Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hàng xóm giản dị ở phường Nguyễn Du

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 24/07/2024 10:56 AM (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhớ tên từng hàng xóm ở gần phố Thiền Quang (phường Nguyễn Du). Trong các hoạt động của tổ dân phố, của địa phương, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đi đầu, hưởng ứng nhiệt thành.
Bình luận 0

Hình ảnh Tổng Bí thư bình dị trong lòng bà con lối xóm

Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du bao gồm cư dân sinh sống dọc các phố Nguyễn Thượng Hiền, Thiền Quang, Trần Bình Trọng, Đỗ Hành, Vũ Hữu Lợi, Nguyễn Du. Đây cũng chính là nơi gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cư trú trong nhiều năm qua.

Căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Tiến Dũng, 60 tuổi, Tổ phó Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du cách nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chừng 200m. 

"Một hàng xóm gần gũi, giản dị, cởi mở, yêu thương mọi người", ông Dũng xúc động nhắc đến Tổng Bí thư.

Ông Dũng kể rằng, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trái tim ông như thắt lại. Ông Dũng và mẹ ông đều bàng hoàng, không tin ngày ấy lại đến nhanh như như vậy. "Mẹ tôi rơi lệ và nói rằng có quá nhiều kỷ niệm đẹp về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hàng xóm giản dị ở phường Nguyễn Du- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 60 tuổi, Tổ phó Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du. Ảnh: Nguyễn Đức.

Trong ký ức của ông Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một hàng xóm cởi mở, sống giản dị, tình cảm, luôn quan tâm tất cả những người xung quanh. Thậm chí, Tổng Bí thư nhớ tên từng hàng xóm ở gần phố Thiền Quang. 

Ngoài phụ trách công việc của Tổ dân phố số 8, ông Dũng còn tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trực chốt của Hội cựu chiến binh phường Nguyễn Du. Chốt trực tại ngã tư Trần Bình Trọng - Thiền Quang, cách nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vài trăm mét. 

"Có những đêm, chúng tôi đang trực thì thấy người thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện hỏi han và nói Tổng Bí thư gửi tặng anh em gói kẹo, gói chè. Chúng tôi nhận món quà của ông cảm động, nhớ mãi. Một hành động rất nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, yêu thương đối với người dân, cán bộ làm nhiệm vụ", ông Dũng bộc bạch.

Trong ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian đến Hội trường số 58 Nguyễn Du thăm hỏi bà con với tinh thần cởi mở, lắng nghe.

"Tại buổi gặp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần hỏi thăm, động viên các cán bộ, nhất là những người dân lớn tuổi. Mọi người cảm nhận được tình cảm của Tổng Bí thư nên ai cũng phấn khởi, vui mừng", ông Dũng chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hàng xóm giản dị ở phường Nguyễn Du- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Dung (hàng thứ 2, người đứng thứ 2 từ phải qua trái) chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyễn Đức.

Bà Nguyễn Thị Dung (86 tuổi) ở phố Nguyễn Thượng Hiền cũng ấn tượng với hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi, tin yêu dân.

"Tôi được gặp, tiếp xúc với Tổng Bí thư nhiều lần, nhưng có lẽ kỷ niệm đặc biệt nhất vào năm 2014. Thời điểm đó, Tổng Bí thư tham dự cuộc họp về công tác mặt trận tại trụ sở Ủy ban Biên Giới Quốc Gia, phường Nguyễn Du. 

Trong cuộc họp, ông đi bắt tay từng người, hỏi han, lắng nghe ý kiến. Đến khi ra về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dắt tay tôi từ tầng 2 đi xuống tầng 1 để tránh bị vấp ngã, đảm bảo an toàn. Một hình ảnh mà tôi trân quý, nhớ mãi cho đến bây giờ", bà Dung kể.

Tổng Bí thư quan tâm từ những việc nhỏ nhất

Ông Vũ Huy Chương (82 tuổi Tổ dân phố số 8 phường Nguyễn Du) kể rằng, trong các buổi sinh hoạt khu dân cư, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự với phong cách giản dị, đời thường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hàng xóm giản dị ở phường Nguyễn Du- Ảnh 6.

Ông Vũ Huy Chương (82 tuổi) Tổ dân phố số 8 phường Nguyễn Du ấn tượng với phong cách giản dị, đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyễn Đức.

"Đặc biệt, ông hỏi thăm, động viên đối với từng người cao tuổi, những người cao tuổi tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Rồi các cháu thiếu nhi, Tổng Bí thư đi đến vỗ về, động viên các cháu học tốt. Tổng Bí thư rất hòa nhã", ông Chương tâm sự.

Đến tham dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn phường, Tổng Bí thư mặc chiếc áo sơ mi giản dị, rồi đi bộ từ nhà đến phố Quang Trung để dự cùng bà con. 

Bà Phạm Viết Lan Phương (Tổ dân phố 8) kể lại: "Trên đường về qua hồ Thiền Quang, Tổng Bí thư dừng lại nói chuyện với mọi người, hỏi thăm về cuộc sống của họ. Rồi sau đó, ông động viên người dân tích cực lao động sản xuất. Đây là những hình ảnh rất đẹp, giản dị".

Các hoạt động của địa phương, gia đình Tổng Bí thư đều gương mẫu đi đầu trong các phong trào, ủng hộ các chương trình xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du kể thêm, bản thân bà được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần trong các buổi sinh hoạt trong khu dân cư, các ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hàng xóm giản dị ở phường Nguyễn Du- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du. Ảnh: Nguyễn Đức.

Trong các hoạt động của địa phương, gia đình Tổng Bí thư đều gương mẫu đi đầu trong các phong trào, ủng hộ các chương trình xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du cho hay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tham dự các buổi sinh hoạt khu dân cư, các ngày đại đoàn kết toàn dân tộc với tư cách một cư dân gương mẫu.

Trong những buổi gặp gỡ, dù là lãnh đạo cấp cao nhưng Tổng Bí thư luôn thân thiện với nhân dân, chia sẻ với nhân dân những khó khăn trong cuộc sống bằng các hành động thăm hỏi các cụ già, em bé mồ côi trong khu dân cư. 


"Đặc biệt, thời điểm xảy ra dịch Covid-19, gia đình Tổng Bí thư tặng gạo, nhu yếu phẩm cho bà con khu cư dân. Mọi người nhận được món quà đều cảm thấy ấm lòng, ý nghĩa và cám ơn Tổng Bí thư, một con người có nhân cách lớn", Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 bày tỏ sự trân trọng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem