Đám tang của vợ cũ, chồng làm điều khó tin khiến tôi dựng hết cả tóc gáy

Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 11/09/2020 08:14 AM (GMT+7)
Ngày tổ chức đám tang cho vợ cũ, chồng tôi quấn khăn tang, khóc lóc vật vã từ lúc làm lễ nhập quan đến lúc đưa chị ra nghĩa địa.
Bình luận 0

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kế toán. Tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm và đang mang bầu tháng thứ 4. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh là người hiền lành, chất phác. Chồng tôi đã có 2 con gái. Tôi là người vợ sau của anh ấy.

Ban đầu, khi biết tôi yêu một người đã có 1 đời vợ, 2 đứa con, gia đình tôi ra sức cấm cản. Bố mẹ tôi bảo họ chấp nhận cho tôi ở giá chứ chẳng mong tôi lấy một người chồng như thế. Ừ thì chồng tôi hiề lành chất phác, thế tại sao lại bị vợ bỏ? Lấy người chồng có 2 đứa con riêng có nghĩa là tôi cũng sẽ phải lo cho 2 đứa con đó chứ đâu phải chuyện đơn giản.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi mang ngoại hình chẳng mấy xinh đẹp, lại bị tật ở chân. Tôi nghĩ anh chịu thương yêu, che chở cho tôi đã là một niềm hạnh phúc. Thấy tôi cương quyết quá, gia đình tôi cũng đành đồng ý.

Đám tang của vợ cũ, chồng làm điều khó tin khiến tôi rợn hết cả tóc gáy - Ảnh 1.

Thấy tôi cương quyết quá, gia đình tôi cũng đành đồng ý. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau cũng lâu, tôi mới hỏi chồng về người vợ cũ của anh. Anh bảo vợ cũ chê anh kiếm được ít tiền nên bị người tình lừa gạt tham gia vào một đường dây bán hàng đa cấp trá hình. Sau khi bỏ anh và 2 con đi, chị ấy được sống cuộc sống nhung lụa, nhà lầu xe sang đúng như mong đợi. Chị này và chồng mới cũng có thêm 1 đứa con trai. Biết chồng buồn nên tôi chẳng hỏi gì thêm.

Gần đây, tôi biết tin vợ cũ của chồng tôi bị ung thư. Chồng mới của chị này cũng bị vỡ nợ nên phải chạy trốn. Chồng tôi thương vợ cũ nên cũng nhiều lần đưa con vào bệnh viện thăm mẹ. Do bệnh tình nặng, lại phát hiện muộn nên chỉ vài tháng sau đó chị ấy qua đời.

Ngày tổ chức đám tang cho vợ cũ, chồng tôi quấn khăn tang, khóc lóc vật vã từ lúc làm lễ nhập quan đến lúc đưa chị ra nghĩa địa. Vừa than khóc, anh vừa nhắc lại kỷ niệm cũ, nói nhớ thương vợ cũ khôn nguôi.

Anh vẫn còn gọi bố mẹ của vợ cũ là bố mẹ, vẫn giữ mối quan hệ tốt với anh chị em nhà vợ cũ. Nói thật, nếu không giới thiệu, chắc ai cũng tưởng họ còn là vợ chồng, yêu thương nhau mặn nồng lắm. Tôi cũng đến đám tang viếng, thấy cảnh đó thì chướng mắt nên bỏ về sớm.

Đám tang của vợ cũ, chồng làm điều khó tin khiến tôi rợn hết cả tóc gáy - Ảnh 2.

Tôi không kiềm chế được nên nói thẳng rằng 2 người đã là người cũ của nhau rồi, anh không cần cư xử như thế. (Ảnh minh hoạ)

Khi về đến nhà, thấy tôi lầm lì nên chồng hỏi chuyện. Tôi không kiềm chế được nên nói thẳng rằng 2 người đã là người cũ của nhau rồi, anh không cần cư xử như thế. Rồi người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ thế nào. Chồng tôi thanh minh rằng 2 người đã từng là vợ chồng, có với nhau 2 mặt con, tình sâu nghĩa nặng. Anh mắng tôi xấu tính, nhỏ mọn, ghen tuông với cả người chết.

"Nhân đây anh cũng thông báo luôn. Từ mai anh sẽ dẫn cu Hoàng- con của Liên (vợ cũ của anh) về nuôi dưỡng. Bố mẹ Liên già yếu rồi, không thể giúp nuôi dưỡng thằng bé nên cô ấy mới nhờ anh. Anh không nỡ chối từ", chồng tôi nói thêm.

Nghe chồng nói thế, tôi càng nổi cơn ghen giận. Kinh tế vợ chồng tôi chẳng mấy dôi dư, lại sắp phải đón con tôi chào đời, giờ chồng tôi còn đòi nuôi hộ cả con riêng của vợ cũ. Vậy mọi người xem như thế có chấp nhận được không? Xin hãy cho tôi một lời khuyến để cư xử cho đúng đắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem