Đồng Tháp: Nhà dân bị rào chắn, cản trở lối đi, chính quyền địa phương bó tay?

Đình Việt - Hoàng Hưng Thứ hai, ngày 28/02/2022 11:16 AM (GMT+7)
Chuyện hy hữu xảy ra tại phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 1 năm qua, gia đình ông Ngụy Xuân Minh bị rào chắn, cản trở lối ra vào, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Bình luận 0

Vừa được cấp sổ đỏ thì lối đi bị bịt

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trước đây, gia đình bà Trần Kim Liên (sinh 1955, trú số 43 Hùng Vương, khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã hiến một phần đất để mở con hẻm 43 (rộng 2m, dài khoảng 30m). Sau này, hẻm 43 đã trở thành lối đi chung của nhiều hộ dân. 

Ngang nhiên lấn chiếm đất, cản trở lối đi của người dân, chính quyền có bó tay? - Ảnh 1.

Sắt chắn ngang làm hàng rào do bà Liên - ông Quang làm. Cả nhà ông Minh (trong hình) muốn ra vào nhà phải chui.. Ảnh: HV

Sau đó, hàng xóm bà Liên là ông Ngụy Xuân Minh (sinh 1974, trú số 41/1 Hùng Vương, phường 2, TP Sa Đéc) được UBND TP Sa Đéc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 202,3m2 đất, dọc theo một bên lề của con hẻm 43 nói trên. 

Đây là phần đất gia tộc của ông Minh để lại và gia đình ông Minh đã quản lý, sử dụng trên 50 năm.

Tuy nhiên, sau khi ông Minh dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu đất vừa được cấp giấy chứng nhận, bà Liên đã cùng người nhà mang sắt thép, máy hàn… thực hiện rào chắn kiên cố luôn toàn bộ chiều dài một bên con hẻm 43.

Với rào chắn bằng sắt thép, bà Liên bít luôn mặt tiền (dài khoảng 20m) lô đất 202,3m2 mà ông Ngụy Xuân Minh vừa được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thậm chí, rào chắn còn chặn luôn lối ra vào ngõ sau của gia đình ông Ngụy Xuân Minh.

Ông Minh cho biết: "Bà Liên không muốn khu đất nhà tôi chung con hẻm 43, nên bít mặt tiền khu đất, bít lối ra vào ngõ sau của gia đình tôi".

Ông Minh đã gửi đơn cầu cứu UBND phường 2, TP Sa Đéc, nhờ chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết. 

Tại buổi họp ngày 7/10/2020, bà Liên ý kiến: "Không đồng ý tháo dỡ hàng rào, do lối đi này là phần đất của cha mẹ tôi để lại cho tôi sử dụng. Tôi tự chừa phần lối đi này cho gia đình tôi và các hộ dân tôi đã bán đất, để cùng sử dụng chung".

Ngày 6/4/2021, ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP Sa Đéc đã ra Quyết định số 26 và Quyết định số 27, xử phạt hành chính bà Trần Kim Liên và ông Trần Ngọc Quang (em bà Liên), mỗi người 30 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi "lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích 0,83m2".

UBND TP Sa Đéc cũng buộc bà Liên và ông Quang "khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã lấn chiếm".

Ngang nhiên lấn chiếm đất, cản trở lối đi của người dân, chính quyền có bó tay? - Ảnh 3.

Không gỡ hàng rào dù đã bị xử phạt hành chính, gần đây, bà Liên còn tống đủ thứ bao, gạch... chắn lối ra vào của nhà ông Minh. Ảnh: HV

Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này (ngày 24/2/2022), gần 1 năm UBND TP Sa Đéc ra quyết định xử phạt hành chính, bà Liên và ông Quang vẫn không nộp tiền phạt (tổng cộng 60 triệu đồng).

Bên cạnh đó, bà Liên – ông Quang cũng không tháo dỡ hàng rào sắt lấn chiếm đất con hẻm, chắn lối ra vào của gia đình ông Ngụy Xuân Minh.

Ông Minh than thở: "Suốt một năm qua, mọi người trong nhà tôi muốn ra hẻm 43 để ra ngoài, bắt buộc phải chui, lòn người qua song sắt rào chắn. Rất nhiều lần, chúng tôi đã gửi đơn, gọi điện thoại, lên UBND phường 2, UBND TP Sa Đéc… nhưng vẫn không được giải quyết".

Đã có quyết định cưỡng chế

Ngày 24/2/2022, PV Dân Việt đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chủ tịch UBND phường 2, TP Sa Đéc – để xác minh, làm rõ sự vụ trên.

Bà Loan cho biết: "Vụ việc đã được chính quyền giải quyết. UBND TP Sa Đéc đã ra quyết định xử phạt hành chính rồi. Bà Liên, ông Quang lấn, chiếm đất là sai trái, không thể chấp nhận. Đất hiến làm lối đi chung lâu rồi, không thể giờ đây trở lại lấn, chiếm lối đi".

Trả lời câu hỏi vì sao chính quyền chậm cưỡng chế, khiến người dân bức xúc, bà Loan nói: "Do thời gian dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, khu vực hẻm 43 cũng phát sinh dịch bệnh, nên chúng tôi chưa thể cưỡng chế bà Liên, ông Quang, buộc tháo dỡ hàng rào.

Tuy nhiên, chúng tôi vừa nhận quyết định cưỡng chế do UBND TP Sa Đéc chuyển xuống. Thời gian tới, UBND phường 2 sẽ phối hợp cưỡng chế. Cái khó là về khoản nộp phạt 60 triệu đồng, do chị em bà Liên – ông Quang, nghề nghiệp làm thuê, tiền bạc eo hẹp, họ nghèo quá, không lấy đâu ra tiền để nộp phạt".

Đồng thời, trả lời câu hỏi của PV Dân Việt cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hon – Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho hay: "Chúng tôi đã có quyết định cưỡng chế để lập lại trật tự con hẻm này. Hiện tôi đã chỉ đạo thành lập Hội đồng cưỡng chế, sẽ tiến hành cưỡng chế bà Liên, ông Quang vào tháng 3/2022".


Bạn đọc đang đọc bài viết "Ngang nhiên lấn chiếm đất, cản trở lối đi của người dân, chính quyền có bó tay?" đăng tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng 0857.835.666.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem