Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa Tết thấp thỏm lo âu, vừa vặt lá, chăm cây vừa ngóng trông thương lái

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ tư, ngày 13/01/2021 06:27 AM (GMT+7)
Vào thời điểm này những năm trước, các làng trồng hoa ở TP Đà Nẵng đã rất nhộp nhịp chuẩn bị Tết. Nhưng năm nay vì gặp nhiều khó khăn nên tình hình mua bán tại các vườn hoa Tết ảm đạm, nông dân ngóng chờ thương lái đến đặt hàng.
Bình luận 0

Vắng bóng thương lái

Thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) những ngày cận Tết Nguyên đán 2021 thêm phần đìu hiu, ảm đạm. Dù vất vả nhưng những người nông dân nơi đây vẫn cố gắng chăm chuốt những chậu hoa để kịp bán Tết.

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 1.

Thời tiết ngoài trời lạnh buốt nhưng nông dân làng hoa Dương Sơn vẫn cố gắng làm việc.

Tất bật bên những chậu hoa cúc đại đóa, bà Nguyễn Thị Thảo (54 tuổi) cho biết: "Hơn 10 năm tôi trồng hoa ở Dương Sơn, chưa khi nào tôi thấy trồng hoa bấp bênh như năm nay. Đợt bão lũ liên tiếp vừa qua khiến cây hư hại nhiều, cố gắng cứu vớt thì còn được khoảng 800 chậu hoa cúc. Mà để duy trì sự sống cho cây trong điều kiện mưa lạnh khắc nghiệt, thì tôi phải vay thêm vốn để tiếp tục sản xuất".

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 2.

Những búp hoa được nông dân chăm sóc kỹ lưỡng.

Thời tiết không chỉ mưa lạnh, mà còn có gió lớn khiến người trồng hoa luôn bận rộn với vô số công việc xoay vòng. Đặc biệt, thời điểm này cây rất dễ bị vàng lá, úng rễ, nên nhà vườn cứ 2 ngày phải phun thuốc 1 lần để phòng bệnh, đồng thời thường xuyên quan sát trạng thái phát triển của cây để kịp thời chữa trị khi phát hiện bệnh.

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 3.

Vì thời tiết mưa lạnh kéo dài, cây thiếu ánh sáng nên thấp bé, ra búp trễ hơn mọi năm.

Bà Thảo tâm sự, trời lạnh thì hoa phát triển đồng đều, đẹp, nhưng cũng vì lạnh kéo dài nên nguy cơ hoa nở không kịp Tết cao. Chính vì thế, bà bắt đầu giai đoạn ngắt búp sớm hơn năm ngoái khoảng 1 tuần, để đảm bảo hoa nở đúng Tết.

Mọi năm, từ giữa tháng 11 âm lịch, làng hoa Dương Sơn đã có rất đông các thương lái đi xem hoa, đặt cọc. Nhưng năm nay lại khá vắng bóng, số ít người đến vườn xem hoa mà không dám đặt mua trước vì lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 4.

Để hoa cúc không phát sinh bệnh vì trời lạnh, ông Thu phải tưới nước thường xuyên.

Bà Trần Thị Lanh (68 tuổi) than thở: "Cận Tết rồi mà vườn hoa gần 1.000 chậu của tôi chưa ai đặt mua. Hầu hết thương lái đến đây xem hoa có nở kịp Tết không, ngã giá mua bằng với năm trước thì sẽ không có lời nên tôi chưa bán. Đặc biệt là trồng hoa trong điều kiện thời tiết bất lợi này thì tiêu tốn chi phí gấp đôi năm ngoái, nếu hoa nở sau Tết hoặc không bán được thì chỉ có lỗ nặng".

Nông dân lo âu

Theo đó, bà Lanh trồng khoảng 300 chậu hoa vạn thọ, thược dược để thay thế cho những chậu hoa cúc đã bị chết. Nhưng vì thời tiết quá lạnh nên cây chậm phát triển và thấp bé. Để đảm bảo tổng số chậu hoa đủ điều kiện xuất bán, thì những ngày cận Tết vợ chồng bà Lanh cần cù chăm hoa như chăm con mọn, thuê 10 người ngắt những búp hoa nhỏ (phụ) để mỗi cây chỉ tập trung nuôi 1 búp hoa chính.

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 5.

Gần 1.000 chậu hoa của bà Lanh chưa được thương lái thu mua.

Chi phí nhân công ngắt búp hiện nay dao động từ 270-300.000 đồng/người/ngày, tăng hơn so với trước. Riêng với loại hoa cúc đại đóa, nhà vườn phải thuê nhân công ngắt búp từ 3-4 đợt, tốn kém nhiều chi phí.

 "Hiện nay, thương lái ra giá từ 500-600.000 đồng/cặp hoa cúc, 300-400.000 đồng/cặp hoa vạn thọ, hoa thược dược thì tôi không có lời. Mà số lượng hoa dự đoán nở không kịp Tết khá nhiều nên tôi cũng rất lo. Vì nếu qua tháng Giêng hoa mới nở, thì lúc đó cả 1 chậu hoa chăm ròng rã 5 tháng trời chỉ có giá 50.000 đồng", bà Lanh buồn rầu nói.

Đà Nẵng: Nông dân trồng hoa lo âu vì vắng bóng thương lái - Ảnh 6.

Hàng trăm chậu hoa cúc chết vì mưa bão nên ông Thu trồng thêm các loại hoa ngắn ngày.

Cùng chung nỗi lo với bà Lanh, ông Phạm Thu (57 tuổi), nông dân tại làng hoa Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) cho biết, mưa bão đã làm 3/4 số chậu hoa cúc của ông bị chết, phải trồng thêm các loại hoa ngắn ngày như: lay ơn, hoa ly, cúc Đà Lạt, vạn thọ, cúc đất. Thời tiết lạnh kéo dài nên ông phải thường xuyên tưới nước, bón phân để cây phát triển đều, phòng trừ bệnh hại và hi vọng hoa nở đúng Tết.

"Sau thiên tai tôi chỉ còn hơn 100 chậu hoa cúc, nên tôi chuyển hướng sang trồng các loại hoa ngắn ngày để dễ chăm sóc. Mọi năm thì thương lái đã đến đặt mua hết, còn năm nay chỉ lai rai vài chậu. Những hộ trồng hoa quanh đây cũng chưa có thương lái đặt, vì họ còn chờ xem tình hình dịch bệnh Covid-19 và sức mua của thị trường ra sao trong dịp Tết", ông Thu chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem