Ghen cuồng, trút "mưa dao" đoạt mạng người yêu

Thứ ba, ngày 25/03/2014 15:51 PM (GMT+7)
Trong lúc nói chuyện, Phú đã lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực chị Hạnh. Khi nạn nhân bị ngã xuống đất, Phú còn nắm tóc chị Hạnh kéo lên, đâm tiếp một nhát vào cổ và nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bình luận 0
Ngày 25.3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ quận 10) mức án tử hình về tội danh trên.

img
Phạm Văn Phú lĩnh án tử hình.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Phú và chị Nguyễn Hiếu Hạnh quen biết và yêu nhau. Trưa ngày 18.7.2013, trở về sau chuyến du lịch sang Đan Mạch thăm bạn trai cũ, chị Hạnh đến nhà Phú trả cho mẹ của Phú 10 triệu đồng đã mượn trước đó. Chị Hạnh đã nhắn tin cho Phú biết sự việc trên.

Sau khi biết sự việc, cho là chị Hạnh có người khác nên Phú lấy một con dao bỏ vào cốp xe rồi chạy đến nhà Hạnh. Khi đến nơi, nghe chị Hạnh nói sẽ đi du học nước ngoài, Phú bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau Phú quay trở lại kêu chị Hạnh ra nói chuyện tiếp. Trong lúc nói chuyện, Phú đã lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực chị Hạnh. Khi nạn nhân bị ngã xuống đất, Phú còn nắm tóc chị Hạnh kéo lên, đâm tiếp một nhát vào cổ và nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Phú đã quăng dao lại hiện trường rồi bỏ chạy và bị người dân phát hiện vây bắt, giao Phú cho công an xử lý.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem