EURO 2024 – “một cái Tết" giữa mùa hè

Lê Đức Thứ bảy, ngày 15/06/2024 16:10 PM (GMT+7)
Trong thời điểm tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang diễn biến rất phức tạp, EURO 2024 – “một cái Tết" giữa mùa hè sẽ góp phần giúp con người sống chậm lại, cùng nhau hướng về các trận đấu sôi nổi kịch tính tại Đức, chung một ngôn ngữ, chung một tôn giáo - "túc cầu giáo".
Bình luận 0

EURO 2024 – "một cái Tết" giữa mùa hè

Trận thắng 5-1 của ĐT Đức trước Scotland ở trận ra quân bảng A VCK EURO 2024 đã trở thành trận khai mạc EURO có cách biệt đậm nhất trong lịch sử. Không còn gì tuyệt vời hơn khi đội chủ nhà bắt đầu một giải đấu bằng một kỷ lục khó quên. Những tài năng trẻ mới bước sang tuổi 21 của ĐT Đức như Florian Wirtz, Jamal Musiala đều đã ghi bàn và đi vào lịch sử bóng đá Đức với tư cách hai cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐTQG tại một kỳ EURO.

Hình ảnh “đàn anh” Rudiger nâng cánh tay Wirtz lên cao cùng ăn mừng bàn thắng và cách “lão tướng” Muller xoa đầu ôm Musiala khi vào sân thay người phút 74 như một cách thể hiện niềm tin, sự tự hào, hãnh diện về những gì thế hệ “đàn em” đã làm được. 

EURO 2024 – “một cái Tết" giữa mùa hè- Ảnh 1.

Các tuyển thủ Đức ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Đội tuyển Scotland trong trận đấu mở màn EURO 2024. Ảnh: The Sun

Trái bóng Fussballliebe (Tình yêu bóng đá) mang theo cảm hứng, thông điệp “United by Football. Vereint im Herzen Europas - Đoàn kết nhờ bóng đá. Hợp nhất trong trái tim châu Âu” đã bắt đầu hành trình lan toả năng lượng tích cực trên toàn cầu lăn theo cách đó.

Sau một đêm “ăn EURO, ngủ EURO”, tôi thức dậy làm việc và người đầu tiên tôi gặp là bác hàng xóm năm nay đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Không thể thức quá khuya để tận hưởng niềm đam mê như thời trẻ, bác hỏi tôi ngay tỷ số trận đêm qua và ồ lên đầy bất ngờ khi nghe tỷ số 5-1 nghiêng về Đức. 

Bác bảo, 20 giờ tối 16/6 sẽ bật VTV dõi xem trận đấu giữa Hà Lan với Ba Lan ở bảng D: “Người già như tôi chỉ xem được các trận lúc 20 giờ thôi. Các trận đêm muộn, rạng sáng thì chịu. Cũng may năm nay VTV có phát sóng EURO nên cũng dễ xem lại vào khung giờ sáng sớm”.

Thực tế, trước thềm EURO 2024, rất nhiều người dân Việt Nam đã phải thấp thỏm với băn khoăn không biết năm nay VTV có phát trực tiếp EURO không? Và bàn thắng phút 89 của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khi công bố đạt được thoả thuận cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Viettel) hợp tác phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu EURO trên các kênh quảng bá của VTV như VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ, đã mang tới niềm vui cho đông đảo khán giả.

EURO 2024 – “một cái Tết" giữa mùa hè- Ảnh 2.

Klinsmann (trái) và Dietz cùng bà Heidi Beckenbauer mang cúp vô địch Henri Delaunay ra sân Allianz Arena. Ảnh: ITV

Bàn thắng này của VTV cũng như bao “bàn thắng” kịch tính trước đó, ngay trước thềm các giải đấu lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic, AFF Cup, EURO, World Cup, có ý nghĩa như một “cơn mưa” tưới mát bao phận đời hàng ngày đang phải bươn chải, mưu sinh dưới tiết trời nắng nóng hơn 40 độ C giữa trưa.

Ở các vùng nông thôn, người nông dân đã có “món ăn tinh thần” để chờ đợi mỗi buổi tối, khuya muộn, giúp họ gác sang bên những vất vả đồng áng, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tích luỹ thêm năng lượng cho ngày làm việc hôm sau với nhiều nụ cười vui vẻ, cùng nhau bàn luận “cỗ xe tăng” Đức năm nay có thể tiến xa trên sân nhà không? ĐT Anh có thể lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử? Hay HLV Didier Deschamps sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới vô địch EURO, World Cup trên tư cách HLV và cầu thủ cùng “Gà trống Gô-loa”?

Với góc nhìn khác, những người luôn theo dõi tình hình thế giới hy vọng Ukarine sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình, mang tới niềm vui, sự lạc quan, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, lòng tự hào dân tộc cho người dân quê hương đang hàng ngày, hàng giờ đối diện với tang tóc chiến tranh. Năm nay cũng là kỳ EURO đầu tiên của Serbia với tư cách một quốc gia độc lập và biết đâu, họ sẽ trở thành “ngựa ô” tạo nên những bất ngờ thú vị tại EURO 2024 cùng với tân binh Georgia…

Tiếp nối những “câu chuyện cổ tích” của Đan Mạch (EURO 1992), Hy Lạp (EURO 2004), Iceland (với điệu vỗ tay Viking ăn mừng chiến thắng đã tạo thành trend trong suốt 8 năm qua), xứ Wales (EURO 2016) hay lại là Đan Mạch với nguồn cảm hứng “chiến binh” Christian Eriksen tại EURO 2020; không ai dám xem thường Georgia hay “người tí hon” Albania tại VCK EURO lần này.

Gần gũi nhất, với những sĩ tử 2009 vừa kết thúc kỳ thi vào cấp 3, các em coi EURO là nơi “xả stress” khi thoải mái thức đêm, cùng cha mẹ tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá tuyệt vời tại Đức. “VTV có bản quyền phát sóng EURO không bố?”, con trai tôi hỏi và khi nghe tôi đáp “có”, cu cậu reo lên vui sướng nói: “Vậy là không còn phải xem trên kênh lậu nữa”.

Rõ ràng, EURO là nơi gắn kết gia đình. Thời nay, không ít chị em phụ nữ vì quá bận công việc cơ quan, lo dạy con cái học hành mà đôi khi “quên” tài đầu bếp của mình. EURO mang đến cho họ thêm một mối bận tâm “dễ chịu”: “Thực đơn dinh dưỡng một tháng này sẽ là gì để bồi dưỡng cho cả nhà có đủ sức “ăn EURO, ngủ EURO” trong vòng một tháng”.

Tôi cũng tin, mối quan hệ, gắn kết giữa những thành viên trong một cơ quan cũng sẽ tốt hơn khi họ có cùng chung một mối quan tâm, mở đầu cuộc giao ban, cuộc họp nhóm nhanh bằng cách “đặt vấn đề” về những diễn biến kịch tính, khó quên mà trận đấu EURO ngày hôm trước vẫn còn đọng lại.

Trong thời điểm tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang diễn biến rất phức tạp, EURO 2024 – “một cái Tết giữa mùa hè” sẽ góp phần giúp con người sống chậm lại, cùng hướng về các trận đấu sôi nổi, kịch tính tại Đức, cùng chung một ngôn ngữ, cùng chung một tôn giáo túc cầu, như khẩu hiệu của EURO 2024 “Đoàn kết nhờ bóng đá. Hợp nhất trong trái tim châu Âu”.

Những thông điệp ấy đã được truyền tải một cách sinh động qua Lễ khai mạc kéo dài khoảng 10 phút nhưng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với “vòng tròn đoàn kết” đầy những gam màu khoẻ khoắn, vui tươi, những điệu nhảy mang theo đầy nhiệt huyết, sự tự tin khẳng định mình được hàng trăm vũ công mang theo lá cờ của 24 quốc gia tham dự VCK EURO 2024 thể hiện.

EURO 2024 – “một cái Tết" giữa mùa hè- Ảnh 4.

Tác giả bài viết, nhà báo Lê Đức. Ảnh: DV

Sự sôi động chỉ lắng lại khi hơn 7 vạn CĐV cùng hướng về màn hình chính, tưởng nhớ “Hoàng đế” Franz Beckenbaeur – người từng vô địch EURO 1972, World Cup 1974 trong vai trò cầu thủ và dẫn dắt ĐT Đức vô địch World Cup 1990 trên cương vị HLV.

Phu nhân “Hoàng đế” Franz Beckenbaeur (đội trưởng ĐT Đức vô địch EURO 1972) đã cầm chiếc Cúp EURO Henri Delaunay Trophy ra sân cùng với cựu danh thủ Bernard Dietz (đội trưởng ĐT Đức vô địch EURO 1980) và Jurgen Klinsmann (đội trưởng ĐT Đức vô địch EURO 1996) trong những tràng vỗ tay của “biển người” có mặt trên sân.

Trong giây phút vô cùng xúc động, phu nhân “Hoàng đế” Franz Beckenbaeur đã cố ngăn những giọt nước mắt, vẫy tay gửi một nụ hôn gió lên bầu trời, hướng về người chồng đã qua đời hồi tháng 1 năm nay ở tuổi 78. Với tất cả niềm tự hào dân tộc, mang theo tinh thần “Hoàng đế” vào trong từng trận đấu, ĐT Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann đã tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” vào lưới Scotland trong trận ra quân.

Và tiếp theo đây, những trận đấu fair-play đề cao tinh thần thể thao trung thực, cao thượng từ EURO 2024 sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trên phạm vi toàn cầu, giúp con người biết trân trọng quá khứ, hiện tại, hoàn thiện tư duy, hành động hướng tới tương lai với những giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem