Đừng nghe thánh nói

Thứ ba, ngày 13/07/2010 17:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một bậc “thánh” của bóng đá Hà Lan là Johan Cruff lại chọn Tây Ban Nha là kẻ chiến thắng trong trận chung kết với chính đội nhà. “Ông thánh” này nếu ở Việt Nam, chắc đã bị nện nhừ tử.
Bình luận 0
img
Là người Hà Lan, nhưng Johan Cruff (phải) không đứng về phía... đội nhà

'Thánh mà như thế à?"

Nếu ở Việt Nam, chắc chắn các vị "thánh", "vị vua", "hoàng tử" hay "hoàng đế" của bóng đá thế giới sẽ nhận được câu nói này khi World Cup kết thúc.

Thế mới biết, ta và Tây khác nhau một trời một vực. Một bậc “thánh” của bóng đá Hà Lan là Johan Cruff lại chọn Tây Ban Nha là kẻ chiến thắng trong trận chung kết với chính đội nhà. “Ông thánh” này nếu ở Việt Nam, chắc đã bị nện nhừ tử. Nhưng ở Hà Lan, tuyên bố thôi chưa đủ, thánh Johan còn nhơn nhơn viết cái nhận định ấy lên hẳn tờ El Periodico. Dân Hà Lan cũng hiền thật. Không biết sau trận thua đau đớn vào sáng qua, họ có kéo đến nhà Johan quậy không?

Nhận định của Johan tuy đúng nhưng xét theo một nghĩa nào đó nó là hành động lột tả một kẻ "Có tài mà không có đức". Bao giờ cũng thế, khi Hà Lan xung trận, Johan đều yêu cầu đội bóng phải chơi thứ bóng đá tổng lực mà ông phát minh. Y như thể bắt người ta phải dùng súng hoả mai để chiến đấu trong thời đại khắp nơi chạy đua vũ khí hạt nhân.

Xin thưa thánh Johan, đã 40 kể từ khi "cơn lốc da cam" xuất hiện So với thời ấy, trong các trận đấu đỉnh cao bây giờ, quãng đường di chuyển của một cầu thủ trong một trận đấu đã tăng đến hơn 30%, số lần chạm bóng tăng gần gấp đôi. Lúc ấy triết lý "Tất cả tấn công và tất cả phòng ngự" trở thành một thứ trò hề mà chỉ những siêu nhân mới cho là chuyện nghiêm túc.

Trong một tốc độ và cường độ như thế, tấn công và phòng ngự chỉ cách nhau trong gang tấc. Không phải tất cả các đội bóng siêu đẳng trên thế giới đều phải sử dụng một đám người uy dũng án ngữ giữa sân đó sao?

Bóng đá hiện đại 10 năm nay chỉ ra rằng, chỉ có đội nào vững chắc ở hàng tiền vệ, kẻ đó mới làm nên danh hiệu. Với bóng đá tổng lực kiểu Johan, hàng tiền vệ bị “cuốn” vào chuyện tấn công và phòng thủ như thể nó không tồn tại… Đáng tiếc! Nếu Hà Lan lên ngôi lần này, những Sneijder, Robben… mới là bậc thánh thực thụ.

Loạn thánh - Loạn thần

"Im! Để cho bọn trẻ nó đá" - Câu nói này xin dành hết cho các bậc trưởng thượng của bóng đá thế giới. Bệnh "nổ" mỗi đợt World Cup đến phát triển như... dịch. May sao có Platini, Beckenbaure - một ông là "Hoàng tử", một ông là "Hoàng đế" năm nay vì có tí chức tước nên đã bớt "nổ".

Chứ thiên hạ chán chường với mấy vị "Vua" Pele, "chúa" Maradona, "thánh" Johan lắm rồi, nhận định toàn theo kiểu "chủ quan duy ý chí", suốt ngày lấy mình ra làm chuẩn dù lịch sử bóng đá đã sang mấy trang mới rồi. Chính những phê phán lớp trẻ theo kiểu nôm na là "đá không giống tao thì dù thắng cũng không ra gì" đã tạo áp lực lớn cho mấy đội tuyển trót có các bậc thánh, thần là bậc tiền bối. Chỉ khổ cho đám cầu thủ trẻ, chẳng biết đường nào mà đá cho đúng!

Chức vô địch của Tây Ban Nha lần này minh chứng một điều: Mấy cụ già rỗi hơi ưa chọc ngoáy là chúa hay phá đám. Tây Ban Nha vô địch có lẽ vì thế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem