lời thẩm vấn. Rất có thể ngôi sao 28 tuổi này sẽ bị phạt rất nặng, vì theo như các nhân chứng, chính nhóm của Drenthe đã gây sự trước và anh là một trong những người đầu tiên lao vào tẩn đối phương.