Filip Nguyễn đã tự khép lại cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ ba, ngày 21/05/2019 07:10 AM (GMT+7)
Trang web Bezfrazi (Cộng hòa Séc) đã thực hiện chuyên đề đặc biệt về thủ môn Filip Nguyễn, trong đó có chi tiết chính thủ môn Việt kiều này cho biết anh “quyết tâm ở lại châu Âu”.
Bình luận 0

Trong phóng sự của mình, Bezfrazi đã nêu ra rất nhiều chi tiết hấp dẫn về cuộc sống cũng như sự nghiệp của Filip Nguyễn. Thủ môn này đã tự sự khá kỹ về cuộc sống gia đình. Filip Nguyễn chia sẻ: "Bố tôi như một số người Việt Nam khác sang Tiệp Khắc vào những năm 1980 để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông ấy gặp và kết hôn với mẹ tôi.

Tại trường học, khi hiệu trưởng hỏi ba tôi làm nghề gì? Tôi không thể trả lời vì ông ấy sống chủ yếu dựa vào cộng đồng người Việt tại đây, không có công việc cố định. Sau đó mẹ khuyên tôi trả lời rằng, ba tôi là một doanh nhân".

img

Filip Nguyễn chụp ảnh trước Trung tâm thương mại Sapa của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc

Khi còn ở cùng đội trẻ Sparta Praha với Mạc Hồng Quân, theo ý kiến của Filip Nguyễn, Mạc Hồng Quân là tiền đạo rất tài năng và nổi tiếng. Những bàn thắng của chân sút hiện đang khoác áo Than Quảng Ninh khi ấy đã giúp Sparta vô địch giải trẻ, còn bản thân tiền đạo này nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo.

Filip Nguyễn cũng bộc bạch về quãng thời gian anh bị tổn thương khi nhiều cầu thủ trẻ người Cộng hòa Séc cho rằng, anh và Mạc Hồng Quân đã “cướp” vị trí của họ. “Tôi sinh ra, lớn lên tại Cộng hòa Séc. Tôi đã tập luyện rất vất vả và nỗ lực. Tôi được chọn vì tôi xứng đáng chứ tôi đâu có lấy vị trí của ai”, Filip Nguyễn cho biết.

Filip Nguyễn cũng nhắc lại thời gian anh khoác áo Vlasim, anh từng có lúc về Việt Nam thử việc, tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở V.League nhưng không thành công. Sau đó, Slovan Liberec ký hợp đồng với anh và thủ môn này hiện đã trở thành người gác đền số một của đội bóng. Chính điều đó đã mở ra cơ hội để anh được khoác áo ĐT Việt Nam cũng như ĐT Cộng hòa Séc bởi Filip Nguyễn hiện còn nguyên khả năng khoác áo một trong hai đội tuyển.

img

Filip Nguyễn và bạn gái gốc Việt Aneta

Nói về cơ hội triển vọng trở về quê cha khoác áo ĐT Việt Nam, Filip Nguyễn đã có lời thật lòng: "Tôi biết có rất nhiều người đang theo dõi tôi, ở đây và ở Việt Nam. Những video ghi lại cảnh chơi bóng bình thường của tôi, dù chỉ có một chút chỉnh sửa nhưng vẫn có hơn hai triệu lượt xem trên Internet, một con số không hề nhỏ.

Tôi đã thực hiện hơn hai mươi cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt Nam, và sau mỗi bài viết như vậy tôi càng nổi tiếng khi có rất nhiều yêu cầu kết bạn trên Facebook, có rất nhiều bài viết tiếng Việt trên Instagram muốn tôi chơi bóng cho đội tuyển của họ. Tôi thừa nhận, đã có lúc tôi tìm hiểu về quyền công dân, nhưng bây giờ tôi quyết tâm ở lại châu Âu".

Với việc “quyết tâm ở lại châu Âu”, dường như Filip Nguyễn đã đưa ra quyết định về việc không theo đuổi khả năng khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Đây là điều khá đáng tiếc bởi HLV Park Hang-seo luôn khẳng định, cánh cửa vào ĐT Việt Nam luôn rộng mở với các cầu thủ Việt kiều có tài năng và có đầy đủ điều kiện theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem