Gia đình báo công an việc tôi và anh chung sống

N.T (ghi) Thứ tư, ngày 04/03/2015 09:22 AM (GMT+7)
Giờ đây tôi không biết phải làm sao, bỏ thì thương mà vương thì tội. Một bên là lề thói gia phong của gia đình và lời tiên đoán của quẻ bói, một bên là anh và con. Tôi có nên tin lời thầy bói để từ bỏ anh và con không?
Bình luận 0

Tôi và anh quen nhau, sống với nhau như vợ chồng cũng đã được 5 năm. 5 năm yêu nhau với bao sóng gió, vì anh đã có vợ còn tôi thì là gái đã có chồng, nhưng phải chịu cảnh góa bụa suốt 8 năm nay vì chồng tôi đã mất.

img
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, vì vậy mọi người trong gia đình khi biết chuyện tôi yêu anh thì phản đối kịch liệt lắm. Có thời gian gia đìn tôi và gia đình anh còn báo công an đến bắt quả tang tôi và anh ở với nhau để nhờ chính quyền can thiệp thế nhưng vẫn không chia cắt được tình yêu chúng tôi.

Thời gian đầu chúng tôi chỉ là cảm mến nhau, dần dần yêu thương nhau từ lúc nào không biết. Có anh, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi không thể ngờ được, tình cảm mà mình dành cho anh còn nhiều hơn cả tình cảm mình đã từng dành cho người chồng quá cố của tôi trước đó.

Suốt thời gian dài, anh chăm sóc sẻ chia với tôi mọi buồn vui trong cuộc sống, anh còn phụ giúp tôi cả kinh tế để tôi nuôi con. Tuy không đăng ký kết hôn, nhưng tôi đã xem anh như là chồng tôi, con tôi xem anh như bố đẻ và anh cũng vậy.

Anh làm quản lý cho một khu du lịch nên cũng có tiền, năm rồi, anh giúp tôi xây nhà nhưng lại ra điều kiện với tôi. Anh yêu cầu tôi phải sinh con cho anh, bởi anh sợ sau này con trai riêng của tôi lớn sẽ phản kháng lại và không cho anh sống cùng với tôi nữa.

Từ tình yêu đơn thuần, giờ đây tôi cảm thấy bị lệ thuộc vào anh, cảm thấy anh không yêu tôi đơn thuần. Hiện giờ, tôi đã có thai với anh, nhưng cái thai có nguy cơ không giữ lại được vì tôi bị ra máu rất nhiều. Niềm vui làm mẹ chưa thành thì tôi lại cảm thấy rất bất an vì vừa mới đi xem bói về, bà thầy bói nói con tôi nếu sinh ra sẽ khó thành hình người. Quẻ bói còn nói rằng, nếu tôi cứ cố sinh con ra, thì rút cục tôi chỉ mang mối hận trong lòng, rồi anh cũng sẽ từ bỏ tôi. Chính vì vậy tôi phải bỏ cái thai, cắt duyên trần, kết thúc với anh.

Một bên là sức ép của gia đình, một bên là sức ép từ quẻ bói khiến tôi rất là hoang mang. Tôi không biết phải làm sao khi mà lòng tôi vẫn còn yêu anh, thương đứa con chưa thành hình nhưng lại luôn bị lời của bà thầy bói ám ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem