Điền kinh Việt Nam “khởi đầu nan” tại SEA Games 28

Chính Minh – Long Nguyên (từ Singapore) Thứ tư, ngày 10/06/2015 07:38 AM (GMT+7)
Trong ngày điền kinh chính thức khai hội tại sân vận động quốc gia Singapore, các tuyển thủ Việt Nam đã không thể đáp ứng kỳ vọng...
Bình luận 0

Nỗi nhớ Vũ Thị Hương

Hình ảnh giàu xúc cảm nhất đối với những người có mặt trên sân vận động quốc gia Singapore chiều 9.6 chính là đoạn clip ngắn ghi nhanh trước khi các vận động viên (VĐV) bước vào thi chung kết 100m nữ.

Trên màn hình lớn, hình ảnh “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương xuất hiện với những khoảnh khắc thăng hoa, giành liên tiếp những tấm HCV SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013. Cả sân vận động tràn ngập tiếng vỗ tay.

Ngồi bên cạnh tôi, chị Samantha Louisa dẫn theo 2 con nhỏ tới sân xem điền kinh chỉ tay xuống dưới sân hỏi: “Cô ấy (Vũ Thị Hương – PV) có còn thi đấu không? Tôi muốn giới thiệu cho con mình về một tấm gương thể thao”. Khi nhận được cái lắc đầu của tôi, chị Louisa tỏ vẻ thất vọng.

img

Nhưng sự thất vọng của Louisa có là gì so với nỗi nhớ của các cổ động viên Việt Nam. Chiều qua, ai cũng phải bâng khuâng khi chứng kiến hai “đàn em” được đặt kỳ vọng thế chỗ Vũ Thị Hương trên đường chạy 100m đều thất bại, khi Nguyễn Thị Oanh (19 tuổi), cán đích thứ 8/8 với thông số 12,02 giây, Lưu Kim Phụng (18 tuổi), về đích thứ 6/8 với thông số 12,00 giây.

Nối tiếp nỗi buồn của tổ chạy ngắn, ở nội dung nhảy 3 bước nam, đương kim vô địch và cũng là người đang giữ kỷ lục SEA Games (16,67m) Nguyễn Văn Hùng cũng không thể đáp ứng được kỳ vọng do bị chấn thương cổ chân trái, ảnh hưởng lớn tới bước 2 chuẩn bị dậm nhảy. Với thành tích cao nhất sau 6 lần nhảy của Hùng là 15,92m, anh chỉ giành HCĐ.

Nguyễn Văn Lai phá kỷ lục SEA Games

Cũng may là trong một ngày u ám, điền kinh Việt Nam vẫn có một điểm sáng mang tên Nguyễn Văn Lai (ảnh). Tại SEA Games 2013, VĐV Quân Đội này đã bất ngờ giành HCV với thành tích 14 phút 19 giây 35. Nhưng trên đường chạy sân vận động quốc gia Singapore, Lai còn làm được tốt hơn thế nhiều.

Anh cán đích sau 14 phút 04 giây 82 và phá luôn kỷ lục SEA Games cũ (14 phút 08 giây 97) mà VĐV người Malaysia Murusamy đã lập từ SEA Games 1993, cũng tổ chức ở Singapore. “Để chuẩn bị cho SEA Games 2015, chúng tôi đã khổ luyện dưới thời tiết nắng nóng ở Hà Nội. Điều đó giúp tôi có nền tảng thể lực tốt để đeo bám Agus trong suốt cuộc đua, trước khi tung cú nước rút về đích” - Văn Lai chia sẻ.

Vui mừng với thành tích của học trò, HLV Nguyễn Tuấn Viết nói: “Thời gian qua, Indonesia đầu tư rất mạnh cho cự ly 5000m cả nam lẫn nữ. Chúng tôi xác định Văn Lai sẽ gặp đối thủ đáng gờm tại SEA Games 2015 và thực tế diễn ra đúng như vậy. Phong độ của Lai hôm nay quá tốt và việc cậu ta phá được kỷ lục SEA Games đã tồn tại tới 22 năm đã nói lên tất cả”.

Hết ngày 9.6, điền kinh mới giành được 2 HCV của Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ) và Nguyễn Văn Lai, trong khi chỉ tiêu đặt ra là giành 12 HCV. “Việc không giành được HCV ở các cự ly ngắn là điều chúng tôi đã lường trước. Những ngày tới đây, khi tổ cự ly trung bình cùng các nội dung nhảy cao, nhảy xa nữ... bước vào thi đấu, điền kinh Việt Nam sẽ có thêm HCV”, ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT nói. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem