Giọt hồi sinh chắt ra từ đổ nát

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 16:37 PM (GMT+7)
“Chúng ta có thể dừng sự điên rồ này ngay tại đây ở Warsaw”- ông Yeb Sano- người đứng đầu phái đoàn Philippines tại cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Ba Lan tuyên bố ông sẽ tuyệt thực cho đến khi một giải pháp thực sự được đưa ra.
Bình luận 0
Hàng ngàn người chết nhưng thảm họa vẫn tiếp tục đày đọa cuộc sống của những người còn lại vào tình trạng kiệt quệ. Vật lộn với cơn khát hàng ngày, người dân Tacloban, Philippines dành nhiều giờ trong một ngày dài để chắt ra những giọt nước quý giá từ những nguồn nước hiếm hoi còn sót lại trong đống hoang tàn. Nước rỉ ra từ vòi nước, nước thẩm thấu xuống lòng đất rồi lại ngược lên, nhỏ giọt ra từ những máy giếng khoan, nước ít ỏi chia cho hàng dài dòng người xếp hàng bên xe cứu trợ của chính phủ...Và nước của cơn mưa hiếm hoi từ lưng trời đổ xuống, gột sạch bùn nhơ và dịu đi những cơn khát. Mỗi giọt nước quý giá tìm được đang giúp niềm tin của họ hồi sinh.


img Người đàn ông khu chợ Quezon hứng nước mưa vào vỏ chai nước ngọt khi cơn mưa trút xuống Tacloban.
img Cậu bé chăm chú tìm xem có còn giọt nước nào sót lại trong cái máy lọc nước vứt bên đường.
img Người dân xếp hàng hứng nước từ vòi nước còn sót lại trong đống đổ nát.
img Một người phụ nữ dùng áo bịt mũi do mùi xú uế bốc ra bên cạnh máy nước giếng khoan.
img
img Hàng dài người dân chờ được cấp nước từ xe cứu trợ của chính phủ.
img Người đàn ông thỏa thuê với ngụm nước mới được tiếp tế.
img Cơn mưa giúp cho hai vợ chồng này được bữa tắm thoải mái và cả một can nước đầy.
Lê Hữu Thọ - Hải Phong (Lê Hữu Thọ - Hải Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem