Cựu tuyển thủ từng "nhúng chàm" ghi bàn sau 9 năm, mong cha quá cố tha thứ

Thứ hai, ngày 26/06/2023 11:10 AM (GMT+7)
Lê Quang Hùng, từng bị cấm thi đấu 9 năm vì dàn xếp tỷ số, khóc nức nở sau khi ghi bàn thắng tại V.League. Anh mong người cha quá cố lượng thứ cho sai lầm của bản thân mình.
Bình luận 0
Cựu tuyển thủ từng "nhúng chàm" ghi bàn sau 9 năm, mong cha quá cố tha thứ - Ảnh 1.

Phút 45, thủ môn Phạm Văn Phong bắt bóng không dính. Lê Quang Hùng lập tức có mặt, đá bồi ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội khách Bình Dương. Quang Hùng chạy thẳng từ khung thành đối phương về khu kỹ thuật của đội nhà nằm ở bên kia sân, ăn mừng cùng HLV Lê Huỳnh Đức.

Tiền đạo sinh năm 1993 từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, nằm trong thành phần đấu giao hữu với Arsenal. Tuy nhiên, năm 2014, anh phải lĩnh án tù và cấm thi đấu vĩnh viễn do theo các đàn anh ở CLB Ninh Bình dàn xếp tỷ số tại AFC Cup. Sau 9 năm, quang Hùng được VFF giảm án. Anh được B.Bình Dương cưu mang và trao cơ hội. Ở trận đấu với Viettel, Quang Hùng mới có dịp tái xuất V.League sau gần 1 thập kỷ vắng bóng.

Cựu tuyển thủ từng "nhúng chàm" ghi bàn sau 9 năm, mong cha quá cố tha thứ - Ảnh 2.

"Quang Hùng chơi rất quyết tâm. Tiếc là các đồng đội không có thể lực, không phối hợp được, để cậu ấy có thể để lại thêm dấu ấn", HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận đấu. Tâm sự với phóng viên Bóng đá, Quang Hùng sụt sùi: “Sau quãng thời gian được B.Bình Dương cưu mang, tôi đã có dịp quay trở lại V.League. Cảm ơn HLV Lê Huỳnh Đức đã trao niềm tin và cơ hội cho tôi.

Sau quãng thời gian lầm lỡ với 9 năm đằng đẵng, tôi rất khát khao được quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Trận đấu với Viettel thật sự hạnh phúc với bản thân tôi. Tôi đã nghĩ và trăn trở rất nhiều. Tôi mong mình có thể thi đấu thật tốt, có thể ghi được bàn thắng. Tôi muốn xin lỗi bố ở trên trời cao. Tôi mong bố sẽ vui sau nỗ lực của tôi ở trận đấu này. 9 năm qua, tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm, ảnh hưởng đến danh dự bản thân và gia đình. Tôi xin lỗi bố. Tôi cũng muốn cảm ơn VFF và B.Bình Dương đã cho tôi cơ hội trở lại sân chơi chuyên nghiệp này”.

Cựu tuyển thủ từng "nhúng chàm" ghi bàn sau 9 năm, mong cha quá cố tha thứ - Ảnh 3.

Quang Hùng tâm sự: “1 tuần trước khi tôi đá chính với Viettel, HLV Lê Huỳnh Đức đã động viên rất nhiều. Thầy Đức biết tôi khát khao. Ông nói: Con cứ bình tĩnh đá, sai thầy chịu trách nhiệm. Tôi đã mất ăn mất ngủ, chờ đợi suốt 9 năm qua để được ra sân thi đấu. Khi bước ra sân tôi đã khóc rồi. Sai lầm đã khiến tôi dang dở 9 năm qua. Tôi nợ người hâm mộ 1 lời xin lỗi và mong người hâm mộ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội đá chính. Cảm ơn B.Bình Dương đã cưu mang tôi”.

Thái Ninh (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem