Giả cảnh sát hình sự đi đòi nợ thuê, cướp tài sản

Đàm Vân Thứ sáu, ngày 01/08/2014 08:15 AM (GMT+7)
Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) ngày 31.7 xác nhận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng 3 đối tượng: Thái Quốc Vinh (29 tuổi, ngụ quận 10), Lê Thị Thu Dung (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Lương Anh Dũng (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho Công an quận 10 để xử lý về hành vi “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Bình luận 0

Theo Phòng PC45, ngày 16.7, đơn vị này có nhận đơn trình báo của anh Đặng Văn Sinh (27 tuổi, ngụ Bình Dương) bị một số đối tượng dùng dao khống chế cướp 2 chiếc ĐTDĐ tại quán cà phê C.Đ (quận 10). Sau đó, các đối tượng này còn tạo áp lực buộc anh phải đưa 10 triệu đồng để chuộc lại ví tiền cùng xe máy.

img

3 đối tượng: Dung, Dũng, Vinh tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Phòng PC45 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 29.7, tại quán cà phê C.R (quận 1, TP.HCM), trong khi anh Sinh đưa 10 triệu đồng cho đối tượng Thái Quốc Vinh thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang, mời về trụ sở làm việc. Từ lời khai ban đầu của đối tượng Vinh, công an đã tiến hành truy xét và bắt giữ thêm các đối tượng là đồng bọn của Vinh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận, vào năm 2011, anh Đặng Văn Sinh mượn 15 triệu đồng từ Lê Thị Thu Dung để kinh doanh tại TP.HCM. Vì làm ăn thua lỗ, anh Sinh về tỉnh Bình Dương kinh doanh đồ cổ trên mạng và hứa sẽ trả tiền cho Dung khi có tiền.

Vì Dung đòi tiền nhiều lần Sinh không trả nên đã thuê Dũng và đồng bọn đòi nợ và dằn mặt. Như kế hoạch ban đầu, đến ngày 15.7, Dũng lên mạng tìm mua bàn ủi cổ của anh Sinh rao bán. Sau khi thỏa thuận xong giá cả là 1,8 triệu đồng, Dũng hẹn Sinh đến một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) để nhận hàng.

Biết “con mồi” đã cắn câu, Dũng cùng Vinh đến nhà của Dung để thỏa thuận thù lao tiền công đi đòi nợ thuê. Tại đây, Dũng rút thẻ màu đỏ ra tự xưng là cảnh sát hình sự để nói chuyện tiền thù lao với Dung trong vụ này. Sau đó, Dung thống nhất với Dũng tiền thù lao là 50% số tiền Sinh nợ, rồi cả bọn đi đến điểm hẹn với Sinh.

Bằng chiêu thức cũ, khi đến nơi hẹn, Dũng cũng rút thẻ màu đỏ ra xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu anh Sinh ngồi im để bàn về vấn đề nợ nần với Dung. Lúc này, một đối tượng tên Huy (đi cùng với Dũng) đe dọa buộc anh Sinh giao 2 ĐTDĐ. Điều đáng nói hơn, tên Huy rút dao kề vào cổ anh Sinh đe dọa, buộc anh phải trả nợ cho Dung trong vòng 2 tháng nếu không sẽ “ăn dao”.

Xong việc, Dung và Dũng bỏ về nhà. Riêng Huy và Vinh chở anh Sinh đến khu vực vòng xoay Hùng Vương – Trần Phú lấy ví tiền và xe máy. Hai người này buộc anh Sinh phải tìm đủ 10 triệu đồng giao cho chúng mới lấy lại tài sản. Sau đó, anh Sinh hẹn Vinh ở một quán cà phê trên địa bàn quận 1 để giao tiền thì bị trinh sát bắt giữ.

Riêng đối tượng Huy đã bỏ trốn, Phòng PC45 sẽ phối hợp với công an quận 10 để truy bắt và khai thác mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem