Nhân chứng kể giây phút tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam

Võ Hồng Nhân - Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 14/08/2022 18:22 PM (GMT+7)
Gia đình bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam phá khóa vào cửa hàng của Giang tìm kiếm hồi lâu nhưng không phát hiện được cháu, cho đến khi kiểm tra tủ cấp đông lần cuối trước khi rời đi.
Bình luận 0

Anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam cho biết, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây và quấn rất nhiều vòng.



Bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam. Clip: Hồng Nhân

Gia đình bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam chưa hết bàng hoàng

Chiều 14/8, nhà ông Nguyễn Văn Thược (SN 1957, trú xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) vẫn nườm nượp người đến hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cháu nội ông.

Ông Thược cho biết, đến nay tình hình sức khỏe đã ổn định nhưng gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc.

bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam1.jpg

Người dân xung quanh đến hỏi thăm tình hình cháu nội ông Thược. Ảnh HN

Bà Trần Thị Lan (SN 1964, vợ ông Thược) nhớ như in sự việc xảy ra vào 16h30 chiều 13/8 và kể cho phóng viên Dân Việt.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 13/8, ông Thược, bà Lan không thấy cháu ở nhà nên vội vàng đi tìm. Sau khi tìm không thấy, ông Thược nhắn con trai cả kiểm tra camera trước nhà để xem cháu chạy hướng nào.

"Thằng Tuân (bố cháu bé đang làm tại Hà Nội) xem camera và khẳng định nó chạy vào quán trà sữa bên cạnh. Lúc đó chúng tôi liên lạc với Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, là chủ quán trà sữa). Giang khẳng định không thấy cháu bé và đang có việc đi Hà Nội.

Sau đó, một số người hàng xóm có mặt cùng gia đình đã quyết định tìm cách để vào bên trong quán trà sữa để kiểm tra", bà Lan nói.

bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam.jpg

Khu vực xảy ra vụ việc bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông tại Hà Nam. Ảnh HN

Tiếp lời bà Lan, ông Thược bảo, khi nghi ngờ có cháu bên trong, gia đình cùng hàng xóm dùng nhiều cách để phá khóa, tuy nhiên nghi phạm khóa chặt cửa.

"Khi chúng tôi phá lớp khoá cửa tôn bên ngoài, bên trong lại có lớp cửa kính được Giang khóa kĩ, nên đành phá bỏ một khoảng đủ một người chui vào. Tôi cứ đinh ninh cháu bên trong, nhưng khi mở cửa, không thấy cháu, hụt hẫng vô cùng. Chúng tôi lục tung cả căn phòng lên nhưng không thấy cháu đâu.

bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam2.jpg

Ông Nguyễn Văn Thược (bên phải, sn 1957, trú xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) là ông nội bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam.

bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam3.jpg

Tay ông Thược bị thương khi phá khóa.

Bố cháu từ Hà Nội xem camera vẫn khẳng định cháu đi vào quán nhưng chưa thấy đi ra, làm chúng tôi rất hoang mang.

Lúc sau có anh Thìn nhà bên vào tìm thì thấy cháu ở trong tủ lạnh" - ông Thược kể lại.

Tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam trong trạng thái lạnh buốt, có dây quấn nhiều vòng quanh cổ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người tìm thấy cháu bé trong tủ lạnh cho biết, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây quấn rất nhiều vòng.

"Tôi không nhớ rõ chính xác là mấy giờ, nhưng thấy mọi người xung quanh tìm nhiều lần mà không thấy nên sang xem như thế nào?

Lúc tôi sang cũng chui qua khe nhỏ đập sẵn và tìm vào trong. Trong phòng chỉ có cái tủ lạnh, ít đồ để pha trà sữa...

Tôi thấy có cái tủ lạnh, mọi người bảo đã tìm rồi nhưng không thấy. Tìm quanh khoảng 2 vòng thì tôi quyết định mở tủ ra kiểm tra lần nữa. 

Tôi thấy có một miếng bìa cát tông to và nhiều túi đá xung quanh nên quyết định kéo lên xem. Miếng bìa đã bị ướt nên vừa nhấc lên đã bục ra. Sau đó, tôi phát hiện chân cháu bé thì hô toáng lên để mọi người vào cùng", anh Thìn nhớ lại.

bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam4.jpg

Anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam.

Anh Thìn phát hiện cháu bé trong tìm trạng nằm ngửa, mặt hướng lên trời, lạnh toát, và cổ có dây quấn nhiều vòng.

"Tôi xem trên mạng thấy nhiều vụ án mạng có liên quan đến tủ lạnh nên quyết định kiểm tra thì phát hiện cháu bé. Lúc ấy vừa mừng vừa lo, chỉ sợ cháu có chuyện. Rất may đến nay sức khỏe cháu đã ổn định, nghi phạm đã được bắt giữ và điều tra", anh Thìn nói.

1.jpg

Hình ảnh cổ bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam.

Như Dân Việt đã thông tin, bé trai 3 tuổi bị nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định.

Trao đổi với Dân Việt chiều 14/8, Thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết, tối 13/8 đối tượng liên quan đến việc nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông đã bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

Theo nguồn tin của Dân Việt, đối tượng tên Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Giang là hàng xóm ở cạnh nhà cháu N.H.Đ - nạn nhân của vụ việc.

Quán trà sữa chính là địa điểm ông Thược cho Giang thuê với giá 1,4 triệu đồng một tháng vào đầu tháng 4, sau khi anh ta nhận chuyển nhượng quán từ một người khác.

Ông Thược cho hay, gia đình không có mâu thuẫn với Giang và hàng ngày tiếp xúc không thấy anh ta có biểu hiện gì bất thường. Bình thường, cháu nội chỉ chơi quanh nhà hoặc sang nhà họ hàng ở kế bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem