Đặc vụ Ukraine âm mưu hạ độc 77 phi công Nga, kế hoạch bị phá vỡ vào phút chót

Minh Nhật (theo NYP) Thứ ba, ngày 24/10/2023 15:38 PM (GMT+7)
Theo một báo cáo, một âm mưu táo bạo được cho là do các đặc vụ tình báo Ukraine dàn dựng nhằm tiêu diệt hàng chục phi công Nga bằng bánh và rượu whisky tẩm thuốc độc đã bị vạch trần vào phút cuối.
Bình luận 0
Đặc vụ Ukraine âm mưu hạ độc 77 phi công Nga, kế hoạch bị phá vỡ vào phút chót - Ảnh 1.

Các cựu sinh viên Trường Hàng không Quân sự Cấp cao Armavir ở vùng Krasnodar của Nga đã tập trung vào thứ Bảy để kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp. Ảnh New York Post

Tờ New York Post đưa tin, vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy 21/10 vừa qua tại Trường Hàng không Quân sự Cao cấp Armavir ở vùng Krasnodar của Nga.

Trường bay ưu tú nằm ở thành phố Armavir đang tổ chức một bữa tiệc để vinh danh những cựu sinh viên đã tốt nghiệp trường này 20 năm trước.

Kênh điện tín Nga Fighterbomber đưa tin có 77 khách mời tại bữa tiệc, trong số đó có các phi công tại ngũ đang giữ cấp bậc cao trong lực lượng không quân Nga.

Báo cáo cho biết, vào giữa lễ hội, một người giao hàng xuất hiện mang theo một chiếc bánh khổng lồ nặng 20kg và một số thùng rượu Jameson Irish Whiskey, tất cả đều được cung cấp bởi “những người ngưỡng mộ” vô danh của trường bay.

Trong khi chiếc bánh hai tầng khổng lồ được cắt ra, các cựu sinh viên đầy ấn tượng đã bận rộn chụp ảnh selfie và đăng những lời cảm ơn trong nhóm trò chuyện riêng tư của họ.

Cùng lúc đó, mọi người trong bữa tiệc bắt đầu cố gắng tìm xem ai đã gửi bánh và rượu cho họ.

Một quan chức phụ trách an ninh của học viện đã lấy được ảnh màn hình của người giao hàng từ video CCTV, người sau đó được xác định là Egor Semenov, 32 tuổi, người gốc thành phố Melitopol của Ukraine bị chiếm đóng.

Kênh Telegram Baza đưa tin, nghi phạm được cho là đã chạy đến sân bay Stavropol để mua vé máy bay tới Moscow, nhưng kế hoạch trốn thoát của người này đã bị chính quyền địa phương ngăn cản.

Khi bị thẩm vấn, Semenov được cho là đã thừa nhận đã mang theo chiếc bánh và rượu tẩm chất độc cực mạnh tới tặng các phi công.

Theo báo chí địa phương, Semenov đã sống ở Nga từ năm 2017. Anh ta có một con nhỏ và kiếm sống bằng cách lắp đặt hệ thống liên lạc nội bộ.

Cho đến nay, người đàn ông 32 tuổi này đã bị bỏ tù 15 ngày với cáo buộc sơ bộ về hành vi gây rối trật tự.

Các nhà chức trách ở Armavir được cho là đang truy lùng những thợ làm bánh địa phương đã tạo ra món bánh tráng miệng chết người này.

Một phi công chiến đấu đã nghỉ hưu đã đổ lỗi vụ đầu độc này cho Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, được gọi là GUR.

“Mọi người đều còn sống. GUR đã hoàn toàn thất bại. Và điều đó thật may mắn”,viên cựu phi công Nga viết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem